Đi khám răng vô tình biết bệnh nặng, mẹ trẻ 28 tuổi tâm sự đẫm nước mắt về người chồng

Ngày 07/03/2020 07:00 AM (GMT+7)

Sinh năm 1991, bà mẹ trẻ Hà Diệu My sau một lần đi khám răng đã vô tình phát hiện bản thân mắc căn bệnh ung thư máu. Trước đó, cơ thể cô cũng đã có những dấu hiệu lạ nhưng My không nghĩ tới bản thân lại mắc bệnh.

Bà mẹ trẻ phát hiện mắc ung thư máu sau khi đi khám răng

"Mình 28 tuổi, con gái chưa được 3 tuổi, chồng làm bộ đội, đang có 1 quán trà sữa nho nhỏ và 1 quán đồ sơ sinh. Cứ tưởng cuộc sống sẽ bình yên trôi đi như thế đến, được cùng con gái lớn lên, cùng chồng già đi. Nhưng không mọi người ạ. Một lần khám răng tình cờ phát hiện mình bị ung thư máu." Đó là lời chia sẻ của một cô gái trẻ có nick Facebook là H.D.M đăng tải trên một fanpage.

Đi khám răng vô tình biết bệnh nặng, mẹ trẻ 28 tuổi tâm sự đẫm nước mắt về người chồng - 1

Bà mẹ trẻ Hà Diệu My, sinh năm 1991 ở Tuyên Quang không may mắc căn bệnh ung thư máu.

Liên hệ với H.D.M được biết cô tên thật là Hà Diệu My, sinh năm 1991, quê ở Tuyên Quang và là bà mẹ của bé gái 3 tuổi. My cho biết trước khi phát hiện bệnh, cơ thể cô cũng có những biểu hiện lạ như có nhiều nốt xuất huyết dưới da, hay hụt hơi, tim đập nhanh, bị đứt tay thì lại lâu lành. Sau đó, My bị đau 2 răng số 8 và viêm lợi nên đã tới viện điều trị.

Cùng chính lúc này, bác sĩ mới nhận thấy có bất thường trong máu và khuyên My lên Hà Nội kiểm tra. Kết quả là 3 tuần trước, bà mẹ trẻ bất ngờ nhận được tin mình mắc ung thư máu dạng viêm tủy cấp, căn bệnh ung thư không có giai đoạn cụ thể.

Đi khám răng vô tình biết bệnh nặng, mẹ trẻ 28 tuổi tâm sự đẫm nước mắt về người chồng - 2

Đi khám răng vô tình biết bệnh nặng, mẹ trẻ 28 tuổi tâm sự đẫm nước mắt về người chồng - 3

Gia đình nhỏ hạnh phúc của My.

Thời gian đầu mới biết tin, My gần như suy sụp, người mẹ trẻ lo lắng sẽ không thể cùng con gái trưởng thành, không thể cùng chồng sống tới đầu bạc răng long. "Án tử treo trên đầu, mình khóc suốt mấy ngày trời, cứ xem ảnh con lại khóc. Mẹ đưa đi viện không cho mình xem ảnh con bé nữa, lúc nào cũng trêu để mình cười nhưng không cười nổi. Mẹ chồng thì khóc mấy ngày liền. Mình không muốn điều trị vì đó là gánh nặng quá lớn với chồng. Chúng mình lấy nhau 5 năm, mới đang ở giai đoạn gây dựng, chưa có gì trong tay trong khi điều trị cũng mất vài trăm, có khi cả tỉ bạc." My viết trên mạng xã hội.

Giữa lúc sức khỏe và tinh thần suy yếu, bà mẹ 1 con vẫn may mắn khi có gia đình bên cạnh đặc biệt là người chồng luôn động viên vợ vượt qua. My viết: "Trong lúc mình suy sụp nhất, chồng lúc nào cũng nắm tay động viên, chồng bảo mình phải tin vào chồng. Ngày nào chồng mình cũng nói như vậy, kiên trì động viên. Chỉ có mình suy sụp chứ chồng lúc nào cũng mạnh mẽ, cũng bảo sẽ tin vào bác sĩ, tin vào mình."

