Bi hài em trai trộm vàng của chị gái

Ngày 15/03/2016 19:00 PM (GMT+7)

“Suy nghĩ lấy tài sản của người thân không phạm tội là sai lầm. Từ trước đến nay, nhiều người đã bị tòa án xét xử vì trộm tiền của cha mẹ, anh chị em. Hy vọng rằng, đây sẽ là bài học cho những người khác”, một vị điều tra viên chia sẻ.

Sáng 15/3, công an huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đang lập hồ sơ xử lý đối với Lê Văn Hào Nguyên về tội trộm cắp tài sản. Điều đáng nói, bị hại trong vụ án này chính là chị gái của đối tượng.

Nguyên là em ruột của chị Lê Thị Hoàng L. Trong quá trình sinh sống, Nguyên biết chị gái có nhiều tài sản, cất giấu trong phòng nên nảy sinh ý định gian dối.

Vào ngày 7/3, biết gia đình đi vắng, Nguyên liền lẻn vào phòng. Gã lục tung, mở tủ lấy 10 cây vàng SJC. Sau đó, gã mang toàn bộ số tài sản này đến một cửa hàng vàng bán được 339 triệu đồng. Sợ chị gái phát hiện sẽ lấy lại số tiền, Nguyên bỏ trốn lên huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) trốn.

Lúc trở về, chị L hoảng hốt vì phòng bị lục tung và phát hiện toàn bộ số vàng cất giấu đã mất. Chị liền trình báo sự việc với công an.

Bi hài em trai trộm vàng của chị gái - 1

Nguyên tại cơ quan công an

Qua điều tra, Nguyên được công an xác định là nghi can chính. Bởi, nguyên ở trong nhà, từ khi phát hiện chị L bị mất tài sản, gã mất dạng, người thân không thể liên lạc. Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ Nguyên.

Tại cơ quan điều tra, Nguyên cho rằng, cứ nghĩ lấy tài sản của người thân thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi được công an giải thích, bất kì lấy tài sản của ai cũng đều là phạm tội pháp luật. Đến lúc này, Nguyên bật khóc.

“Suy nghĩ lấy tài sản của người thân không phạm tội là sai lầm. Từ trước đến nay, nhiều người đã bị tòa án xét xử vì trộm tiền của cha mẹ, anh chị em. Hy vọng rằng, đây sẽ là bài học cho những người khác”, một vị điều tra viên chia sẻ.

Hương Trà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự