Tưởng con trai đã chôn 45 năm trước vẫn còn sống, nhưng danh tính thật khiến ai cũng choáng váng

Ngày 14/05/2018 15:47 PM (GMT+7)

Chưa kịp hết bất ngờ vì thấy con trai mà gia đình đã chôn cất từ 45 năm trước nay vẫn còn sống, họ càng sốc hơn khi biết danh tính thật của người này.

Cậu bé Nathan Laskoski đã qua đời khi mới 3 tháng tuổi vào năm 1972 tại bang Texas, Mỹ. Gia đình đã chôn cất Nathan trong niềm đau đớn khôn nguôi. Tuy nhiên, sau đó 45 năm, họ bất ngờ phát hiện cậu...vẫn còn sống.

Trước đó, một người dì của Nathan đã truy cập vào trang web Ancestry.com để tìm hiểu về gia phả của gia đình mình. Bà đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, Nathan vẫn còn sống, thậm chí còn có 2 lần kết hôn và sống ở nhiều tiểu bang khác nhau. Cho rằng đây là một sự hiểu lầm, người dì đã tìm hiểu kỹ hơn.

Tưởng con trai đã chôn 45 năm trước vẫn còn sống, nhưng danh tính thật khiến ai cũng choáng váng - 1

Cậu bé Nathan đã qua đời khi mới 3 tháng tuổi và được gia đình chôn cất tại một nghĩa trang ở bang Texas.

Sau khi kiểm tra kỹ hơn trên trang web, người dì đã phát hiện ra rằng, đến tận năm 1996, tức là rất lâu sau khi qua đời, Nathan mới được cấp số An Sinh Xã Hội. Bà đã hỏi mẹ của Nathan thì được biết, người mẹ không hề làm số An Sinh Xã Hội cho con bởi cậu bé đã mất khi còn quá nhỏ.

Lúc này, cả người mẹ và người dì trở nên vô cùng lo lắng, nghi ngờ và gấp rút báo cho Sở an sinh xã hội. Một cuộc điều tra đã được tiến hành và các nhà chức trách đã nhanh chóng phát hiện ra, một kẻ tội phạm lẩn trốn có tên Jon Vincent đã ăn cắp danh tính của cậu bé Nathan từ nhiều năm về trước.

Theo tài liệu của tòa án, vào năm 1996, Jon Vincent đã chạy trốn khỏi nhà mình sau khi bị cáo buộc tội xâm hại trẻ em. Nhằm trốn tránh sự truy lùng của cảnh sát, hắn đã tìm tới một nghĩa trang ở Texas, tìm một bia mộ có ngày sinh gần với ngày sinh của mình.

Tưởng con trai đã chôn 45 năm trước vẫn còn sống, nhưng danh tính thật khiến ai cũng choáng váng - 2

Jon Vincent khi còn trẻ (trái) và hiện tại (phải) là kẻ đã ăn cắp danh tính của cậu bé Nathan để trốn tránh phạm tội.

Jon Vincent sinh vào tháng 8/1972, còn Nathan sinh tháng 10/1972. Do đó, hắn đã quyết định lấy danh phận của Nathan để sống. Hắn thậm chí còn gọi điện cho mẹ của Nathan để hỏi thông tin. Jon đã dùng danh phận của Nathan để di chuyển trong nhiều tiểu bang, kết hôn, mở tài khoản ngân hàng, có giấy phép lái xe và một cuộc sống mới. Tất cả đều bắt đầu từ năm 1996.

Luật sư của Jon, ông Felicia Sarner biện hộ rằng: "Khi phạm sai lầm này, ông Jon vẫn còn là một thanh niên trẻ. Ông ấy đã cảm thấy rất hối hận vì gây ra nỗi đau khổ cho gia đình cậu bé quá cố. Hành vi của ông Jon không gây bất kỳ tổn thất tài chính nào. Trong nhiều năm sau đó, ông ấy cũng không hề làm chuyện gì phạm pháp mà đã sống rất bình lặng, chăm chỉ".

Tuy nhiên, ông Jon vẫn bị buộc tội gian lận về an sinh xã hội và ăn cắp danh tính. Ông ta sẽ phải đối mặt với án tù 3 năm và mức phạt tiền nửa triệu USD (hơn 11 tỷ đồng).

Tưởng con trai đã chôn 45 năm trước vẫn còn sống, nhưng danh tính thật khiến ai cũng choáng váng - 3

Một bài báo của CNN nói về nạn ăn cắp và buôn bán danh tính của người đã chết.

Thực tế, nạn ăn cắp danh tính không phải trường hợp hiếm xảy ra tại Mỹ. Theo Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, có khoảng 2,5 triệu danh tính người đã mất bị ăn cắp mỗi năm. Thông tin của họ thường bị sử dụng trong việc gian lận tài chính, trốn thuế, mở thẻ tín dụng, mở tài khoản điện thoại hoặc bán cho người khác.

Kỳ lạ người đàn ông còn sống bằng xương bằng thịt nhưng vẫn bị tòa án tuyên bố đã chết
Đi nước ngoài nhiều năm mới trở về, người đàn ông sốc nặng khi biết mình đã sống dưới danh phận của người chết suốt 15 năm.
Khánh Hằng (Dịch từ LD)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h