Cuộc đại di cư TQ: Giá rét 2 độ C không ngăn được những trái tim về nhà đón Tết

Ngày 08/02/2018 03:52 AM (GMT+7)

Bất chấp giá lạnh đến buốt xương thịt, bất chấp cả những bon chen mệt mỏi của những ngày cả nước di cư, những người con Trung Quốc đi làm ăn xa vẫn quyết trở về nhà ăn Tết.

Những ngày lạnh nhất ở Trung Quốc cũng là lúc đợt đại di cư về quê ăn Tết của người Trung Quốc bắt đầu. Mỗi ngày, hàng triệu người lại đổ xô ra các bến tàu, nhà ga để chờ được một vé lên xe về quê. Cuộc "xuân vận" năm nay sẽ kéo dài khoảng 40 ngày. Ước tính trong thời gian đó, ngành giao thông Trung Quốc sẽ phục vụ khoảng 3,5 tỷ lượt đi lại.

Bắt đầu từ sáng sớm tại các ga tàu, trong cái gió lạnh của mùa đông, những người con xa quê có những cách khác nhau để chờ tàu đến.

Cuộc đại di cư TQ: Giá rét 2 độ C không ngăn được những trái tim về nhà đón Tết - 1

Những người đang chờ tàu trong đêm lạnh.

Bởi vì lượng hành khách rất đông, có nhiều người sợ nhỡ tàu phải đến đợi ở ga từ hôm trước, cũng có nhiều người vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà đến muộn phải ở lại ga tàu chờ đợi chuyến sau. Mệt mỏi, họ dùng tạm những cách khác nhau để chợp mắt.

Cuộc đại di cư TQ: Giá rét 2 độ C không ngăn được những trái tim về nhà đón Tết - 2

Nhiều người phải dùng tạm túi hành lý làm gối ngủ trong ga tàu điện ngầm.

Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt chỉ 7-8 độ C, có nơi xuống tới 2 độ C, có những người mệt quá thiếp đi, có những người lại không tài nào chợp mắt, chỉ có thể ngồi yên chờ đợi thông tin về chuyến tàu.

Cuộc đại di cư TQ: Giá rét 2 độ C không ngăn được những trái tim về nhà đón Tết - 3

Một hành khách vì quá mệt nên đã nằm nghỉ dười nền đất trong sân ga Quảng Châu.

Tại ga tàu Quảng Châu, sau 11 giờ đêm vẫn tấp nập người qua lại. Hàng đoàn người tay xách nách mang để về quê. Họ cầm chắc vé tàu trong tay, đôi mắt chăm chú dõi theo màn hình nhắc nhở. Quê hương và người thân đang cách họ ngày càng gần.

Cuộc đại di cư TQ: Giá rét 2 độ C không ngăn được những trái tim về nhà đón Tết - 4

Hai vợ chồng tựa vào nhau nghỉ ngơi trong khi chờ tàu.

Cuộc di cư về quê đối với những người con Trung Quốc đi làm xa quả thật không hề dễ dàng. Thế nhưng chỉ cần nghĩ về việc được về quê ăn Tết, đoàn tụ với gia đình là họ sẽ quên đi hết mọi mệt mỏi và giá rét.

Cuộc đại di cư TQ: Giá rét 2 độ C không ngăn được những trái tim về nhà đón Tết - 5

Một người đàn ông dựa vào ghế ngủ thiếp đi.

Cuộc đại di cư TQ: Giá rét 2 độ C không ngăn được những trái tim về nhà đón Tết - 6

Vì quá đông, không phải ai cũng có ghế ngồi nên nền đất lạnh lẽo trở thành chỗ nghỉ ngơi của rất nhiều người.

Cuộc đại di cư TQ: Giá rét 2 độ C không ngăn được những trái tim về nhà đón Tết - 7

Một người đàn ông đã lớn tuổi phải mang cả chăn ra đắp vì không chịu được cái lạnh khắc nghiệt. Thỉnh thoảng, ông lại bật dậy nghe thông tin vì sợ lỡ chuyến tàu.

Cuộc đại di cư TQ: Giá rét 2 độ C không ngăn được những trái tim về nhà đón Tết - 8

Cuộc đại di cư TQ: Giá rét 2 độ C không ngăn được những trái tim về nhà đón Tết - 9

Trẻ em và thanh niên lại có những cách khác để chờ đợi, đó là sử dụng smartphone.

Cuộc đại di cư TQ: Giá rét 2 độ C không ngăn được những trái tim về nhà đón Tết - 10

11h đêm tại ga Quảng Châu, hàng dài người vẫn ngóng chờ chuyến tàu của mình.

Cuộc đại di cư TQ: Giá rét 2 độ C không ngăn được những trái tim về nhà đón Tết - 11

Tàu đã đến, dòng người lũ lượt mang hành lý của mình lên tàu.

Cuộc đại di cư TQ: Giá rét 2 độ C không ngăn được những trái tim về nhà đón Tết - 12

Nhiều người đến muộn đang nhanh chân để có một chỗ đứng về nhà.

Cuộc đại di cư TQ: Giá rét 2 độ C không ngăn được những trái tim về nhà đón Tết - 13

Một em bé đang ngủ bị cha mẹ đánh thức để lên tàu.

Cuộc đại di cư TQ: Giá rét 2 độ C không ngăn được những trái tim về nhà đón Tết - 14

Những hình ảnh bê vác nặng nhọc, tay xách nách mang như thế này không còn là điều hiếm thấy ở Trung Quốc mỗi dịp Tết nữa. 

Thúy Quỳnh (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết nguyên đán