Bé 6 tháng tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư: "Nếu ở lại với chúng tôi, con bé sẽ chết"

Ngày 25/01/2018 02:20 AM (GMT+7)

Một bé gái sơ sinh đã bị bố mẹ bỏ lại ở công viên, kèm theo một lá thư hết sức đau lòng.

Theo tờ Guangzhou Daily đưa tin, trong lúc đang đi tuần tra buổi sáng ngày 20/1, cảnh sát địa phương đã tìm thấy một bé gái 6 tháng tuổi bị bố mẹ bỏ rơi tại công viên Fengshan thuộc Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Lúc được tìm thấy, em bé vẫn đang ngủ say trong chiếc xe đẩy. Bên trong xe đẩy còn có một số đồ như sữa bột cho trẻ sơ sinh, quần áo, thuốc men và một lá thư mà bố mẹ em bé đã để lại.

Bé 6 tháng tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư: amp;#34;Nếu ở lại với chúng tôi, con bé sẽ chếtamp;#34; - 1

Bé gái 6 tháng tuổi bị bố mẹ bỏ rơi trong đêm.

Theo lá thư, bố mẹ của em bé cho biết, em bị mắc chứng động kinh bẩm sinh. Hai vợ chồng đã cố gắng điều trị bệnh cho con bằng cách dùng hết số tiền tiết kiệm đang có để mua thuốc thang. Tổng chi phí đã lên tới hơn 60.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 200 triệu đồng). Tuy nhiên, bệnh tình của em bé không những không thuyên giảm mà còn ngày càng có dấu hiệu nặng hơn.

Chính vì thế, hai vợ chồng này đã quyết định bỏ con với hy vọng sẽ có nhiều người tốt thương hại giúp đỡ, hoặc được cơ quan phúc lợi của chính phủ trợ cấp, giúp con chữa khỏi bệnh và có một tương lai tốt hơn.

Bé 6 tháng tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư: amp;#34;Nếu ở lại với chúng tôi, con bé sẽ chếtamp;#34; - 2

Công viên nơi em bé bị bỏ lại.

Bé 6 tháng tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư: amp;#34;Nếu ở lại với chúng tôi, con bé sẽ chếtamp;#34; - 3

Một sô đồ dùng được bố mẹ em bé để lại trong xe đẩy.

“Nếu ở cùng chúng tôi, con gái sẽ chỉ có cái chết. Con bé sẽ không thể sống bằng chính bản thân mình hay nhận được sự giáo dục cần thiết. Cả cuộc đời con sẽ bị hủy hoại”, lá thư viết.

“Không ai là không yêu con mình, nhưng chúng tôi đã không còn khả năng chi trả cho các khoản chi phí y tế của con mình. Chúng tôi biết hành động này rất ích kỷ, đáng trách và không mong đợi sẽ được bất cứ ai thông cảm, nhưng chúng tôi chỉ hy vọng con gái có thể lớn lên một cách an toàn”, nội dung của lá thư được cảnh sát tiết lộ.

Bé 6 tháng tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư: amp;#34;Nếu ở lại với chúng tôi, con bé sẽ chếtamp;#34; - 4

Lá thư vừa đáng thương, vừa đáng trách của cặp vợ chồng khi quyết định bỏ con.

Bé gái này hiện đã được đưa đến bệnh viện để điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe. Cảnh sát cho biết, rất khó có thể tìm được bố mẹ của em bé, bởi họ bỏ rơi con vào ban đêm và ở khu vực ngoài phạm vi của các camera giám sát. Đại diện cảnh sát cũng cho biết, nếu không thể tìm được bố mẹ, em bé sẽ được chuyển đến trung tâm phúc lợi xã hội.

Khánh Hằng (Dịch từ SCMP)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h