Tin tức 24h: Con gái khóc nghẹn gọi mẹ và 2 em vừa tử vong trong vụ cháy phòng trọ

Ngày 12/06/2020 18:12 PM (GMT+7)

Trở về căn phòng trọ, cô gái gục trước cửa khóc nức nở khi biết mẹ cùng hai em trai đã tử vong trong “biển lửa”.

Vụ cháy 3 người chết ở Sài Gòn: Con gái khóc gào gọi tên mẹ trước phòng trọ

Chiều 12/6, Công an quận Bình Tân vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phòng trọ trên đường 21E (gần chợ Cây Da Sà, quận Bình Tân) khiến 3 người tử vong. Các nạn nhân được xác định là chị Đ.T.D. (35 tuổi), cháu Đ.V.Th. (nam, 13 tuổi) và cháu L.V.H. (nam, 12 tuổi) tử vong.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, sau khi công tác khám nghiệm hiện trường hoàn thành, thi thể 3 nạn nhân được chuyển về nhà xác, căn phòng trọ được mở cửa để con gái chị D. lấy những vật dụng còn sót lại.

Chứng kiến cảnh phòng trọ bị cháy rụi, mẹ và 2 em bà con chết vì cháy, em N.T.D.M. (con gái chị D) liên tục gọi tên mẹ. M. nắm chặt tay vào thanh sắt ở cửa phòng rồi bất ngờ ngồi gục xuống khóc nức nở.

Những vật dụng còn sót lại sau vụ cháy như: nồi cơm điện, túi xách, vali, quần áo… lần lượt được người thân mang ra ngoài và được M. cẩn thận xếp lại. Thỉnh thoảng, M. lại lao vào bên trong phòng gào lên “Má ơi. Em ơi”.

Tin tức 24h: Con gái khóc nghẹn gọi mẹ và 2 em vừa tử vong trong vụ cháy phòng trọ - 1

Em N.T.D.M. (con gái chị D) khóc gào khi chỉ sau 1 đêm mẹ và hai em bà con đã không còn

Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người trong xóm trọ không kìm được nước mắt. Một số người phụ nữ lớn tuổi đến khuyên M. nên giữ bình tĩnh để lo hậu sự cho mẹ và hai em được chu toàn.

“Khuyên cháu thì khuyên vậy thôi, chứ mẹ và hai đứa em chết tức tưởi thế không biết nó có vượt qua được không. Nhìn nó thất thần trong ngây dại thế này mà lòng tôi cũng đau xót quá”, bà P. người dân địa phương chia sẻ.

Người dân trong xóm trọ cho biết, chị D. có chồng nhưng 2 vợ chồng chia tay từ lâu, chị D. dắt con gái từ An Giang lên đây thuê phòng trọ và hành nghề buôn bán trái cây tại khu vực chợ Cây Da Sà, em M. đi làm phục vụ tại một quán nhậu giúp mẹ trang trải cuộc sống.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn M. đi làm chưa về, nhà chỉ có chị D. và 2 đứa cháu mới lên chơi khoảng 2 tháng ở. “Lúc cháy M. đi làm chưa về. Nếu nó có ở nhà thì sự việc càng thương tâm hơn”, người phụ nữ trong xóm trọ nói.

6 phù dâu nhí bê tráp trong đám hỏi ở Vũng Tàu, CĐM phản ứng bất ngờ

Mới đây, đội hình bê tráp đặc biệt trong một đám hỏi ở Vũng Tàu đã khiến nhiều người bất ngờ. Theo đó, thay vì những cô gái tuổi 18 đôi mươi, chưa có gia đình thì dàn phù dâu trong đám hỏi này là 6 bé gái còn rất nhỏ tuổi, mặc đồng phục váy xòe màu đỏ - đen và trang điểm xinh xắn. Còn nhà trai vẫn là những thanh niên cao ráo đại diện bê tráp. Sau đó, dàn phù dâu nhí cũng vui vẻ chụp hình kỷ niệm cùng cô dâu, chú rể tại đám cưới.

