Bất ngờ nổi MXH vì vở môn Văn quá đẹp, nữ sinh chia sẻ lý do hài hước phía sau

Ngày 22/10/2019 19:00 PM (GMT+7)

Vở Ngữ Văn được tô vẽ màu mè đẹp mắt giúp cho cô nữ sinh lớp 12 tại TP.HCM bất ngờ được nhiều người biết tới.

Giờ đây, học sinh - sinh viên không chỉ lên mạng xã hội để giải trí, trò chuyện giao lưu cùng bạn bè, mà còn chia sẻ cho nhau những phương pháp, bí quyết học tập thú vị. Vừa qua, trong nhóm "Trường người ta" - một cộng đồng dành cho các em học sinh - có một bài viết chia sẻ cách tạo cảm hứng khi học môn Ngữ Văn.

Ngữ Văn là môn học vừa khó vừa dài, nếu không có niềm yêu thích rất dễ buồn ngủ mà lơ là bài vở. Bởi vậy cô nữ sinh tên Phan Thị Bích Trâm đã chia sẻ bí quyết của mình bằng cách tô vẽ, trang trí cho cuốn vở chép Văn thật màu mè, sinh động.

Bất ngờ nổi MXH vì vở môn Văn quá đẹp, nữ sinh chia sẻ lý do hài hước phía sau - 1

Bài viết lập tức thu hút cư dân mạng

Bất ngờ nổi MXH vì vở môn Văn quá đẹp, nữ sinh chia sẻ lý do hài hước phía sau - 2

Mị trong "Vợ chồng A Phủ" được Bích Trâm vẽ lại rất xinh đẹp

Bất ngờ nổi MXH vì vở môn Văn quá đẹp, nữ sinh chia sẻ lý do hài hước phía sau - 3

Vở ghi Văn của cô bạn vô cùng sinh động

Bất ngờ nổi MXH vì vở môn Văn quá đẹp, nữ sinh chia sẻ lý do hài hước phía sau - 4

Nhìn thế này ai chẳng muốn học đúng không?

Bất ngờ nổi MXH vì vở môn Văn quá đẹp, nữ sinh chia sẻ lý do hài hước phía sau - 5

Môn Ngữ Văn sẽ không còn quá buồn ngủ nữa

Bài viết này ngay lập tức thu hút cư dân mạng với hơn 4.800 lượt thích, hàng trăm bình luận và chia sẻ. Ngoài những bình luận tấm tắc khen cô bạn khéo tay thì nhiều người còn thắc mắc cô dành thời gian vẽ vời vào lúc nào.

Liên hệ với Bích Trâm, nữ sinh cho biết khi nào có thời gian mới bỏ vở Văn ra để vẽ trang trí: "Thường em sẽ ghi tiêu đề chữ kiểu trước rồi có thời gian rảnh em sẽ trang trí sau đó, có khi em sẽ vẽ trước nữa ạ".

Bất ngờ nổi MXH vì vở môn Văn quá đẹp, nữ sinh chia sẻ lý do hài hước phía sau - 6

Hình ảnh đời thường của Bích Trâm

Hiện cô nữ sinh đang học lớp 12 trường THPT Trần Cao Vân (TP.HCM). Dù rất chăm chỉ trang trí vở Văn nhưng lý do thực sự của cô nữ sinh lại khá "hài hước". Bích Trâm cho biết việc vẽ vời giúp cô có thêm cảm hứng học từ năm lớp 11 chỉ bởi... chữ xấu quá: "Tại trước giờ em viết chữ xấu lắm. Từ lúc trang trí vở em cảm thấy thú vị hơn, chữ đầu bài đẹp làm mình cũng muốn cả bài nó đẹp đó ạ! Mà sở thích của em cũng là hội họa nữa nên mấy cái này em ghiền lắm".

Bất ngờ nổi MXH vì vở môn Văn quá đẹp, nữ sinh chia sẻ lý do hài hước phía sau - 7

Một bức tranh do Bích Trâm vẽ mà cô nữ sinh chia sẻ trên Facebook

Bích Trâm cho biết bản thân đã đi học vẽ khoảng 3 tháng để ôn thi vào ĐH Kiến trúc. Nhưng cô nữ sinh phát hiện mình có niềm đam mê với thiết kế và mơ ước tạo ra một thương hiệu balo, quần áo nên đã đổi hướng học tập. Dự định của Bích Trâm là theo học một học viện hoặc trung tâm đào tạo chuyên ngành thiết kế.

Chuẩn bị thi Đại học, cô nữ sinh ôn luyện môn Văn khô khan bằng một cách không ngờ
Cực kỳ tỉ mỉ và sáng tạo, cô học sinh lớp 12 đã biến những tác phẩm văn học trong chương trình thành tranh để có hứng thú ôn luyện.
H.M
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giáo dục