Cô cũng kể thêm với phóng viên rằng: "Nhiều đêm phải nằm ghép 2 người trên giường bệnh, anh trải chiếu ngồi dưới đất, cứ nắm tay mình suốt đêm, bảo mình phải tin anh, mình anh thì khó nhưng mọi người ai cũng muốn giúp nên mình không phải lo lắng gì cả".

Đi khám răng vô tình biết bệnh nặng, mẹ trẻ 28 tuổi tâm sự đẫm nước mắt về người chồng - 4

Người chồng bộ đội luôn sát cánh bên vợ kể từ khi My mắc bệnh.

Nhờ sự yêu thương và an ủi từ chồng, My đã dần lấy lại niềm tin, cố gắng điều trị, lấy lại tinh thần để có thể ở bên gia đình. "Mình sẽ cố gắng chiến đấu thật tốt vì chồng con, vì gia đình, vì những người bạn yêu thương mình rất nhiều. Mình sẽ ko ủ rũ nữa, chồng bảo chỉ còn một con đường là chiến đấu, và chiến thắng." Trước khi đi, cô không ngần ngại ra tiệm tóc cắt phăng mái tóc dài bao năm của mình, xuất hiện với diện mạo tóc tém gọn gàng.

Hiện tại My cũng cho biết cô đang thực hiện đợt điều trị gồm 7 ngày thuốc và 20 ngày theo dõi tại Bệnh viện Huyết học. Sau đó sẽ tùy vào sức khỏe để tiến hành thực hiện các đợt điều trị khác. Sau khi hóa trị, nếu có cơ hội tìm được tủy thích hợp sẽ tiến hành ghép.

Chia sẻ về mong muốn của bản thân, My mỉm cười nói: "Mình chỉ mong có thể khỏi bệnh để cùng con gái trải qua từng lần sinh nhật, đến năm con 18 tuổi, có thể nhìn thấy con trưởng thành." My cũng gửi lời khuyên tới mọi người nên có chế độ sinh hoạt lành mạnh và khám định kỳ 6 tháng một lần.

Đi khám răng vô tình biết bệnh nặng, mẹ trẻ 28 tuổi tâm sự đẫm nước mắt về người chồng - 5

Bà mẹ trẻ quyết định cắt tóc tiến hành điều trị bệnh.

Ung thư máu nguy hiểm thế nào?

Ung thư máu hay bệnh bạch cầu, là hiện tượng bạch cầu trong cơ thể người bệnh tăng đột biến dẫn tới hồng cầu bị phá huỷ dần dần. Người bệnh sẽ có dấu hiệu bị thiếu máu dẫn đến chết.

Dấu hiệu sớm của bệnh ung thư máu gồm:

- Sốt: Sốt là một trong những dấu hiệu sớm nhất của bệnh bạch cầu. Thân nhiệt tăng là phản ứng của cơ thể chống lại các nhiễm trùng xâm nhập. Khi cơ thể bị ảnh hưởng bởi bệnh bạch cầu, khả năng chống nhiễm trùng của tế bào sẽ giảm nghiêm trọng.

- Chảy máu không giải thích: Bất cứ trường hợp chảy máu không giải thích nào từ bất kỳ ổ ung thư nào của cơ thể như miệng, mũi, trực tràng hoặc niệu đạo cũng cần phải được kiểm tra sớm nhất.

- Phát ban, nổi mụn hoặc ban xuất huyết giảm tiểu cầu trên cơ thể

- Đổ mồ hôi đêm

- Mệt mỏi: Số lượng haemoglobin giảm xuống khi bạn bị bệnh bạch cầu. Haemoglobin là thành phần trong tế bào hồng cầu chịu trách nhiệm vận chuyển oxy. Vì vậy, khi những tế bào này chết đi, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và thở gấp hơn bình thường.

- Đau ngực, sưng bàn chân

- Các nhiễm trùng tái phát

Người phụ nữ 35 tuổi bị ung thư phổi, thủ phạm liên quan là món ăn vạn người mê
Các món nướng được rất nhiều người ưa chuộng, nhưng chúng lại tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư rất lớn, trường hợp người phụ nữ 35 tuổi mắc ung thư phổi là...
Hoàng Dương (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh ung thư