Bắt quả tang vợ mới "lên giường" với con trai riêng, người chồng ra quyết định không tin nổi

Khánh Hằng - Ngày 09/11/2020 11:00 AM (GMT+7)

Tận mắt chứng kiến cảnh người vợ mới và con trai riêng của mình "âu yếm" cùng nhau, người chồng đã có quyết định khiến nhiều người bị sốc.

Theo tờ Dailymail đưa tin, một bà mẹ kế người Úc đã phải trả giá cho hành vi của mình khi quan hệ tình dục với cậu con trai riêng 15 tuổi của chồng. Sự việc đã xảy ra cách đây hơn 30 năm nhưng mới đây nhận được sự quan tâm lớn của dư luận nước Úc.

Theo Herald Sun, vào lần đầu tiên người mẹ kế dụ dỗ con trai riêng của chồng, cô ta khi đó mới khoảng 20 tuổi còn cậu con trai mới 13 tuổi. Khi cả hai người đang ngồi xem TV, người mẹ kế đã ép buộc cậu bé phải "lên giường" với mình. 

2 năm sau đó, khi cậu con trai tới thăm bố và mẹ kế, sự việc tương tự lại xảy ra. Cậu bé 15 tuổi bị mẹ kế lạm dụng tình dục nhưng lần này đã bị phát giác. Người phát hiện sự thật kinh hoàng này không ai khác chính là bố của cậu bé. Người đàn ông đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng dan díu giữa vợ với con trai riêng của mình vào một đêm muộn năm 1988.

Theo Brisbane Times, người bố đã tỏ ra vô cùng tức giận, lập tức lôi con trai mình ra và tra hỏi: "Con đã quyến rũ vợ ta hay cô ta đã quyến rũ con?".

Bắt quả tang vợ mới amp;#34;lên giườngamp;#34; với con trai riêng, người chồng ra quyết định không tin nổi - 1

Cậu bé bị mẹ kế lạm dụng tình dục nhiều lần (Ảnh minh họa)

Sau đó, người bố đã có quyết định khiến nhiều người bị sốc. Mặc dù con trai là nạn nhân nhưng ông ta lại đuổi con trai ra khỏi nhà, sau đó tiếp tục sống với người vợ mới của mình. Điều khó tin hơn là dù bị chồng bắt quả tang tận tay, người vợ này vẫn một mực khẳng định mình vô tội trong suốt hơn 3 thập kỷ qua.

Thế nhưng đến năm 2013, nạn nhân đã quyết định không giữ im lặng nữa mà đem sự thật tố cáo với cảnh sát. Sự việc được công khai khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ.

Ngay sau đó, người mẹ kế đã bị cảnh sát bắt giữ. Bà ta bị cáo buộc 2 tội danh chính về xâm hại tình dục trẻ em và loạn luân cùng với 7 tội danh khác. Sau đó, bà ta đã xin được tha bổng với lý do đang mắc phải bệnh tâm thần và một số tình trạng sức khỏe nghiêm trọng khác.

Tuy nhiên vào hôm 1/2/2017, người mẹ kế đã phải nhận án tù vì tội danh không thể dung thứ của mình. Thẩm phán Jane Campton đã tuyên bố bà ta phải ngồi tù 6 năm 3 tháng vì hành vi phạm tội đã kéo dài và vi phạm lòng tin nghiêm trọng. Bên cạnh đó, người mẹ kế này cũng phải thụ án ít nhất 3 năm 3 tháng trước khi đủ điều kiện ân xá và bị ghi tên trong danh sách tội phạm tình dục suốt đời.

Thẩm phán Jane Campton nói trước tòa: "Anh ta là một đứa trẻ còn bà là người lớn. Khi bà bị bố của nạn nhân phát hiện có quan hệ tình dục với con trai riêng của chồng, bà đã để anh ta chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra".

Công tố viên cũng nói thêm rằng, người mẹ kế này từng bắt em ruột của nạn nhân đi ra ngoài mua đồ để tạo điều kiện cho bà ta lạm dụng tình dục con trai riêng. Năm 2012, nạn nhân từng viết thư cho bố mình, yêu cầu ông chấp nhận sự thật rằng vợ mình đã lạm dụng tình dục con trai riêng, tuy nhiên cả người bố lẫn bà mẹ kế đều phủ nhận. Việc bị lạm dụng khi còn quá nhỏ đã khiến nạn nhân bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, không thể sống một cuộc đời bình thường, thường xuyên tìm đến chất kích thích để giải tỏa nỗi đau.

Con dâu trẻ bí mật ngoại tình với bố chồng: Bi kịch loạn luân và cái kết kinh hoàng
Trong khoảng thời gian chồng đi làm xa, người vợ đã ngoại tình với bố chồng, nào ngờ gây ra bi kịch đau lòng.
Khánh Hằng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Xâm hại trẻ em