Tin tức 24h: Nghĩ trong gia đình nhà vợ có ma xó, người chồng ra tay sát hại bác rể

K.T - Ngày 31/01/2023 19:00 PM (GMT+7)

Bước đầu nghi phạm Bùi Văn Xuân khai nhận việc bản thân tự nghĩ trong gia đình nhà vợ có ma xó muốn giết mình nên Xuân phải giết một người trong gia đình vợ.

Nghĩ trong gia đình nhà vợ có ma xó, người chồng ra tay sát hại bác rể

Ngày 31-1, Công an tỉnh Thái Bình cho hay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đang tạm giữ Bùi Văn Xuân (SN 1989, trú tại phường Yên Bình, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Lực lượng công an khống chế Bùi Văn Xuân.

Lực lượng công an khống chế Bùi Văn Xuân.

Trước đó, do Xuân có dấu hiệu tâm thần không ổn định nên vợ của đối tượng này là chị Vũ Thị L. đã liên hệ để chữa bệnh cho Xuân.

Ngày 28-1, chị L. cùng người thân trong gia đình đưa Xuân đến nhà ông Đỗ Thế N. (SN 1962, trú tại thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà), là bác rể của chị L., mục đích nhờ ông N. dẫn đi tìm người quen để chữa bệnh.

Đến 5 giờ ngày 29-1, tại nhà ông N., Xuân ngủ dậy nói là xuống tầng 1 hút thuốc lào, nhưng đi vào bếp ở tầng 1 lấy 2 con dao. Lúc này, chị L. và ông N. phát hiện Xuân cầm dao mở cổng chạy ra đường.

Hai người đã chia nhau hai hướng đi tìm Xuân. Khi đến khu vực ngã ba đường Trần Thánh Tông, thị trấn Hưng Hà, Xuân phát hiện ông N. tìm mình nên đã cầm 2 con dao chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ, đầu ông N..

Sau đó, Xuân vứt dao ở hiện trường rồi lội qua sông, chạy đến khu vực tổ dân phố Đãn Chàng 2, thị trấn Hưng Hà, trèo lên nóc một ngôi đền.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Hưng Hà và Công an huyện Hưng Hà đã nhanh chóng có mặt, khống chế đối tượng đưa về trụ sở làm việc; đồng thời phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Bình khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Tại cơ quan công an, bước đầu Xuân khai nhận việc bản thân tự nghĩ trong gia đình nhà vợ có ma xó muốn giết Xuân nên đối tượng phải giết một người trong gia đình vợ. Khi thấy ông N. một mình đuổi theo thì Xuân nảy sinh ý định giết ông N. và thực hiện hành vi.

Được biết, trước đó, Bùi Văn Xuân đã được khám và điều trị liên quan đến bệnh trầm cảm tại Bệnh viện Bạch Mai, TP Hà Nội.

Tai nạn máy bay quân sự ở Yên Bái, một phi công hy sinh

Theo đó, vào lúc 12 giờ 9 phút cùng ngày, máy bay Su 22, số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân do Đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy điều khiển, cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206. Đến 12 giờ 27 phút, trong lúc hạ cánh, máy bay gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Tuy nhiên máy bay bị rơi và phi công đã hy sinh.

Đại úy Trần Ngọc Duy (sinh năm 1992, trú tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) là Phi đội phó, Tham mưu trưởng Phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; cùng với cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương thăm hỏi, động viên gia đình và làm công tác chính sách đối với Đại úy Trần Ngọc Duy và gia đình.

TP HCM xin nuôi cấy virus SAR-CoV-2 trong phòng thí nghiệm

Ngày 31-1, tại buổi kiểm tra của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn TP HCM, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, đã kiến nghị Bộ Y tế cho phép Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM được phép nuôi cấy virus SAR-CoV-2 trong phòng thí nghiệm.

Theo đó, báo cáo tại buổi làm việc, bác sĩ Châu cho biết mới đây, Tổ chức Y tế thế giới vẫn xem đại dịch COVID-19 còn là mối quan ngại toàn cầu dù trước đây hy vọng năm 2023 không còn là mối đe dọa. Trong 8 tuần qua, trên toàn thế giới có 170.000 ca tử vong vì COVID-19, bên cạnh đó, một số nơi trên toàn thế giới số ca tử vong tăng. Như vậy, với diễn tiến này trên toàn cầu, COVID-19 còn đáng lo ngại, đặc biệt liên tục xuất hiện biến thể mới của SAR-CoV-2. Do đó, chúng ta tiếp tục sẵn sàng đối phó với COVID-19.

TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, báo cáo tại buổi làm việc.

TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, báo cáo tại buổi làm việc.

Theo bác sĩ Châu, ngành y tế TP HCM có những giải pháp phòng chống dịch. Cụ thể, tiếp tục bảo đảm công tác tiêm chủng các mũi nhắc vắc-xin ngừa COVID-19. Khi vắc-xin tiêm đủ sẽ bảo vệ người nhiễm không mắc nặng và hạn chế tử vong. "Sau thời gian đáp ứng kháng thể trong cơ thể suy giảm nên cần phải tiêm mũi nhắc. Nhất là những đối tượng nguy cơ như người lớn tuổi, mắc bệnh nền" – bác sĩ Châu nhấn mạnh.  

Bên cạnh đó, tiếp tục giám sát các biến thể có thể xuất hiện trong thời gian tới, đặc biệt là các chùm ca bệnh nặng. Các bệnh viện và HCDC tiếp tục theo dõi để báo cáo và có giải pháp ứng phó nếu như xuất hiện biến thể mới. Với tình hình trên, không được chủ quan, tiếp tục sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ vắc-xin, thuốc, các phương tiện để không bất ngờ khi số ca tăng. Cùng với đó, tiếp tục củng cố y tế cơ sở về chẩn đoán, điều trị. Đây cũng là lý do Sở Y tế TP HCM khởi động lại Bệnh viện Dã chiến số 13 với quy mô 100 giường hồi sức. “Sau khi diễn tập, chúng ta cũng đã có những bài học kinh nghiệm, bảo đảm 24 giờ có thể mở ra để tiếp nhận bệnh nhân trong tình huống xấu. Vì vậy, Sở Y tế kiến UBND TP tiếp tục duy trì bệnh viện này trong thời gian tới" – bác sĩ Châu thông tin.

Liên quan đến vấn đề giám sát biến thể COVID-19, đơn vị nghiên cứu lâm sàng của Trường ĐH OXFORD tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cũng cùng Viện Pasteur TP HCM giải trình tự gene nhằm kịp thời có giải pháp ứng phó dịch bệnh.

Ngoài ra, bác sĩ Châu cũng kiến nghị Bộ Y tế cho phép Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tiến hành nuôi cấy virus SAR-CoV-2 trong phòng thí nghiệm. "Đơn vị nghiên cứu lâm sàng của Trường ĐH OXFORD tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM có 1 phòng an toàn sinh học cấp 3. Phòng này đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học quốc tế. Hàng năm, Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế đều kiểm tra xác nhận tính an toàn vận hành của phòng này. Tại phòng an toàn sinh học cấp 3 nuôi cấy các loại virus như nuôi cấy vi trùng lao đa kháng, virus cúm… Hiện virus SAR-CoV-2 đã có trong cộng đồng, do đó xin phép Bộ Y tế cho bệnh viện được thực hiện kỹ thuật này" – bác sĩ Châu kiến nghị.

Giải thích về kiến nghị này, bác sĩ Châu cho rằng khi nuôi cấy virus SAR-CoV-2 thì việc đánh giá miễn dịch sẽ tốt hơn. "Vừa rồi, nghiên cứu đánh giá miễn dịch cộng đồng tại TP HCM chủ yếu dựa vào nồng độ kháng thể và sử dụng 1 số kỹ thuật thay thế phản ứng trung hòa. Trong khi đó, phản ứng trung hòa là phản ứng chính xác nhất để đánh giá kháng thể bảo vệ. Để đảm bảo phản ứng trung hòa phải có virus sống trộn với huyết thanh. Nếu như kháng thể trong huyết thanh đủ bảo vệ thì sẽ ức chế virus" – bác sĩ Châu lý giải.

Báo hoang tin bị cướp vì muốn gặp người yêu

Ngày 31/1, Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với M.V.B. (SN 2001, trú xóm 14, xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan chức năng.

M.V.B. tại cơ quan Công an.

M.V.B. tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào ngày 30/1, M.V.B. đến Công an thị trấn Chư Sê trình báo việc vào khoảng 3h30’ cùng ngày, trên đường đi bộ từ nhà bạn thuộc TDP 3, thị trấn Chư Sê đến Khách sạn Rồng Vàng thuộc TDP 5, thị trấn Chư Sê thì bị 2 thanh niên điều khiển xe mô tô chặn lại, dùng dao uy hiếp và cướp đi số tiền 6 triệu đồng.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Chư Sê đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định đây là thông tin giả. 

Làm việc với cơ quan công an, M.V.B. thừa nhận đã báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan chức năng. Cụ thể: M.V.B. và chị N.T.T. (SN 2002, trú TDP 3, thị trấn Chư Sê) có quan hệ tình cảm nhưng đang xảy ra xích mích. B. muốn chị T. trả lời tin nhắn và gặp mình nên đã nhắn tin cho chị T., dựng chuyện bị cướp tài sản. Sau khi nhận được thông tin của B., chị T. cùng gia đình đã đưa B. đến Công an thị trấn Chư Sê trình báo sự việc.

Căn cứ hồ sơ, hành vi vi phạm, Công an huyện Chư Sê đã ra quyết định xử phạt hành chính M.V.B. số tiền 2,5 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên tàu SE1

Ngày 31/1, UBND phường Trung Dũng, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) tiếp nhận 1 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Em bé sau đó được chuyển giao cho cơ sở y tế chăm sóc và thông báo tìm thân nhân.

Bé gái đang được chăm sóc tại bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Bé gái đang được chăm sóc tại bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, khi đoàn tàu SE1 chuẩn bị vào ga Biên Hòa để dừng đón, trả khách thì nhân viên phụ trách toa số 6 phát hiện 1 bé gái sơ sinh bị bỏ lại gần bậc lên xuống của toa tàu.

Vụ việc được báo cho Trưởng tàu và nhân viên y tế trên tàu sơ cứu cho bé. Cháu bé được xác định vừa sinh ra trước đó ít phút, vẫn còn dây rốn. Nhân viên đã thông báo trên tàu tìm thân nhân, tuy nhiên không có ai nhận trẻ sơ sinh này.

Sau đó, trẻ sơ sinh được bàn giao cho nhân viên Ga Biên Hòa phối hợp với đại diện UBND phường Trung Dũng nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định, cán bộ phường đang phối hợp với bệnh viện thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Người đàn ông Đồng Tháp biến mọi thứ thành màu tím mặc lời chê bai của thiên hạ, thành quả hiện tại đáng ngưỡng mộ
Không chỉ ngôi nhà màu tím, mọi vật dụng trong đó đều được sơn màu tím, ví dụ như bộ bàn ghế, ấm chén, phích nước, giường, nhà tắm. Ông Tiếp bảo vì quá say mê màu tím thuỷ chung nên muốn bất cứ thứ gì là của mình cũng… tím.

Độc lạ Việt Nam

K.T (T/H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h