Người giúp việc muốn sau khi trở thành mẹ kế của chúng tôi sẽ được tăng lương thành 15 triệu/tháng

Ngày 23/10/2024 18:52 PM (GMT+7)

Cả đời bố vất vả vì con, bây giờ ông chịu mở lòng với một người phụ nữ, chúng tôi không ý kiến gì mà còn mừng rỡ chúc phúc cho 2 người. Cứ nghĩ bố sẽ thuận lợi cầu hôn cô Thanh, nào ngờ lại xảy ra điều không mong muốn.

Mẹ mất khi chúng tôi còn rất nhỏ, một mình bố ở vậy nuôi 3 chị em tôi. Ngày còn nhỏ, tôi thường nghe bà nội nói là khuyên bố tôi đi bước nữa để tuổi già có chỗ nương tựa nhưng ông luôn từ chối.

Bởi bố rất thương các con, sợ lấy phải người mẹ kế không thương yêu con chồng lại làm hỏng tương lai của chúng tôi. Vậy là suốt 30 năm qua, vì hạnh phúc của các con, bố chấp nhận hi sinh bản thân.

Hiện tại, chúng tôi có gia đình yên ổn hạnh phúc, còn bố tôi đã ngoài 70 tuổi. Một năm trước, trong khi đi tập thể dục, bố tôi bị xe tông và bị gãy chân. Tuy em trai út sống cách bố tôi vài nhà nhưng em ấy đi làm xa nhà, còn em dâu vừa làm, vừa lo cho 3 đứa con nên công việc rất bận rộn, không có thời gian chăm sóc ông.

Cuối cùng chúng tôi quyết định tìm người giúp việc phục vụ bố, lương tháng 7 triệu. Người làm ấy tên là Thanh, cô ấy 53 tuổi, mẹ đơn thân, có 2 đứa con đang ăn học. Lúc trước cô ấy làm nghề khác nhưng vì thu nhập thấp, sức khỏe yếu, không thể tiếp tục kiếm tiền nuôi các con nên chuyển qua làm giúp việc.

Mẹ mất khi chúng tôi còn rất nhỏ, một mình bố ở vậy nuôi 3 chị em tôi. (Ảnh minh họa)

Mẹ mất khi chúng tôi còn rất nhỏ, một mình bố ở vậy nuôi 3 chị em tôi. (Ảnh minh họa)

Từ ngày cô Thanh đến làm, bố tôi vui vẻ cười nói nhiều hơn, ông cũng quan tâm đến ngoại hình. Đặc biệt ánh mắt bố nhìn cô Thanh trìu mến và lời nói dành cho cô ấy nhỏ nhẹ khác lạ.

Bố không nhớ ngày sinh của con nào và cũng chưa bao giờ tặng chúng tôi một món quà nhưng lại tặng cô Thanh một bộ đồ rất đẹp trong ngày sinh của cô ấy. Nhờ đó mà chúng tôi phát hiện ra là bố đang âm thầm yêu người làm.

Cả đời bố vất vả vì con, bây giờ ông chịu mở lòng với một người phụ nữ, chúng tôi không ý kiến gì mà còn mừng rỡ chúc phúc cho 2 người. Cứ nghĩ bố sẽ thuận lợi cầu hôn cô Thanh, nào ngờ lại xảy ra điều không mong muốn.

Cô Thanh nói:

“Bố các cháu là người đàn ông tốt, hi sinh tuổi trẻ vì con cái, hiếm có người đàn ông nào làm được thế. Đó là người đáng ngưỡng mộ và đáng được hưởng hạnh phúc tuổi già. Cô rất thương bố các cháu và cũng có tình cảm đặc biệt dành cho ông ấy.

Cô cũng muốn cuối đời được sống bên người đàn ông đạo đức như thế. Nhưng cô còn nặng gánh bởi 2 đứa con, nếu cô đồng ý lấy bố các cháu, đồng nghĩa với việc trở thành vợ, không phải người làm và không có lương hàng tháng như thế cô biết lấy gì cho các em ăn học. Năm tới đứa thứ 2 của cô cũng vào đại học nên rất tốn kém. Nếu các cháu đồng ý trả lương mỗi tháng cho cô 15 triệu thì cô sẽ đồng ý cưới ông ấy và tận tụy chăm sóc đến lúc cuối đời”.

Cô Thanh muốn chúng tôi trả lương khi làm mẹ kế. (Ảnh minh họa)

Cô Thanh muốn chúng tôi trả lương khi làm mẹ kế. (Ảnh minh họa)

Tôi và chị gái không có ý kiến gì, bố được sống vui vẻ hạnh phúc, trả 15 triệu/tháng với chúng tôi không có gì là to tát. Lúc ở trước mặt cô Thanh, em dâu không có ý kiến gì, đến khi chỉ còn mấy người phụ nữ với nhau, em ấy mới thật thà thổ lộ suy nghĩ của bản thân.

Em dâu nói:

“Em nghe thấy cô Thanh có quá khứ không được đàng hoàng cho lắm. Yêu đương nhiều người đàn ông để lợi dụng kiếm tiền nuôi con. Bây giờ cô ấy đang lấy lòng bố để bòn rút tiền của ông chứ thực tình chẳng yêu đương gì ông ấy”.

Nghe ý kiến của em dâu, chúng tôi rất phân vân, chưa biết nên làm thế nào. Sau đó, chị cả tôi nói chuyện với bố để xem nguyện vọng của ông thế nào. Chúng tôi rất bất ngờ khi nghe lời của bố nói:

“Bố từng nghe nhiều người nói những lời không hay về cô Thanh nhưng bố không quan tâm, vì ai chẳng có quá khứ tồi tệ. Hiện tại, cô ấy chăm sóc bố rất tốt, ở bên người phụ nữ này bố thấy cuộc sống tràn đầy năng lượng. Bố rất sợ một ngày nào đó cô ấy bỏ đi”.

Những lời nói từ đáy lòng của bố khiến chị em tôi rưng rưng nước mắt và đồng ý tác thành cho 2 người. Bởi bố được sống hạnh phúc, chúng tôi sẵn sàng làm tất cả.

Tới nhà bạn thân sửa máy lạnh, tôi bủn rủn khi thấy chiếc váy treo trong phòng ngủ giống hệt của vợ mình
Khi bước vào phòng, mắt tôi chạm phải thứ khiến tim tôi như ngừng đập: một chiếc váy ngủ quen thuộc của vợ. Không chỉ giống, mà là hoàn toàn giống...

Tâm sự bà bầu

Theo Phương Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự