6 niềm kiêu hãnh thời trang của nàng chân dài

Ngày 15/05/2014 11:39 AM (GMT+7)

Hãy tự tin vì chân dài mặc gì cũng rất đẹp!

Có một dạo, tôi thấy lũ bạn chia sẻ cho nhau một bài viết có tên "Những lý do để yêu một cô nàng chân ngắn", trong đó chủ nhân của bài viết - dường như cũng là một cô nàng chân ngắn - chia sẻ hàng loạt những điểm dễ thương, đáng yêu mà một cô nàng chân ngắn cuốn hút đấng mày râu. Nào là, cô nàng thấp dưới 1m60 sẽ nhỏ xinh như một bảo bối, nào là cô nàng dưới 1m60 sẽ xinh xắn hơn hẳn nhưng cô gái chân dài, họ mặc gì cũng dễ thương và nữ tính. Bân thân là một cô nàng chân dài nên tôi cảm thấy rất ấm ức khi những cô gái chân dài bị cho là kém đáng yêu hơn cô nàng chân ngắn. Dường như họ không biết rằng tôi đã cảm thấy hạnh phúc và may mắn như thế nào khi có được đôi chân dài mà cho dù mặc gì tôi cũng cảm thấy rất tự hào về bản thân mình. Tôi thoải mái lựa chọn những trang phục mình thích trong khi những cô nàng chân ngắn lúc nào cũng loanh quanh mối lo ngại rằng: "Mình mặc bộ này có lùn quá không?", "Đôi giày bệt đẹp quá nhưng mình lùn quá". Bạn biết đấy, người ta vẫn thường nói "Đàn ông thường yêu bằng mắt" và một cô gái mặc đẹp luôn thu hút đàn ông hơn cả.

Còn nhớ, những năm học cấp ba, tôi đã là một con bé cao ngồng, nổi bật hơn hẳn lũ bạn với chiều cao 1m65 trong khi những đứa cùng tuổi tôi lại nhỏ nhắn với con số 1m50. Trong suốt những năm đó, giày cao gót là một "ác mộng" đối với tôi bởi dù không đi giày cao tôi cũng đã bị người ta soi mói, nhìn với ánh mắt đầy sửng sốt, kinh ngạc. Và bạn biết đấy, với một con bé tuổi teen còn non nớt, thiếu tự tin thì việc bị nhiều người hiếu kỳ, nhìn ngó thật sự rất đáng sợ. Tôi luôn là người nổi bật giữa đám đông mặc dù bản thân chẳng hề muốn. Tôi chỉ dám đi giày bệt và thường nép mình ở hàng dãy sau cùng mỗi khi cả lớp chụp ảnh tập thể.  Và chỉ đến khi đi học đại học, tôi mới phát hiện ra cuộc sống tươi sáng của mình khi may mắn có được chiều cao ấn tượng. Đi đâu, ai cũng trầm trồ vì đôi chân dài, không còn nữa ánh mắt của sự kỳ thị mà thay vào đó là sự ngưỡng mộ  và thậm chí là cả ánh nhìn ghen tị của những cô nàng xung quanh.

6 niềm kiêu hãnh thời trang của nàng chân dài - 1

Tôi từng mặc cảm vì chiều cao vượt trội của mình mà không hề biết đó chính là điều thật may mắn trong cuộc sống sau này

Giờ đây, tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi mình sở hữu một đôi chân dài mà bao cô gái ao ước có được. Dù gương mặt không phải quá nổi bật nhưng nhờ chiều cao tôi luôn thu hút được sự chú ý, luôn là người nổi bật giữa đám đông. Và đặc biệt hơn, đôi chân dài giúp tôi có được một phong cách thời trang thật đẹp mắt, tôi thoải mái chọn bao nhiêu trang phục yêu thích, hợp mốt nhất mà những đứa bạn "nấm lùn" của tôi dù mơ ước cũng không dám động đến.

Và dưới đây, tôi sẽ liệt kê cho bạn những trải nghiệm thời trang tuyệt vời mà tôi cảm thấy mình thật may mắn khi là một cô nàng chân dài:

1. Quần sẽ chẳng bao giờ phải cắt gấu: Một chiếc quần bị cắt ngắn để vừa với độ dài đôi chân thì còn gì là phom dáng đẹp ban đầu nữa. Tôi may mắn khi không bao giờ phải đưa chiếc quần jeans ra tiệm cắt may để cắt bớt gấu để vừa với chiều dài của chân.

6 niềm kiêu hãnh thời trang của nàng chân dài - 2

Thanh Hằng chắc cũng không bao giờ phải... cắt gấu quần

2. Thoải mái đi giày bệt mà vẫn đẹp: Đi giày cao gót ẩn chứa rất nhiều tác hại lên cơ thể  như lệch xương sống, đau lưng, đau chân, gây biến dạng ngón chân. Nhưng nhờ có đôi chân dài, bạn có thể thay đổi style hàng ngày với giày bệt, giúp đôi chân "dễ thở" hơn rất nhiều

6 niềm kiêu hãnh thời trang của nàng chân dài - 3

Chân dài, họ đi giày bệt cũng rất đẹp

3. Mặc gì cũng chuẩn, cũng vừa vặn: Nhiều người vẫn thường nói "Người đẹp, mặc gì chả đẹp". Đúng vậy, sở hữu thân hình người mẫu thì cho dù mặc gì lên người bạn cũng trông rất hợp thời. Có một lợi thế nữa là bạn có thể thoải mái đặt trang phục từ các website bán hàng ở nước ngoài vì size quốc tế thường to hơn size trang phục ở Việt Nam trong khi đó những cô nàng nấm lùn chỉ biết khóc ròng khi rất khó khăn mới tìm được bộ cánh hợp với cơ thể.

6 niềm kiêu hãnh thời trang của nàng chân dài - 4

"Người đẹp mặc gì chẳng đẹp"

4. Bạn chẳng cần đền giày thể thao đế xuồng: Đôi giày thể thao đế xuồng được sản xuất như một vật cứu cánh cho những cô nàng chân ngắn nhưng vẫn thích đi giày thể thao. Nhờ có đôi chân dài, bạn sẽ không phải đi thiết kế giày thể thao đầy mâu thuẫn và không hề thoải mái này.

6 niềm kiêu hãnh thời trang của nàng chân dài - 5

5. Không ai có thể mượn được đồ của bạn: Điều này nghe có vẻ như rất ích kỷ nhưng tôi thật sự không thích những người khác mặc chung đồ với mình. Khi còn ở ở ký túc xá của trường đại học, những cô bạn cũng phòng tôi thường xuyên mượn đồ của nhau để mặc đi hẹn hò với bạn trai. Như thế thật lộn xộn và thậm chí món đồ đắt tiền của bạn cũng sẽ chóng hỏng sau rất nhiều lần cho bạn mượn mặc. Còn với tôi, không có cô bạn nào có thể mượn được đồ vì chiều cao quá nổi bật của mình.

6. Tủ đồ phong phú hơn hẳn: Những cô nàng chân ngắn luôn có một danh sách dài những trang phục cấm kị như giày bệt mũi tròn, váy xòe midi hay quần xắn gấu nhưng với cô gái chân dài, họ có thể thoải mái mặc bất kỳ phong cách nào mà không sợ xấu. Nhờ đó mà công việc mua sắm cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

6 niềm kiêu hãnh thời trang của nàng chân dài - 6

Tủ đồ phong phú, thoải mái lựa chọn của cô nàng chân dài

Hạo Nhiên ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cảm hứng Eva