Nước mắt cay đắng của người nhà nạn nhân trong vụ máy bay chở 189 hành khách rơi xuống biển

Ngày 01/11/2018 14:17 PM (GMT+7)

Không có tia hy vọng tìm thấy người sống sót là chia sẻ của người đứng đầu lực lượng tìm kiếm và trở thành nỗi đau trong lòng người nhà nạn nhân. Họ đã khóc tức tưởi khi đến nhận lại đồ đạc của các hành khách có mặt trong chuyến bay định mệnh ấy.

Chiều 31/10, người nhà các nạn nhân có mặt trên chiếc máy bay Boieng 737 MAX 8 mang số hiệu JT-610 của Lion Airline đã tập trung ở một bến cảng để nhận lại đồ đạc. Không ai có thể cầm được nước mắt trước những đồ đạc cá nhân của mỗi nạn nhân. Nhiều người nhà đã gào khóc, thậm chí điên cuồng mắng chửi lực lượng cứu hộ. Họ cảm thấy bất lực và cay đắng trước sự ra đi đột ngột của người thân.

Điều khiến nhiều gia đình đau lòng nhất chính là phát biểu của người đứng đầu lực lượng tìm kiếm. Ông cho biết, không có tia hy vọng tìm kiếm người sống sót. Hiện tại, rất nhiều xác chết đang được đưa vào bệnh viện để làm xét nghiệm ADN.

Willy, một nhiếp ảnh gia của lực lượng tìm kiếm đã ám ảnh khi chụp lại những cảnh tượng này. Ông cho biết nếu không vì nhiệm vụ chụp hình tư liệu cho quốc gia thì ông sẽ không bao giờ làm việc này.

Willy tâm sự: "Có những thi thể em bé, tôi chỉ nhìn thấy phần thân chứ không có đầu, tay và chân. Tôi thương xót cho các hành khách. Tất nhiên, việc chụp ảnh những bộ phận đó cũng làm tôi buồn. Mỗi ngày tôi có thể chụp hơn 1.000 bức ảnh. Ngoài các mảnh vỡ máy bay, tôi cũng chụp ảnh đồ dùng cá nhân như ví, túi xách, thẻ căn cước, tiền, giày. Tôi sẽ ở đây cho đến khi hộp đen được tìm thấy".

Được biết, hành trình chuyến bay JT-610 của Lion Air đang hướng đến Pangkal Pinang, một hòn đảo phía bắc Thủ đô của Indonesia thì mất liên lạc với kiểm soát không khí vào lúc 6h33 sáng giờ địa phương chỉ 13 phút sau khi cất cánh.

Trước khi xảy ra tai nạn, máy bay Boeing 737 MAX 8 đã xảy ra sự cố vào đêm 28/10, sau đó đã được sửa chữa. Phi công cũng phát hiện ra nhiều lỗi khi thực hiện chuyến bay. Kíp bay đã ra tín hiệu xin trở lại căn cứ và liên tục tăng tốc nhưng không kịp.

Nước mắt cay đắng của người nhà nạn nhân trong vụ máy bay chở 189 hành khách rơi xuống biển - 1

Đồ đạc của các nạn nhân trên chuyến bay xấu số được trục vợt và tập kết tại một bến cảng

Nước mắt cay đắng của người nhà nạn nhân trong vụ máy bay chở 189 hành khách rơi xuống biển - 2

Nước mắt cay đắng của người nhà nạn nhân trong vụ máy bay chở 189 hành khách rơi xuống biển - 3

Nước mắt cay đắng của người nhà nạn nhân trong vụ máy bay chở 189 hành khách rơi xuống biển - 4

Không ai có thể cầm lòng được trước những thứ còn sót lại của các nạn nhân

Nước mắt cay đắng của người nhà nạn nhân trong vụ máy bay chở 189 hành khách rơi xuống biển - 5

Nhiều người vì qua đau lòng nên đã có hành động quá khích như chỉ trích, mắng chửi lực lượng tìm kiếm

Nước mắt cay đắng của người nhà nạn nhân trong vụ máy bay chở 189 hành khách rơi xuống biển - 6

Nước mắt cay đắng của người nhà nạn nhân trong vụ máy bay chở 189 hành khách rơi xuống biển - 7

Nước mắt, sự bất lực ....

Nước mắt cay đắng của người nhà nạn nhân trong vụ máy bay chở 189 hành khách rơi xuống biển - 8

Và cả nỗi cay đắng của gia đình nạn nhân

Nước mắt cay đắng của người nhà nạn nhân trong vụ máy bay chở 189 hành khách rơi xuống biển - 9

Nước mắt cay đắng của người nhà nạn nhân trong vụ máy bay chở 189 hành khách rơi xuống biển - 10

Họ "chết đứng" khi nghe tin người thân của mình đã tử nạn trên chuyến bay này.

Xót xa bé gái 15 tháng tuổi chết thảm cùng cha mẹ trong tai nạn rơi máy bay ở Indonesia
Bé gái 15 tháng tuổi xinh đẹp như thiên thần đã chết thảm bên cha mẹ trong vụ tai nạn máy bay vào sáng 29/10. Người thân của bé đã khóc trong đau đớn...
Theo Đỗ Quyên - Dailymail
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn máy bay