Hải Phòng: Bé gái 16 tháng tuổi, người nhiều vết bầm nghi bị bạo hành

Ngày 01/11/2021 10:08 AM (GMT+7)

Báo Dân Việt nhận được đơn tố cáo việc một bé gái 16 tháng tuổi, được bà Trần Thị T (SN 1981, địa chỉ ở phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) nhận nuôi, bị cắn với nhiều vết răng, bầm tím tại những bộ phận nhạy cảm trên thân thể.

Trong đơn gửi các cơ quan báo chí, bà Nguyễn Thị H. tố cáo hành vi bạo hành, xâm hại đối với bé gái 16 tháng tuổi xảy ra tại quán của bà Trần Thị T.

Theo nội dung đơn tố cáo: Vào khoảng tháng 6/2021, chị H làm việc tại cơ sở trên của bà T. Trong thời gian làm việc tại đây, chị H được chăm sóc cháu bé 16 tháng tuổi có tên thường gọi là Cherry. 

Theo phản ánh, cháu bé không phải con đẻ của chị T và tại đây chị H trực tiếp chứng kiến những hành vi bạo lực, xâm hại của bà T đối với bé Cherry. Bé gái thường xuyên bị cắn vào một số bộ phận trên cơ thể, tát vào mông, mặt và người, bẻ khớp chân, khớp tay, xách ngược bé từ tầng 1 lên tầng 4… Các hành vi của bà T. đều khiến cháu bé đau đớn, khóc lóc thảm thiết. Khi phát hiện những vết cắn đến xước da, chảy máu ở vùng mặt, cằm, ngực, mông, cạnh hậu môn và đặc biệt là ở bộ phận sinh dục của cháu bé, chị H đã chụp hình và lưu lại.

Ảnh do người có đơn trình báo cung cấp.

Ảnh do người có đơn trình báo cung cấp.

Theo chị H, chị không có quan hệ thân thiết gì với cháu bé. nhưng chứng kiến cảnh cháu bé như vậy, chị H thấy thương xót vô cùng. Chị H đã làm đơn trình báo địa phương và cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn và xử lý nhằm giúp đỡ bảo vệ sức khỏe, tinh thần của cháu bé. Ngay sau việc trình báo với cơ quan chức năng, chị H bị chị T gọi điện thoại và nhắn tin đe dọa.

Chị H cho biết, chị có đơn trình báo với cơ quan chức năng về nội dung như đã nêu trên từ ngày 15/10, nhưng đến nay vẫn chưa có cơ quan nào mời chị lên làm việc để giải quyết.

Để rộng đường dư luận, PV Dân Việt đã gặp và làm việc với ông Ngô Văn Khánh - Chủ tịch UBND phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng. Ông Khánh cho biết, ngay sau khi nhận được nội dung phản ánh, địa phương đã mời đối tượng liên quan lên làm việc.

Ảnh do người có đơn trình báo cung cấp.

Ảnh do người có đơn trình báo cung cấp.

Trái ngược với nội dung tố cáo, ông Khánh khẳng định, không có việc cháu bé bị bạo hành. Những vết thương trên cơ thể của cháu bé là do con trai ruột của chị T quý cháu nên thỉnh thoảng cắn (!?). Tuy nhiên, thấy rằng việc cắn cháu bé như vậy là nguy hiểm nên UBND phường yêu cầu cách ly cháu bé ngay và báo cáo với UBND quận Lê Chân, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.Hải Phòng để có biện pháp xử lý kịp thời. 

Hiện tại, cháu bé đã được đưa về làng trẻ SOS để chăm nom. "Bà T vẫn có nguyện vọng đón cháu bé về nuôi, nhưng muốn vậy bà T phải hoàn thiện thủ tục hợp pháp cho cháu" - ông Khánh nói.

Theo ông Khánh, bà T và bà H không phải là người địa phương. Họ thuê địa điểm trên địa bàn phường để kinh doanh. Giữa hai người có mối quan hệ công việc với nhau. Trong quá trình làm việc, họ phát sinh mâu thuẫn và lấy chuyện của cháu bé ra để gây khó dễ cho nhau.

Ông Khánh cũng cho biết thêm, cháu bé bị bỏ rơi từ khi mới sinh và bà T nhận cháu bé về nuôi. Tuy nhiên, việc đưa cháu bé về nuôi là chưa thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý. Hiện, cháu bé chưa có thủ tục giấy khai sinh.

Trao đổi với phóng viên, bà T cho biết, bà nhận bé gái về nuôi từ một nhóm từ thiện nhắn tin trên FB. Nhưng bà T không cung cấp được thông tin cho phóng viên đó là tổ chức nào, cụ thể là ai, địa chỉ ở đâu và cũng không có số điện thoại để liên lạc. 

Bà T lý giải việc bà không trình báo chính quyền địa phương là do người thân khuyên mang về quê ở Kiến Thụy, gửi vào chùa rồi sau đó đến chùa xin nhận làm con nuôi. Nhưng do dịch kéo dài, bà T thương bé nên không nỡ làm như vậy. Khi biết nhận nuôi đứa trẻ không rõ nguồn gốc thì sẽ gặp rắc rối, bà muốn trả lại đứa trẻ nhưng cũng không biết trả cho ai.

Bà T cũng thừa nhận các vết thương trên thân thể cháu bé là do con trai ruột của bà T gây ra, nhưng bà không biết xử lý thế nào vì "một bên là con đẻ, một bên là con nuôi nên tôi không biết phải làm sao" - bà T nói.

Phóng viên đã liên hệ với làng trẻ SOS Hải Phòng để nắm về tình trạng hiện tại của cháu bé nhưng đơn vị có việc đột xuất nên chưa tiếp PV.

Tin tức 24h: Bị tố bạo hành vợ dã man từ 23h đến 4h sáng, chồng bất ngờ lên tiếng
Người chồng đã lên tiếng thanh minh rằng có tát, đấm nhưng không đánh, không nhốt và sau đó đã đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Tin tức 24h

Theo Vũ Thị Hải - Trần Phượng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ bị bạo hành