Nhà tiên tri Nostradamus từng dự đoán về thảm kịch MH370?

Ngày 11/10/2018 20:01 PM (GMT+7)

Nhà tiên tri người Pháp Michel Nostradamus đã dự đoán về sự biến mất của chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines, một blogger người Ấn Độ tuyên bố.

Một blogger người Ấn Độ nói rằng bí ẩn của chuyến bay mất tích MH370 có thể nằm trong một đoạn văn khó hiểu viết bởi Nostradamus vào năm 1556, tờ Express đưa tin.

Nhiều người cho rằng Nostradamus đã dự đoán chính xác sự kiện Mỹ thả bom hạt nhân vào Hiroshima năm 1945; Cách mạng Pháp năm 1789; sự nổi dậy của Hitler; cái chết của Công nương Diana và hai cuộc chiến tranh thế giới.

Nhà tiên tri Nostradamus từng dự đoán về thảm kịch MH370? - 1

Nostradamus từng dự đoán về thảm kịch MH370?

400 năm sau khi qua đời, Nostradamus vẫn nổi tiếng khắp thế giới nhờ cuốn sách ông viết năm 1555 có tên “Les Propheties” (tạm dịch Những lời tiên tri). Trong đó, Nostradamus viết hàng nghìn đoạn thơ, mỗi đoạn gồm 4 câu, được tin là những lời ông tiên đoán tương lai.

MH370 mất tích vào ngày 8.3.2014 khi đang chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đến Bắc Kinh.

Nhà tiên tri Nostradamus từng dự đoán về thảm kịch MH370? - 2

MH370 mất tích vào ngày 8.3.2014 khi đang chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đến Bắc Kinh.

Sumyth Dubey, một blogger từ Ấn Độ, tin rằng Nostradamus đã dự đoán về thảm kịch MH370 hơn 460 năm trước.

Theo Dubey, một trong những đoạn thơ của Nostradamus đã nhắc đến MH370. Đoạn văn được viết bằng tiếng Latinh có nội sung như sau:

“Gần xa, sự thất bại của hai ánh sáng vĩ đại

Điều sẽ xảy ra giữa tháng 4 và tháng 3.

Ồ, quả là một mất mát lớn! Hai ánh sáng có bản chất tốt

Tất cả các bộ phận sẽ được thả ra bởi đất và biển".

Dubey nhận định vào năm 2014: “Việc tìm kiếm MH370 vẫn đang được thực hiện. Nostradamus có thể đã tiên tri về vị trí của nó. Hy vọng khiến chúng ta nghĩ ra những thứ có vẻ ngớ ngẩn. Như họ nói, hy vọng là một từ nguy hiểm”.

"Nhưng hy vọng là điều duy nhất mà các gia đình của nạn nhân MH370 có thể có”, Dubey thêm.

Theo blogger, có một số manh mối trong đoạn thơ dường như có liên quan tới MH370.

"Hai ánh sáng vĩ đại" có thể là hai phi công Zaharie Ahmad Shah và Fariq Abdul Ahmad, những người đã có kinh nghiệm hàng chục nghìn giờ bay.

Tiếp theo, đoạn thơ đề cập đến sự thất bại “sẽ xảy ra giữa tháng 4 và tháng 3”. MH370 liên lạc lần cuối với kiểm soát không lưu vào ngày 8.3.2014

Dubey nói rằng "mất mát lớn" có nghĩa là 239 người trên máy bay, hiện được cho là đã chết.

“Thả ra bởi đất và biển" được cho là đề cập đến các hoạt động cứu hộ rộng lớn được thực hiện bởi 27 quốc gia sau thảm kịch.

Tuy nhiên, không có bằng chứng xác thực nào cho thấy lời tiên tri của Nostradamus ám chỉ MH370. Tất cả đều chỉ là suy diễn của blogger Dubey.

Lời cuối cùng từ MH370: Chúc ngủ ngon Malaysia 370
Lời cuối cùng từ buồng lái của máy bay mất tích là 'Chúc ngủ ngon Malaysia 370' chứ không phải 'Được rồi, chúc ngủ ngon'.
Theo Trà My - Express
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Máy bay MH370