"Ổ dịch" BV Bạch Mai: Mang thai tháng cuối, một nữ bác sĩ vẫn xung phong ở bên người bệnh

Ngày 30/03/2020 15:45 PM (GMT+7)

Dù mang thai tháng cuối của thai kỳ, những nữ bác sĩ vẫn xung phong ở lại bệnh viện để chăm sóc, điều trị cho người bệnh, sát cánh cùng các đồng nghiệp.

“Nội bất xuất ngoại bất nhập” là quyết sách trong 2 ngày qua của Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện cách ly toàn bộ nhân viên y tế, bác sĩ, bệnh nhân của bệnh viện, chỉ cho phép những người có liên quan vào trong.

Số lượng người có mặt tại Bệnh viện hiện tại khoảng gần 3.500 người. Trong đó có 800 bệnh nhân không thể xuất viện hoặc chuyển tuyến dưới, 552 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối cần chạy thận.

Dù cách ly, nhưng các bệnh nhân ở Bệnh viện Bạch Mai hiện tại vẫn được chăm sóc rất tốt. GS Nguyễn Quang Tuấn - GĐ Bệnh viện Bạch Mai - khẳng định: “Chúng tôi quyết tâm không chỉ chữa khỏi bệnh mà còn không để xảy ra lây nhiễm hoặc lây nhiễm chéo trong bệnh”.

amp;#34;Ổ dịchamp;#34; BV Bạch Mai: Mang thai tháng cuối, một nữ bác sĩ vẫn xung phong ở bên người bệnh - 1

Bệnh viện Bạch Mai đã xây dựng bệnh viện dã chiến để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra.

GS Tuấn cũng cho biết, hiện bệnh viện gặp khá nhiều khó khăn, nhất là việc không đủ vật dụng sinh hoạt cần thiết và vấn đề dinh dưỡng cho các nhân viên y tế, các bệnh nhân ăn xông, bệnh nhi… bởi hiện nhà ăn bệnh viện đã bị phong tỏa toàn bộ vì có 15 ca mắc tại đây.

Dù khó khăn, nhưng các bác sĩ vẫn vượt qua tất cả để phục vụ người bệnh và phòng chống dịch tốt nhất. Điển hình là trường hợp của một bác sĩ trẻ đang cách ly ở Viện Tim mạch. GS Tuấn chia sẻ: “Đó là một bác sĩ trẻ, là học trò của tôi, mang thai tháng cuối, đang cách ly tại C9 Viện Tim mạch.

Tháng cuối thai kỳ rất nặng nề và mệt mỏi, cần phải được nghỉ ngơi nhưng nữ bác sĩ vẫn xung phong ở lại bệnh viện để chăm sóc cho người bệnh. Nhờ có tinh thần hết lòng vì người bệnh và có anh em đồng nghiệp chung sức đồng lòng nên sức khỏe của nữ bác sĩ và thai vẫn diễn biến tốt.

amp;#34;Ổ dịchamp;#34; BV Bạch Mai: Mang thai tháng cuối, một nữ bác sĩ vẫn xung phong ở bên người bệnh - 2

GS Tuấn chia sẻ về người học trò mang thai tháng cuối vẫn xung phong vào vùng cách ly.

"Đó là một trong điển hình của cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai. Như tất cả các đồng nghiệp khác tại Vũ Hán hay Hoa Kỳ, chúng tôi sẵn sàng dấn thân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để chăm sóc tốt nhất người bệnh và chăm sóc lẫn nhau để đi qua đại dịch”, GS Tuấn chia sẻ.

Điều GS Tuấn lo ngại là đâu đó vẫn có sự kỳ thị khi tiếp xúc với nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai. “Nếu trước đây, khi nói bác sĩ Bạch Mai nhiều người quý mến, tôn trọng thì giờ đây họ xem y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai là nguồn lây, là người mang COVID-19 đến, vì thế họ né tránh. Thậm chí, có 1 bác sĩ của chúng tôi dù có kết quả xét nghiệm âm tính, nhưng khi bà nội mất, cả dòng họ không cho về để chịu tang bà. Đây là điểu chúng tôi rất buồn”, GS Tuấn nói.

Cuối cùng, GS Nguyễn Quang Tuấn gửi lời nhắn nhủ tới người dân thủ đô Hà Nội trong thời điểm này: “Tôi chỉ nói đơn giản: Chúng tôi quyết chiến, quyết thắng. Chúng tôi vững tin với niềm tin chiến thắng trước dịch bệnh”.

Tính đến trưa 30/3, đã có 25 ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai gồm các nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người của công ty cung cấp dịch vụ cho bệnh viện. Bạch Mai bị cách ly, 7.000 người có mặt ở bệnh viện được lấy mẫu xét nghiệm.

amp;#34;Ổ dịchamp;#34; BV Bạch Mai: Mang thai tháng cuối, một nữ bác sĩ vẫn xung phong ở bên người bệnh - 3

amp;#34;Ổ dịchamp;#34; BV Bạch Mai: Mang thai tháng cuối, một nữ bác sĩ vẫn xung phong ở bên người bệnh - 4

amp;#34;Ổ dịchamp;#34; BV Bạch Mai: Mang thai tháng cuối, một nữ bác sĩ vẫn xung phong ở bên người bệnh - 5

Thêm 6 ca mới nhiễm COVID-19, tất cả đều thuộc công ty Trường Sinh trong BV Bạch Mai
Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 6 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở nước ta lên 194 ca.
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động