Nghi án sát hại con chồng ở Tuyên Quang: Sốc lời khai mới của mẹ kế

Ngày 30/11/2019 12:16 PM (GMT+7)

Thức khai có người xúi giục giết con riêng của chồng thì con của người phụ nữ này mới được hạnh phúc.

Ngày 29/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án hình sự giết người để điều tra việc bà La Thị Thức (30 tuổi) giết con riêng của chồng rồi giấu xác ở vườn mía sau nhà.

Một cán bộ điều tra cho biết bà Thức đã thừa nhận hành vi nhưng có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần sau sinh. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tâm thần đối với người này.

"Bà Thức khai trước thời điểm bà gây án, trong đầu người phụ nữ xuất hiện những lời sai khiến, xúi giục giết con trai riêng của chồng. Chỉ khi con trai riêng của chồng chết, con đẻ của bà mới được hạnh phúc", vị cán bộ nói.

Nghi án sát hại con chồng ở Tuyên Quang: Sốc lời khai mới của mẹ kế - 1

Thức giết con chồng vì muốn con trai của mình được hạnh phúc.

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, tại cơ quan chức năng, đối tượng Thức khai nhận, ngày 23/11, sau khi ngủ dậy buổi trưa, Thức nhìn thấy cháu Th. chơi ngoài sân sau. Khi đó, Thức thấy có người xui khiến phải giết cháu Th.

Đối tượng này nảy sinh ý định giết người nên khi thấy cháu Th. chạy ra ngoài đường chơi, Thức cầm theo con dao có chuôi bằng gỗ ở dưới bếp đi theo Th.

Đến vườn mía gần đường, cháu Th. nói với mẹ kế là muốn ăn mía và chạy vào vườn. Thức theo cháu bé đi vào vườn mía rồi kéo tay Th., dùng dao đâm vào người cháu. Sau khi thực hiện tội ác, Thức vứt con dao nhọn ở ngay vị trí vừa đâm nạn nhân và bỏ về nhà.

Trước đó, khoảng 17h15 ngày 23/11, anh Bàn Văn Bao (SN 1990) cùng vợ đến Công an xã Hồng Quang trình báo con là Bàn Văn Th. bị mất tích. Quá trình làm việc, Công an huyện Lâm Bình phát hiện trên hai tay áo của Thức có thấm chất màu nâu đã khô, công an bắt đầu nghi vấn Thức chính là nghi phạm nên đã tiến hành thu giữ, niêm phong chiếc áo theo quy định.

Đến khoảng 1h45 ngày 24/11, Thức thừa nhận dùng dao nhọn đâm vào bụng cháu Th. tại vườn mía nhà hàng xóm. Căn cứ vào lời khai của Thức, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu Th. trong vườn mía cách đường vào nhà anh Bàn Văn Bao khoảng 0,4m, cách nhà ở khoảng 70m. Đồng thời, lực lượng chức năng thu giữ một con dao chuôi gỗ.

Được biết, tháng 8/2018, đối tượng La Thị Thức (SN 1989, trú tại thôn Nà Chúc) về sinh sống với anh Bàn Văn Bao (bố cháu Th.), đến ngày 19/11, cả 2 đăng ký kết hôn tại UBND xã Hồng Quang (huyện Lâm Bình). Cháu Th. ở chung nhà với bố cùng mẹ kế.

Sau khi sinh con, Thức thể trạng yếu và thân kinh không được ổn định hay nói lảm nhảm, nói xong không nhớ… nên con trai của đối tượng này và anh Bao được mẹ đẻ của Thức nuôi dưỡng từ khi vừa sinh ra.

Qua xác minh của cơ quan điều tra, từ ngày 10 đến 13/9/2018 và từ ngày 9 đến 21/1/2019, La Thị Thức được chuẩn đoán và điều trị bệnh “Loạn thần cấp” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin tức 24h: Hé lộ lời khai rùng rợn của mẹ kế sát hại con chồng, giấu xác phi tang
Sau khi bị công an mời lên làm việc, người mẹ kế đã thừa nhận dùng dao đâm con riêng của chồng rồi giấu thi thể trong vườn mía.
Theo K.T (tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h