Thuê sát thủ giết vợ nhưng gặp kẻ lừa đảo, gã chồng nhận cái kết "tiền mất tật mang"

Khánh Hằng - Ngày 15/01/2022 13:00 PM (GMT+7)

Người đàn ông đã bỏ ra hơn 200 triệu để thuê sát thủ giết vợ, nào ngờ lại nhận về cái kết đắng ngắt.

Theo tờ Sohu News đưa tin, mới đây, một người đàn ông Trung Quốc đã bỏ tiền ra thuê một sát thủ giả vờ gây ra tai nạn giao thông để giết vợ mình. Nào ngờ, tên sát thủ kia lại là một kẻ lừa đảo. Cuối cùng, cả gã chồng và tên sát thủ đều bị bắt giữ và định tội.

Cụ thể, anh Hu sống tại quận Thục Sơn, thuộc thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc, đã kết hôn nhiều năm với cô Wang. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cặp đôi không suôn sẻ và hòa hợp. Anh Hu luôn đổ lỗi cho vợ rằng chính cô đã phá hủy cuộc đời mình. 

Vào tháng 3/2021, anh Hu đã nảy ra ý định giết hại vợ mình để trả thù, thoát khỏi cuộc hôn nhân xiềng xích. Tuy nhiên, Hu lại không đủ can đảm để tự mình ra tay với vợ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Vào ngày 18/7/2021, anh Hu đã lên mạng tìm kiếm một số thông tin nhằm lên kế hoạch sát hại vợ. Anh ta đã tìm kiếm trên mạng những thông tin như "côn đồ chuyên nghiệp làm việc cho người khác", "thuê sát thủ"... Sau đó, anh Hu đã liên lạc được với Wu, một người đàn ông sống tại huyện Bình Nam, thuộc thành phố Quý Cảng, tỉnh Quảng Tây.

Qua trao đổi trên mạng, anh Hu đã yêu cầu Wu tạo dựng hiện trường tai nạn giao thông giả để sát hại cô Wang. Hu đã liên tục thông báo về tình hình cuộc sống, thói quen sinh hoạt của cô Wang cho Wu, cung cấp cả ảnh của cô Wang và ảnh chụp chiếc xe điện mà cô Wang thường hay sử dụng mỗi ngày.

Anh Hu tưởng rằng kế hoạch của mình sẽ trót lọt nhưng hóa ra mọi chuyện không đơn giản như thế. Trước khi hành động, Wu nói với Hu rằng hắn cần 60.000 nhân dân tệ (gần 214 triệu đồng) để đặt cọc, sau khi xong chuyện sẽ trả lại cho Hu 47.000 nhân dân tệ (hơn 167 triệu đồng). Tin lời Wu, Hu đã chuyển cho hắn toàn bộ số tiền mà hắn yêu cầu.

Không thể ngờ, Wu chỉ là một kẻ lừa đảo. Mặc dù từng có tiền án về trộm cắp, thường xuyên gây gổ với người khác và gây rối trong cộng đồng nhưng Wu chưa từng ra tay giết người, càng không có gan làm vậy. Hắn chỉ thương lượng với Hu nhằm chiếm đoạt số tiền của anh ta bỏ ra, sau đó có ý định cao chạy xa bay.

Rất nhanh sau đó, kế hoạch của Hu và Wu đã bị vỡ lở. Vào ngày 29/7/2021, cả 2 gã đàn ông này đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Khu phát triển kinh tế Hợp Phì.

Qua quá trình xem xét và điều tra, cảnh sát thành phố Hợp Phì đưa ra kết luận Hu bị cáo buộc tội cố ý giết người còn Wu bị cáo buộc tội lừa đảo, sau đó chuyển hồ sơ truy tố lên tòa án vào ngày 11/10/2021.

Tại phiên tòa xét xử, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hợp Phì cho rằng bị cáo Hu vì mục đích tước đoạt tính mạng người khác một cách trái pháp luật nên đã trả tiền để thuê sát thủ giết vợ, vi phạm nghiêm trọng Bộ luật Hình sự Trung Quốc. Trong khi đó, bị cáo Wu đã phạm tội lừa đảo, bịa đặt tình tiết và che giấu sự thật, tổng số tiền lừa được là 27.500 nhân dân tệ (gần 98 triệu đồng), là một số tiền không hề nhỏ. Trong thời gian tới, tòa án sẽ đưa ra mức án phạt cuối cùng dành cho 2 bị cáo này.

Tưởng chồng muốn ân ái giữa đêm vì say rượu, người phụ nữ choáng nặng khi xong chuyện
Đang ngủ thì thấy bàn tay đụng chạm vào người mình, người phụ nữ cứ tưởng rằng chồng muốn "ân ái" nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược.

Tin tức 24h

Khánh Hằng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự