Sinh con cho sếp Campuchia, 8X xinh đẹp ở nhà chồng nuôi, 7 năm chưa tổ chức đám cưới

Hồng Nhung - Ngày 15/10/2021 06:00 AM (GMT+7)

Chị Lyna và ông xã Virak kết hôn 7 năm nhưng đến giờ vẫn chưa tổ chức đám cưới.

Kết hôn vào năm 2014, tính đến nay sau 7 năm về chung một nhà, tài sản lớn nhất của chị Lyna (33 tuổi) và ông xã Campuchia Virak là 3 nhóc tì vô cùng đáng yêu, bé đầu tên là Maxander sinh năm 2015, bé thứ hai tên là Renesmee sinh năm 2019 và em gái út Aspasia sinh năm 2020.

Tổ ấm nhỏ của chị Lyna và ông xã Campuchia.

Tổ ấm nhỏ của chị Lyna và ông xã Campuchia.

Yêu sếp người Campuchia, cô gái Việt khiến bố mẹ lo lắng

Kể từ khi kết hôn và có con, chị Lyna nghỉ công việc, ở nhà chăm con và lo cho gia đình nhỏ để ông xã yên tâm đi làm. Mặc dù ở nhà bí bách, suốt ngày đầu bù tóc rối chăm con nhỏ nhưng chị không hề cảm thấy buồn suốt bao năm nay bởi chị có ông xã vô cùng tâm lý, yêu chiều vợ hết lòng.

Chị Lyna cho biết, chị là người Việt Nam, có bố ở TP. HCM còn mẹ ở Tiền Giang. Thế nhưng từ nhỏ đến lớn chị theo bố mẹ sang Campuchia sinh sống. Khi trưởng thành đi làm, chị làm việc trong một khách sạn 5 sao và tại đây chị có cơ duyên gặp gỡ anh Virak.

Chia sẻ về chuyện tình yêu của mình, chị Lyna cho biết, chị và anh Virak – ông xã của mình quen nhau tại chỗ làm khi 2 vợ chồng đều là nhân viên tiếp khách của một khách sạn 5 sao ở Campuchia. Khi đó, anh là sếp trên của chị. 

“Lúc ấy ông xã là sếp trên của mình. Vì không chuyên bên phục vụ khách sạn nên mình phải ngoan ngoãn học hỏi theo anh sếp. Ông xã mình thích người tài giỏi, khéo léo, hiền hậu, đầm ấm còn mình thích người nghiêm khắc và tài năng. Lúc đầu cả 2 cũng thích đùa giỡn với nhau thôi, cũng hay chọc ghẹo cho cười vui nhưng lâu lâu cũng thấy hai đứa hợp nhau”, chị Lyna nhớ lại.

Chị với ông xã quen nhau khi cùng làm việc chung ở khách sạn 5 sao.

Chị với ông xã quen nhau khi cùng làm việc chung ở khách sạn 5 sao.

Đến bây giờ, chị Lyna vẫn không biết tại sao anh chị có thể đến được với nhau bởi anh thích người hiền hậu, đầm ấm nhưng chị thì ngược lại luôn hung hăng, nóng tính, dữ dội. Thậm chí, khi giận chị có thể la “bể làng bể xóm”.

Không những vậy, hình mẫu người chồng của chị phải là một người đàn ông giỏi giang, lanh lợi, thương yêu, chiều chuộng vợ con. Đối với chị, anh Virak không phải là người lãng mạn, hay mua hoa hay tặng quà cho bạn gái. Thế nhưng chị vẫn đồng ý làm người yêu anh bởi sự thẳng thắn, thật thà, hiền lành, ít nói, luôn nhường nhịn chị.

“Lúc còn là người tình, cả 2 có nhiều thời gian dành cho nhau. Mỗi khi tan sở là anh thường chở mình đi ăn hoặc đi dạo đây đó. Vì mình cũng là người Việt nên rất thích các món Việt Nam. Mặc dù ông xã không thích ăn ngoài chỉ muốn ăn món gia đình hoặc món ăn theo Campuchia nhưng anh vẫn chiều mà chở mình đi ăn mỗi ngày”, chị Lyna chia sẻ sự quan tâm của ông xã Campuchia dành cho mình.

Sinh con cho sếp Campuchia, 8X xinh đẹp ở nhà chồng nuôi, 7 năm chưa tổ chức đám cưới - 3

7 năm kết hôn chưa tổ chức đám cưới

Chị Lyna kể, hồi mới quen anh Virak, chị không muốn dẫn anh về ra mắt bố mẹ sớm nên dù anh có ngỏ lời chị cũng từ chối. Trong khi đó, anh rất tò mò muốn biết về chị nên anh cứ đeo đuổi rồi tự về nhà chị cho bố mẹ chị gặp luôn. Lần gặp anh đầu tiên, bố mẹ chị đã hết mực yêu thương bởi sự hiền lành, ăn nói lễ phép của anh. Không những vậy, bố mẹ chị còn lo lắng anh bị bắt nạt, ăn hiếp khi yêu con gái mình.

“Bố mẹ mình thương anh hiền lành, ăn nói lễ phép nên nghĩ anh không đến nỗi ăn hiếp mình đâu. Ngược lại bố mẹ còn nói mình hung hăng vậy chỉ sợ ăn hiếp con nhà người ta”, chị Lyna cười chia sẻ.

Anh chị kết hôn năm 2014.

Anh chị kết hôn năm 2014.

Vậy là sau khi được sự đồng ý của 2 bên gia đình, anh chị quyết định đăng ký kết hôn, về chung một nhà vào năm 2014. Tuy nhiên đến nay sau 7 năm kết hôn, anh chị vẫn chưa một lần tổ chức đám cưới.

“Vợ chồng mình chưa tổ chức đám cưới nhưng đám cưới của Campuchia thì trang phục thời cổ đại rất đẹp và xinh xắn, còn phong tục của lễ thì rất nhiều bước kể không hết. Sáng 3 giờ là phải thức dậy trang điểm sửa soạn rồi, 5h vào lễ cho tới trưa nghỉ rồi chút chuẩn bị đi ăn nhà hàng buổi chiều”, chị Lyna chia sẻ. 

Nói về lý do trì hoãn việc tổ chức đám cưới, chị Lyna bộc bạch, vợ chồng chị muốn xây dựng tổ ấm trước rồi mới làm đám cưới. Đám cưới chỉ duy nhất 1 lần trong đời nên anh chị rất mong có 1 đám cưới linh đình. Nhưng rồi kế hoạch bị bể hết vì năm kỵ, rồi sau mấy năm chị lại sinh các bé. Vợ chồng chị cũng từng nghĩ đến việc đám cưới sau khi có bé thứ hai nhưng rồi dịch COVID-19 nên đành chịu thua. "Mình nghĩ lo cho các bé đầy đủ rồi cưới cũng không muộn, miễn là sống hoà thuận với nhau là được", chị Lyna cười.

Sau khi kết hôn, 2 vợ chồng chị sống riêng nên chị không được hầu hạ bố mẹ chồng. Vì ở xa nên bố mẹ chồng chị lâu lâu mới lên thăm một lần còn bố mẹ đẻ chị ở gần nên những lúc rảnh lại ghé thăm các cháu.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, chị Lyna thổ lộ, chén bát nào chẳng có lúc đụng nhau, vì vậy theo chị để giữ tố ấm gia đình thì mỗi người không nên đòi hỏi nhiều về đối phương và ngược lại. Cả 2 vợ chồng nên phụ nhau kiếm những gì mình muốn có. Chồng chị luôn nhường nhịn ít nói, ít gây sự và cả 2 vợ chồng có chuyện gì cũng nói với nhau. Chính bởi vậy, suốt 7 năm qua, dù trải qua bao khó khăn, vất vả, chăm lo cho 3 con nhưng vợ chồng chị vẫn nắm tay, yêu thương nhau.

Ông xã đi làm gánh vác kinh tế nhưng phụ chị mọi việc trong nhà.

Ông xã đi làm gánh vác kinh tế nhưng phụ chị mọi việc trong nhà. 

Vì không muốn chị đi làm, muốn vợ ở nhà chăm sóc 3 con chu đáo nên một mình anh đi làm gánh vác hết mọi việc kinh tế trong gia đình. Mặc dù đi làm mệt mỏi, áp lực nhưng anh luôn san sẻ công việc nhà với chị. Mỗi ngày anh thường thức dậy sớm mua thức ăn sáng và đi chợ mua sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh cho 4 mẹ con trước khi đi làm.

Còn chị ở nhà chăm các con, lo chuyện ăn uống, làm việc nhà, nấu ăn. Chiều về, anh lại phụ chị tắm rửa cho các con, rửa chén bát, quét dọn nhà cửa rồi cùng chị vỗ các con ngủ. Nhờ vậy, chị bớt stress, áp lực khi ở nhà chăm con. Hiện tại, khi con gái thứ 3 đã lớn, chị cũng tranh thủ buôn bán online để kiếm chút thu nhập phụ đỡ phần nào cho chồng.

9X Sài Gòn lên núi bắt hotgirl HMong về làm vợ, chi phí cưới hết vỏn vẹn 1 triệu
Đám cưới của Hàng Thị Sú và Nguyễn Thanh Ngọc thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng khắp cả nước.

Câu chuyện tình yêu

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lấy chồng Tây