Tin tức 24h: Con gái khóc nghẹn gọi mẹ và 2 em vừa tử vong trong vụ cháy phòng trọ - 2

Dàn phù dâu nhí chụp ảnh kỷ niệm cùng cô dâu, chú rể

Được biết, đám hỏi này được tổ chức ngày 8/6 vừa qua tại Vũng Tàu. Ngay sau khi xuất hiện, những hình ảnh này đã gây tranh cãi. Bên cạnh những bình luận bày tỏ sự thích thú vì thấy độc lạ, thì cũng có nhiều người lên tiếng không đồng tình, cho rằng để các em nhỏ đỡ tráp là không phù hợp với phong tục cưới hỏi truyền thống.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, cô dâu Minh Tâm (24 tuổi, Vũng Tàu) đã lên tiếng trước những ý kiến trái chiều: "Mình muốn có một đám cưới đặc biệt nên nảy ra ý tưởng sắp xếp dàn phù dâu nhí như thế. Dì của mình lại là giáo viên mầm non nên việc trao đổi với phụ huynh để nhờ các bé đến giúp đỡ mình trong lễ ăn hỏi cũng khá thuận lợi. Các bé cũng rất thích thú khi được thử sức trong vai trò mới thế này.

Mình có đọc được nhiều bình luận lo sợ các bé không bê được đồ nặng, có thể bị té ngã nhưng thật sự là các bé chỉ đứng chụp ảnh cho đẹp thôi. Còn việc bê lễ là nhờ dàn phù rể hết cả. Còn chuyện mất duyên hay không thì chỉ là do cách nghĩ của mọi người. Các bé thích thú, phụ huynh cũng đồng ý thì có gì mà phải lo lắng nữa".

"Hot girl trà sữa" lấy chồng đại gia dính bê bối tình dục giờ ra sao?

Vào năm 2009, hình ảnh cô gái có nụ cười tỏ nắng cầm ly trà sữa trên tay đã trở thành tâm điểm chú ý của CĐM Trung Quốc. Ngay lập tức, danh tính của "cô bé trà sữa” được tìm ra. Đó là hotgirl Chương Trạch Thiên sinh ngày 18/11/1993 tại Nam Kinh.

Năm 2015, Chương Thạch Thiên kết hôn với tỷ phú Lưu Cường Đông, sinh ngày 14/2/1974, CEO của tập đoàn Kinh Đông, đơn vị chủ quản của website mua bán trực tuyến jd.com - đối thủ đáng gờm của tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, đơn vị chủ quản của taobao.com. Quyết định này của cô khiến nhiều người bất ngờ và nuối tiếc bởi Lưu Cường Đông từng có một đời vợ và con trai riêng.

Tin tức 24h: Con gái khóc nghẹn gọi mẹ và 2 em vừa tử vong trong vụ cháy phòng trọ - 3

Hình ảnh tạo nên danh xưng "hotgirl trà sữa" của Chương Trạch Thiên

Tin tức 24h: Con gái khóc nghẹn gọi mẹ và 2 em vừa tử vong trong vụ cháy phòng trọ - 4

Cô vừa trở thành nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất Trung Quốc khi sở hữu khối tài sản lên đến 192 nghìn tỷ

Đầu tháng 9/2018, chồng của Trạch Thiên bị bắt tại Mỹ vì tội xâm hại một phụ nữ, đây thực sự là một cú sốc lớn. Sau scandal của chồng, Chương Trạch Thiên bất ngờ rao bán căn hộ  4 phòng ngủ tại Khu dân cư Stamford Residences tại The Rocks, Sydney, với giá gần 13 triệu USD (tương đương 302 tỷ đồng). Cũng từ đó, cô rất ít khi chia sẻ về bản thân lên mạng xã hội.

Mới đây, "cô bé trà sữa” khiến nhiều người trầm trồ khi vừa lọt vào top 500 người giàu nhất Trung Quốc ở độ tuổi 27. Theo danh sách '500 người giàu nhất Trung Quốc' được tạp chí New Fortune của nước này công bố vào hồi tháng 5 vừa qua, Chương Trạch Thiên cùng chồng là Lưu Cường Đông hiện đang đồng xếp hạng 31 trong số những người giàu có nhất ở quốc gia đông dân nhất thế giới. 

Lọt vào danh sách này, 'hot girl trà sữa' cũng được coi là nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất của Trung Quốc hiện tại.

Giá xăng tăng mạnh kể từ 15h chiều nay 12/6

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 8/6 tăng đáng kể so với kỳ tính giá ngày 28/5.

