Nghi ngờ cô dâu quan hệ bất chính với khách mời, chú rể gây họa ngay trong ngày cưới

DOÃN KỲ - Ngày 07/08/2022 10:30 AM (GMT+7)

Chỉ vì sự ghen tuông vô cớ của mình, chú rể đã gây ra đại họa khiến tất cả mọi người bàng hoàng.

Mới đây, một người đàn ông Nga đã bị kết án 18 năm tù vì tội sát hại người vợ vừa mới cưới của mình ngay trong chính ngày cưới. Vụ việc diễn ra khiến tất cả người thân, bạn bè tham dự đám cưới bàng hoàng, còn dư luận thì xót xa và phẫn nộ.

Sự việc xảy ra tại thành phố Novosibirsk, nước Nga. Nạn nhân là cô Oksana Poludentseva, 36 tuổi, đã bị chồng là Stepan Dolgikh, 35 tuổi, đánh đập và sát hại ngay trong ngày cưới.

Theo đó, đám cưới của Stephan và cô Oksana diễn ra vào tháng 10/2020 tại nhà riêng. Ban đầu, hôn lễ diễn ra vô cùng suôn sẻ và tốt đẹp. Chú rể Stephan và cô dâu Oksana đã trao lời thề nguyền trước mặt nhiều người thân, bạn bè. 

Nghi ngờ cô dâu quan hệ bất chính với khách mời, chú rể gây họa ngay trong ngày cưới - 1

Tuy nhiên một lúc sau, chú rể Stephan đã nhìn thấy cô dâu Oksana tiếp xúc và nói chuyện với một người đàn ông là khách mời trong đám cưới. Stephan trở nên ghen tuông mù quáng, cho rằng vợ mình có quan hệ bất chính với người đàn ông kia mặc dù không có bất kỳ bằng chứng gì. 

Sau khi cáo buộc vợ việc ngoại tình, Stephan bắt đầu đấm đá cô Oksana ngay tại chỗ. Sau đó, anh ta lôi vợ vào nhà và tiếp tục đánh đập. Cuối cùng, khi cô Oksana trở nên kiệt sức và gần như bất tỉnh, Stephan đã lôi cô ra ngoài và đẩy xuống một vách núi, khiến cô mất mạng.

Điều tra viên trưởng Kirill Petrushin cho biết: "Anh ta bắt đầu đấm đá cô ấy bên ngoài nhà, sau đó lại tiếp tục tấn công cô ấy trong nhà. Anh ta túm tóc, đánh cô ấy, đẩy cô ấy vào tường, tấn công vào đầu và người cô ấy. Khi cô ấy kiệt sức, anh ta đã đẩy cô ấy xuống một khe núi gần đó".

Các vị khách tham dự đám cưới cũng đã chứng kiến cảnh tượng này, tuy nhiên họ quá sốc và sợ hãi nên không dám can thiệp mà chỉ gọi điện thông báo cho cảnh sát.

Nghi ngờ cô dâu quan hệ bất chính với khách mời, chú rể gây họa ngay trong ngày cưới - 2

Khi cảnh sát đến nơi, cô Oksana đã qua đời, còn Stephan bị bắt giữ. Theo thám tử của Ủy ban Điều tra Nga, Stephan đã nhanh chóng thú nhận hành vi giết người, tuy nhiên anh ta không hề tỏ ra hối hận. Stephan cho rằng vợ mình đã cư xử không đúng mực nên đã gây ra tai tiếng, mất mặt. Những người xung quanh đã cố gắng can thiệp khi thấy Stephan bạo hành cô Oksana nhưng đều bị anh ta từ chối.

Trên thực tế, Stephan từng có tiền án về tội giết người và cướp của. Cô Oksana đã gặp Stephan khi anh ta đang thụ án. Cô Oksana hoàn toàn biết rõ tiền án của Stephan nhưng cô nghĩ rằng mình có thể thay đổi người đàn ông này bằng tình yêu của mình. Cô Oksana rất yêu Stephan và luôn chờ đợi ngày anh ta được thả ra. Chẳng ai có thể ngờ rằng Stephan lại phạm tội ngay trong đám cưới của mình.

Mới đây, tòa án Nga đã đưa vụ việc này ra xét xử. Trong phiên tòa, Stephan không hề thành khẩn khai nhận tội danh. Anh ta đổ lỗi cho cô Oksana vì đã cư xử không đúng mực, lừa dối anh ta. Cuối cùng, Stephan đã phải nhận án tù 18 năm vì tội ác kinh hoàng của mình.

Tặng người đàn ông trên tàu một nắm lạc, người phụ nữ vô tình cứu sống cả toa tàu
Một người đàn ông đem lòng hận thù đã bị cảm động bởi lòng tốt của một cặp vợ chồng. Chẳng ai ngờ được rằng một nắm lạc nhỏ lại cứu sống cả một toa...

An ninh hình sự

DOÃN KỲ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự