Để con 13 tháng tuổi trong nhà tắm, 2 phút sau mẹ quay lại chứng kiến cảnh tượng đau lòng

Ngày 12/12/2018 11:46 AM (GMT+7)

Người mẹ đã để cậu con trai 13 tháng tuổi 1 mình trong nhà tắm. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi người mẹ quay lại, tai họa đã xảy ra.

Theo tờ Mirror đưa tin, một bé trai 13 tháng tuổi, người Anh đã qua đời thương tâm chỉ vì sự bất cẩn của người mẹ. Cậu bé đã bị mẹ bỏ lại một mình trong nhà tắm và chỉ vài phút sau, sự việc đau lòng đã xảy ra khiến người mẹ hối hận không kịp.

Sự việc xảy ra vào hôm 13/6 vừa qua, người mẹ Amy Rhodes sống tại thành phố Boston, Lincolnshire, nước Anh, đã đưa hai đứa con sinh đôi của mình vào bồn tắm. Sau đó, chị sang phòng bên cạnh để kiểm tra máy giặt. Nhưng khi Amy vừa bước đi chỉ 2 phút, chị đột nhiên nghe thấy tiếng hét lên của một trong 2 bé.

Để con 13 tháng tuổi trong nhà tắm, 2 phút sau mẹ quay lại chứng kiến cảnh tượng đau lòng - 1

Để con trong bồn tắm chỉ 2 phút, người mẹ đã khiến cậu bé 13 tháng tuổi mất mạng (Ảnh minh họa)

Ngay lập tức, người mẹ chạy sang phòng tắm để kiểm tra 2 đứa con thì phát hiện một trong hai bé là Oliver Rhodes đang vùng vẫy trong nước. Chị Amy nhanh chóng gọi xe cứu thương, sau đó tiến hành hô hấp nhân tạo cho con. Cậu bé Oliver được các nhân viên y tế đưa tới bệnh viện để hồi sức tim phổi. Tuy nhiên, do chấn thương não quá nặng nên em đã không thể qua khỏi.

Tại tòa án Boston, trợ lý điều tra viên Marianne Johnson đã giải thích về tai nạn của bé Oliver: "Chị Amy đã đưa các con vào phòng tắm. Sau đó, chị ấy đi kiểm tra máy giặt và dự định sẽ quay lại ngay. Tuy nhiên, khi mới rời đi khoảng 2 phút, chị nghe thấy tiếng một đứa con hét lên và chứng kiến cảnh tượng cậu bé Oliver đang chìm nghỉm dưới nước. Chị Amy đã ngay lập tức nhấc con ra khỏi bồn tắm, tiến hành sơ cứu nhưng cậu bé không qua khỏi".

Để con 13 tháng tuổi trong nhà tắm, 2 phút sau mẹ quay lại chứng kiến cảnh tượng đau lòng - 2

Oliver được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

"Bố mẹ của Oliver đã đồng ý hiến tặng tim, gan và thận của cậu con trai để giúp đỡ những đứa trẻ khác đang cần. Chúng tôi hy vọng đều cao cả này sẽ đem lại sự sống cho những em bé khác", cô Marianne nói thêm.

Cảnh sát hạt Lincolnshire cho biết, họ sẽ không tiến hành truy cứu trách nhiệm của người mẹ Amy. Chị là một người mẹ tốt, rất yêu thương con và có trách nhiệm với gia đình. Amy đã nghĩ rằng các con có thể tự chơi trong bồn tắm nên mới rời đi một lúc và dự định sẽ quay lại ngay. Không có bằng chứng nào cho thấy người mẹ cố ý làm con chết đuối. 

Sự việc này chỉ là một tai nạn và chị Amy cũng đã vô cùng đau đớn, hối hận trước sự ra đi đột ngột của con trai. 

Bắt con gái ngủ ngoài nhà vì đến ngày đèn đỏ, bố mẹ không ngờ gây tai họa kinh hoàng
Chỉ vì hủ tục không cho con gái ngủ trong nhà khi tới kỳ đèn đỏ mà gia đình này đã vĩnh viễn mất đi con, cháu. Đến lúc này, sự đau khổ, hối hận của họ...
Khánh Hằng (Dịch từ Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn trẻ em