Cụ thể, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 trung bình 39,25 USD/thùng, xăng RON 95 là 42,17 USD/thùng, cùng tăng khoảng 19% so với kỳ trước. Giá dầu trung bình cũng biến động mạnh, dầu hỏa có ngày lên mức 42,87 USD/thùng.

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít (bằng mức kỳ trước), xăng RON 95 trích lập ở mức 800 đồng/lít, dầu diesel ở mức 800 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 600 đồng/lít và dầu mazut trích lập ở mức 100 đồng/kg.

Tin tức 24h: Con gái khóc nghẹn gọi mẹ và 2 em vừa tử vong trong vụ cháy phòng trọ - 5

Giá xăng tăng mạnh kể từ chiều nay

Đồng thời, Liên Bộ chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với các loại xăng dầu như sau: Xăng E5RON92: 600 đồng/lít, RON 95: 400 đồng/lít.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 1.188 đồng/lít; Xăng RON95 tăng 1.055 đồng/lít; Dầu diesel tăng 766 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 853 đồng/lít; Dầu mazut tăng 1.030 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: Xăng E5RON92: không cao hơn 14.190 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 14.580 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.515 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 9.610 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.522 đồng/kg.

Thi thể bé 5 tuổi bị trói, bịt miệng: Khởi tố vụ án giết người

Sáng 12-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, đã khởi tố vụ án giết người để điều tra vụ bé H.V.Đ (5 tuổi, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu), được phát hiện tử vong trong căn nhà hoang.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cũng tạm giữ nghi can Đ.N.H (17 tuổi, học sinh lớp 11, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để điều tra hành vi giết người.

Tin tức 24h: Con gái khóc nghẹn gọi mẹ và 2 em vừa tử vong trong vụ cháy phòng trọ - 6

Nghi can Đ.N.H đang bị tạm giữ. Ảnh chụp lại

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết thêm, hiện vụ án đang được điều tra, xem xét khởi tố bị can.

Như đã đưa tin, chiều 7-6, cháu Đ. xin bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy con về, bố và mẹ tìm kiếm Đ. khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức của con trai mình.

Bố của cháu Đ. đã trình báo công an và đăng các thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội. Trích camera nhà dân cho thấy, trước khi cháu Đ. mất tích, H. có dẫn và chở cháu Đ. rời làng. Đến chiều tối 9-6, khi tìm được thi thể cháu Đ. bị trói, bỏ đói trong căn nhà hoang ở khu vực Tổng đội TNXP 6 (cũ)- cách nhà khoảng 6km.

Gọi điện cho vợ cũ không được, ôm xăng đến nhà mẹ vợ phóng hoả

Chiều 12/6, Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Thanh Hải (SN 1986) để điều tra vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngõ 17 đường Nguyễn Huy Tự, (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh).

Tin tức 24h: Con gái khóc nghẹn gọi mẹ và 2 em vừa tử vong trong vụ cháy phòng trọ - 7

Căn nhà bị lửa thiêu cháy rụi

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Hải gọi điện cho vợ cũ là P.T.D để nói chuyện nhưng không liên lạc được. Hải sau đó đạp xe đến nhà mẹ vợ ở ngõ 17 đường Nguyễn Huy Tự để tìm chị D. Tại đây, Hải dùng gạch ném vào nhà cha mẹ vợ rồi dùng xăng phóng hỏa đốt phòng khách.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội. May mắn, 4 người trong căn nhà đã kịp tháo chạy ra ngoài. Vụ việc khiến toàn bộ phòng khách cùng nhiều đồ đạc, tài sản bị thiêu rụi.

Theo một cán bộ Công an TP Hà Tĩnh, bước đầu Hải khai nhận thực hiện hành vi trên là do mâu thuẫn với vợ cũ. Được biết, Hải và vợ cũ đã ly hôn hơn 1 năm và có với nhau 4 người con.

3 bài văn miêu tả của bé tiểu học nổi như cồn trên MXH vì pha bẻ lái khó đỡ
Nhiều bài văn miêu tả với ngôn từ ngây ngô của các bé tiểu học khiến cả giáo viên và phụ huynh đọc xong lăn ra cười.
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h