Người dân nơi “chảo lửa” miền Trung trốn nóng thế nào?

Ngày 29/05/2015 16:10 PM (GMT+7)

Người dân trên ở khắp các vùng miền đang phải trải qua những ngày nắng nóng gay gắt.

Tại Nghệ An, nơi được xem là “chảo lửa” của cả nước, nhiêt độ lên đến trên 40 độ C. Cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn.

Người dân nơi “chảo lửa” miền Trung trốn nóng thế nào? - 1

Công nhân làm việc trên các công trường dưới thời tiết nóng bức. Anh Nguyễn Văn Sáu (quê Diễn Châu) nói: “Biết là lao động dưới nắng nóng sẽ dễ ốm. Nhưng ai cũng phải làm việc để lấy tiền nuôi gia đình. Nhiều lúc tự nghĩ là mình… không sợ nắng”.

Người dân nơi “chảo lửa” miền Trung trốn nóng thế nào? - 2

Trời nắng nóng, nhiều người chuyển sang đi taxi thay vì xe máy

Người dân nơi “chảo lửa” miền Trung trốn nóng thế nào? - 3

Nhiệt độ ở TP.Vinh đo được lúc 9 giờ sáng (trái) và 12h trưa 29.5 (phải)

Người dân nơi “chảo lửa” miền Trung trốn nóng thế nào? - 4

Đường phố không một bóng người

Người dân nơi “chảo lửa” miền Trung trốn nóng thế nào? - 5

Người dân nơi “chảo lửa” miền Trung trốn nóng thế nào? - 6

Nhiều người dân dùng chăn, chiếu để che nắng cho xe

Người dân nơi “chảo lửa” miền Trung trốn nóng thế nào? - 7

Tưới nước lên yên xe để hạ nhiệt độ

Tại Huế, gần 2 tuần trở lại đây, nhiệt độ nhiều lúc lên đến hơn 40 độ C. Nắng nóng, người dân đổ ra bờ sông Hương để trốn nóng. Các công viên, gầm cầu cũng được người dân tận dụng làm nơi hóng mát.

Người dân nơi “chảo lửa” miền Trung trốn nóng thế nào? - 8

Một cụ già đang mắc võng tại công viên Thương Bạc để nằm hóng mát

Người dân nơi “chảo lửa” miền Trung trốn nóng thế nào? - 9

Giấc ngủ trưa dưới gốc cây công viên là lựa chọn của nhiều người dân TP.Huế trước cái nóng gần 40 độ C

Người dân nơi “chảo lửa” miền Trung trốn nóng thế nào? - 10

Vợ dùng mũ quạt cho chồng ngủ dưới hàng cây công viên

Người dân nơi “chảo lửa” miền Trung trốn nóng thế nào? - 11

Các công viên bên bờ sông Hương là nơi trốn nóng lý tưởng

Người dân nơi “chảo lửa” miền Trung trốn nóng thế nào? - 12

Những người lao động nghèo chọn gầm cầu để nghỉ ngơi giữa trưa nóng hầm hập

Người dân nơi “chảo lửa” miền Trung trốn nóng thế nào? - 13

Một gia đình vạn đò ở TP.Huế cũng phải chọn gầm cầu để tránh cái nắng như đổ lửa

Tại Đà Nẵng, những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời đạt ngưỡng 39 độ C. Không chịu nổi, người dân phải ra công viên, hoặc chui xuống gầm cầu bờ sông Hàn nằm ngủ.

Người dân nơi “chảo lửa” miền Trung trốn nóng thế nào? - 14

Ra công viên ngủ trưa trên bãi cỏ tránh nắng

Người dân nơi “chảo lửa” miền Trung trốn nóng thế nào? - 15

Nhiều người chọn cách ra bờ sông hóng mát

Người dân nơi “chảo lửa” miền Trung trốn nóng thế nào? - 16

Để tránh nắng, nhiều người bịt kín khi ra đường

Trong khi đó, nắng nóng gay gắt đã làm nhiều vùng tại Bình Định - Phú Yênthiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Người dân địa phương đang tìm mọi cách để vượt qua mùa… thở dốc.

Thiếu nước, người dân phải mua nước sinh hoạt với giá 60.000 – 70.000 đồng/m3. Nhiều gia đình còn phải bơm nước từ mương về để sử dụng.

Người dân nơi “chảo lửa” miền Trung trốn nóng thế nào? - 17

Người dân Mỹ Chánh đi mua nước sinh hoạt

Người dân nơi “chảo lửa” miền Trung trốn nóng thế nào? - 18

Nước vo gạo được tái sử dụng

Người dân nơi “chảo lửa” miền Trung trốn nóng thế nào? - 19

Tắm giải nhiệt trên kênh chính Nam Đồng Cam (Phú Yên)

Ông Trần Văn Nguyên – Phó Trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ cho biết, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên toàn khu vực Trung Trung Bộ. Dự báo, đợt nắng nóng này còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới.

Theo Thu Tâm - An Sơn - Kim Oanh - Hùng Phiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot