Những cái chết bi thảm của cô dâu Việt lấy chồng mai mối

Ngày 26/12/2014 11:15 AM (GMT+7)

Vì nhiều lý do, nhiều cô gái Việt quyết định lấy chồng ngoại thông qua mai mối. Hôn nhân không qua tìm hiểu và những sự bất đồng về ngôn ngữ, lối sống, văn hóa, tuổi tác... đã khiến nhiều cô dâu Việt bị đối xử tệ bạc, hành hạ, đánh đập và bị giết hại thương tâm.

phụ nữ, việc mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn của các cô gái khi quyết định lấy chồng nước ngoài qua mai mối là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, hãy mưu cầu nó một cách có cơ sở, có cân nhắc và xem xét kỹ người đàn ông mình sẽ lấy làm chồng để chủ động với cuộc sống của mình, tránh những rủi ro, bi kịch cho bản thân và gia đình.

Mời các bạn đón đọc:

>> Kỳ 2: Lấy chồng nước ngoài không như là ‘mơ’

>> Kỳ 3: Những kỹ năng cần có khi lấy chồng nước ngoài

Lấy chồng qua mai mối, không hiểu rõ người đàn ông của mình, không hiểu phong tục tập quán, không đủ kỹ năng để thích nghi với những khác biệt, mâu thuẫn, khó khăn từ cuộc sống thực tế, nhiều cô dâu Việt Nam đã rơi vào những bi kịch rất đau lòng. Đã xảy ra rất nhiều cái chết bi thảm của cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan qua mai mối. Những trường hợp chúng tôi thống kê dưới đây là những vụ việc điển hình. 

Bị chồng Hàn Quốc bóp cổ đến chết

Ngày 14/1/2014, cảnh sát tỉnh Kangwon (Hàn Quốc) phát hiện thi thể một cô dâu Việt trong phòng riêng của hai vợ chồng. Cô dâu người Việt xấu số đó là chị Ngô Thị Nga, SN 1993, quê tại Hải Phòng, đang sống tại quận Hongchon thuộc tỉnh Kangwon, Hàn Quốc.

Cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm tử thi và sơ bộ kết luận, trong lúc vợ chồng cãi vã, người chồng Hàn Quốc đã bóp cổ vợ mình đến chết, sau đó anh này ra nhà kho của gia đình và uống thuốc độc tự vẫn. Chị Ngô Thị Nga lấy chồng và chuyển đến Hàn Quốc sinh sống từ năm 2012. Năm đầu tiên sống chung, mọi thứ trong gia đình tương đối ổn. Người chồng Hàn Quốc làm công nhân trong một nhà máy ở gần nhà. Đến năm thứ hai, trong quá trình chung sống thường xuyên xảy ra mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu và dẫn đến cái chết bị thảm của hai vợ chồng chị Nga.

Hai vợ chồng chị Ngô Thị Nga chết để lại đứa con 5 tháng tuổi. Sau khi chị Nga bị chồng bóp cổ chết, gia đình chị ở Việt Nam không được gia đình chồng báo tin.

Những cái chết bi thảm của cô dâu Việt lấy chồng mai mối - 1

Di ảnh của chị Ngô Thị Nga 

Bị chồng Hàn Quốc sát hại rồi ném xác xuống núi

Vào cuối tháng 7/2014, Đỗ Thị Mỹ Tiên (SN 1987, quê Tây Ninh) bị chồng là Lee Geun Sik (47 tuổi) sát hại rồi ném xác xuống núi. Cảnh sát địa phương sơ bộ kết luận chị Tiên đã bị sát hại khoảng 5 ngày trước, sau đó bị hung thủ đẩy xuống núi cùng với chiếc xe nhằm tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn.

Chị Mỹ Tiên lấy chồng từ năm 2004, nhập quốc tịch Hàn Quốc và có cậu con trai 8 tuổi. Sau thời gian chung sống, hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn và hay cãi vã.

Ông Đỗ Thanh Linh, cha của chị Tiên cho hay, ngày 21/7/2014, chị Tiên vẫn gọi điện về nhà ba lần để hỏi thăm sức khỏe cha mẹ. Lúc này, chị Tiên cho biết, chị đang chơi đùa cùng con trai tại nhà chồng. Rạng sáng hôm sau, chị vui mừng cho biết đang ký hợp đồng với một công ty Hàn Quốc để về nước làm việc tại một khu công nghiệp ở tỉnh Tây Ninh. 

Những cái chết bi thảm của cô dâu Việt lấy chồng mai mối - 2

Mỹ Tiên cùng chồng trong ngày cưới

Ông Đỗ Thanh Linh cho biết, từ trước đến nay, hôm nào chị Tiên cũng gọi điện về. Nhưng sau lần đó, suốt ba ngày liền, chị Tiên không gọi điện,  nhắn tin.

Ngày 25/7/2014, vợ chồng ông Linh vui mừng khi một người bạn của con gái tên Tuyết từ Hàn Quốc về chơi. Thế nhưng, gia đình ông bàng hoàng, đau đớn khi chị Tuyết thông báo: chị Tiên đã qua đời ở Hàn Quốc. 

Chị My, một người bạn thân sống cùng trước khi chị Tiên qua đời kể lại, trưa 21/7, Mỹ Tiên bảo sẽ đi thăm con trai và đón xe bus về nhà chồng với quãng đường đi khoảng 45 phút.

Sáng hôm sau, không thấy bạn quay về phòng để thứ hai đi làm, chị My gọi điện thì điện thoại của Mỹ Tiên không liên lạc được. Chiều đó chị gọi tiếp, thấy máy đổ chuông rồi tắt ngay. Thấy nghi ngờ, chị My liền thông báo cho các bên liên quan.

Cảnh sát Hàn Quốc nhận định, vụ tai nạn giao thông là hiện trường giả, vì chiếc xe đổ dốc mới 10m đã bị lật, chìa khóa điện bị ngắt. Chị Mỹ Tiên bị vết đập trên đỉnh đầu làm vỡ hộp sọ, mặt bị biến dạng, tuy ngồi trước vô lăng, nhưng kính xe phía trước không bị vỡ.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, chị Tiên chết vào khoảng từ 20h đến 22h ngày 22/7/2014. Camera trên đường có ghi lại hình ảnh chiếc xe của chị chạy qua lúc 22h ngày 22/7, nhưng do một người đàn ông cầm lái. Hình ảnh ghi lại lúc 1h sáng có một người đàn ông đi bộ ngược chiều lại hướng xe, do trời tối không nhìn rõ mặt, nhưng dáng đi rất giống Sik, chồng chị Mỹ Tiên. Ít ngày sau khi bị bắt tạm giam và thẩm vấn, anh ta đã nhận tội.

Cô dâu Việt bị chồng Đài Loan sát hại dã man

Nạn nhân là chị Ninh Lệ Phụng, trước khi sang Đài Loan ở Quận 11, TP.HCM, kết hôn qua mai mối. Chị Phụng bị chồng là Hoàng Đông Hòa, làm nghề thợ mộc và là kẻ nát rượu, dùng dao cau cắt cổ đến chết.

Sáng ngày 1/3/2013, Hoàng đến chỗ chị Phụng làm công ở một xưởng giày thuộc khu Tân Điếm, Đài Bắc chửi mắng vợ nhưng bị chủ xưởng báo cảnh sát đuổi đi.

Sau khi về đến nhà, chị Phụng tiếp tục bị Hòa chửi mắng vợ thậm tệ cho đến 13g40. Vì không muốn tiếp tục bị bạo hành tinh thần, chị Phụng đến đồn cảnh sát Văn Sơn trình báo và xin giấy bảo hộ chống bạo hành. Khi về đến nhà, tiếp tục bị Hòa chửi mắng, chị Phụng đưa giấy cho Hòa xem thì người chồng Đài Loan đe dọa: Mày không có đường dùng tờ giấy này đâu, có chết thì chết đi.

Vừa nói, hắn vừa vơ con dao dùng để chẻ cau cắt cổ chị Phụng. Chị Phụng gắng gượng dùng tay bịt vết thương, chạy ra cửa nhờ trợ giúp nhưng chạy chưa đến 10m thì đổ gục và tử vong ngay sau đó vì bị đứt động mạch cổ.Cảnh sát đến hiện trường chứng kiến Hoàng Đông Hòa với bộ quần áo còn dính đầy máu lạnh lùng nói: Tôi muốn giết cô ta để dạy dỗ.

Lấy phải chồng Hàn Quốc tâm thần, bị đâm đến chết

Tháng 7/2010, chị Thạch Thị Hoàng Ngọc (20 tuổi, Cần Thơ) bị chồng giết hại dã man khi mới đặt chân đến nhà chồng ở Hàn Quốc vừa đúng 1 tuần.

Ngọc và người chồng 47 tuổi gặp nhau qua môi giới và quyết định đi tới hôn nhân chỉ sau 1 ngày được mai mối. Chính vì quá vội vàng quyết định nên chị Ngọc không biết người mình chọn làm chồng có tiền sử tâm thần và phải vào viện 5 ngày trước khi sang Việt Nam hỏi vợ.

Đúng một tuần sau khi sang xứ Hàn, chị Ngọc bị chồng là Jang đánh và đâm tới chết. Jang khai rằng anh ta giết vợ theo lời xúi giục của ma.

Bị chồng đâm 53 nhát dao tới chết sau sinh 19 ngày

Tháng 5/2011, chị Hoàng Thị Nam, sinh ngày 10/10/1987, quê xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã bị chồng là Lim Chae Won (37 tuổi) sát hại dã man bằng 53 nhát dao ngay tại nhà riêng ở tỉnh Gyeongsangbuk.

Chị Hoàng Thị Nam kết hôn với chồng tháng 4/2010. Chồng chị Nam khai nhận với cảnh sát đã giết vợ trong cơn nóng giận sau một cuộc cãi vã.

Hàng xóm của chị Nam thuật lại, sau khi gây án, người chồng đã chạy sang đá cửa nhà hàng xóm và gào lên rằng: Tôi đã giết người. Cảnh sát đến hiện trường chứng kiến cảnh bé trai 19 ngày tuổi đang nằm cạnh mẹ trong vũng máu.

Bức thư cùng quẫn của cô dâu Việt ôm 2 con tự tử

Ngày 23.11/2012, tại chung cư phía nam thành phố cảng Busan (Hàn Quốc), xảy ra vụ án đau lòng của một cô dâu Việt quê ở Hậu Giang. Chị Võ Thị Minh Phương (27 tuổi, quê xã Hòa An, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang, ôm con gái 7 tuổi và con trai 3 tuổi nhảy từ lầu 18 tự tử. Cả 3 mẹ con đều thiệt mạng.

Sau cái chết đau lòng của 3 mẹ con chị Phương, anh Kim Yeong Hwa, chồng chị Phương quỳ gối trước mặt mẹ vợ xin được thứ lỗi. Qua câu chuyện với mọi người, bà Ảnh (mẹ ruột chị Phương) biết chồng chị Phương hùn tiền làm ăn với bạn bè nhưng thua lỗ. Vì vậy, gia đình chồng cho rằng chị Phương lấy tiền của chồng gửi về Việt Nam nên hai năm qua chị Phương với gia đình chồng Hàn Quốc luôn mất hòa khí, chị Phương không đủ sức vượt qua những mâu thuẫn và nghi ngờ.

Những cái chết bi thảm của cô dâu Việt lấy chồng mai mối - 3

Hai con nhỏ đáng yêu của chị Phương

Trước khi đi đến quyết định cùng quẫn, chị Phương để lại bức thư mang tên “Tấm thư cuối cuộc đời của ba mẹ con tôi”. Bức thư được tìm thấy trong phòng con trai của chị Phương, cũng là nơi ba mẹ con ôm nhau khóc sau khi chị Phương cãi nhau với chồng và khóa trái cửa. Chúng tôi xin trích các đoạn quan trọng trong bức thư này:

“Trước tiên con xin lỗi ba mẹ vì con không làm tròn bổn phận của người con hiếu thảo vì con chết bỏ lại ba mẹ ở trần gian. Con suy nghĩ nhiều cách nhưng không vượt qua được cái chết…

…Tại dì bên chồng ép con đến đường cùng nên phải hy sinh cả ba mẹ con, vì sống mà không có các con bên cạnh thì sống làm gì. Mang thai 9 tháng 10 ngày sao họ nỡ chia cách tình mẹ con của con…

…Chồng tôi quá tàn nhẫn, đánh đập tôi nhiều lần, nói tôi lấy trai, qua tay nhiều người đàn ông khác. Tôi quá buồn tủi, không có lời nào để giải thích. Tôi là cô gái hiền lành, được nhiều người khen nhưng bên chồng không hiểu, nói tôi sống vì tiền...

…Tôi đã cho chồng tôi nhiều cơ hội sửa chữa mà không được. Muốn sống một cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc nhưng chồng tôi quá hiểu lầm…

…Anh (chồng-PV) cố sống mà lo cho ba mẹ ruột của anh. Hãy kiếm người con gái nào tốt hơn em, có nhiều tiền, mang lại hạnh phúc mới cho anh. Anh nói bên Việt Nam em đã có chồng, có con nhưng sự thật không đúng đâu. Lúc mới cưới em, anh biết em là đàn bà hay con gái mà. Anh cố tình dựng chuyện để âm mưu hãm hại em, đuổi em ra khỏi nhà…

…Tôi không cần tài sản, chỉ cần mẹ con được sống bên nhau mà anh vẫn không đồng ý… Chỉ có cách chết 3 mẹ con tôi mới bên nhau mãi mãi. Mẹ con tôi chết xin mọi người mang về Việt Nam chôn chung, đừng chia cách 3 mẹ con tôi … Chúng tôi đã chết rồi, đừng chia cách mẹ con tôi, ngàn lần xin đừng chia cách…”

Bảo Anh tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự