Tin tức 24h: Nỗi đau đớn của cô giáo có chồng bị vùi lấp, liên tiếp 3 lần chịu tang

K.T - Ngày 19/10/2020 19:15 PM (GMT+7)

Chỉ trong vòng 1 tháng, chị Hoa liên tiếp phải chịu tang mẹ, anh trai và giờ là chồng- một trong số 22 quân nhân bị vùi lấp ở Quảng Trị.

Nỗi đau của cô giáo có chồng bị vùi lấp ở Quảng Trị liên tiếp 3 lần chịu tang

Từ hôm qua (18/10), tại nhà ông Lê Xuân Đổng (bố của Thượng uý Lê Cao Cường, một trong số 22 cán bộ chiến sỹ bị đất đá vùi lấp ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), ở xóm 3 xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, rất đông bà con lối xóm, họ hàng đã tới động viên, chia buồn.

Tin tức 24h: Nỗi đau đớn của cô giáo có chồng bị vùi lấp, liên tiếp 3 lần chịu tang - 1

Các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm người mất tích tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

Ông Nguyễn Công Viêm (63 tuổi), cậu ruột của Thượng uý Cường nghẹn giọng cho biết: “Sau khi hay tin Cường gặp nạn ở đơn vị, bố mẹ cùng anh chị em trong nhà đã vội thuê xe vào Quảng Trị. Nhưng đến giờ, mọi người điện về báo, xe cũng chỉ đi được tới được TP Đông Hà chứ không lên hiện trường được vì đường bị tắc do sạt lở. Mọi người cũng báo tin, Cường là người đầu tiên được đồng đội tìm thấy thi thể. Vậy là mọi hi vọng đã không còn”.

Người thân của anh Cường cho biết, anh Cường sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, bố là lái xe Trường Sơn, nhiều người bác, chú cũng từng công tác trong quân đội. Cường là con thứ 4 trong gia đình 6 anh chị em, là người hiền lành, chịu khó. Học hết trung cấp quân sự ngành quản lý xăng dầu, Cường về công tác tại Đoàn kinh tế quốc phòng 337 cho đến nay.

“Cường đã có vợ và 2 con, một cháu năm nay 10 tuổi, 1 cháu vừa mới vào lớp 1. Mới hôm qua Cường nó còn về thăm vợ con ở TP Đông Hà, đến 8 giờ tối thì đi lên đơn vị. Ai ngờ đó là lần cuối Cường gặp vợ con”, người cô ruột của anh Cường kể.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau

Tin tức 24h: Nỗi đau đớn của cô giáo có chồng bị vùi lấp, liên tiếp 3 lần chịu tang - 2

Người thân Thiếu tá Nguyễn Cao Cường đổ gục khi nghe tin dữ

Cũng trong chiều 18/10, bất chấp mưa gió xối xả, rất đông người thân, bà con lối xóm đã có mặt tại nhà riêng Thiếu tá Nguyễn Cao Cường (ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Chẳng ai muốn nói với ai điều gì, mọi người cứ lẳng lặng làm việc, người dọn dẹp, người chuẩn bị đồ đạc tang lễ, người động viên thân nhân Thiếu tá Cường.

Trong căn nhà của bố mẹ chồng nằm sát nách, chị Nguyễn Thị Hoa (vợ anh Cường) đổ gục. Mỗi khi chợt tỉnh dậy, chị lại ôm hai đứa nhỏ, khóc không thành tiếng.

Ông Nguyễn Văn Kiểu (anh họ Thiếu tá Cường) xót xa: “Chú Cường là anh trai đầu trong 5 anh chị em. Chú ấy đi bộ đội từ năm 1998 nhưng trừ những lần về phép thì một năm chỉ về tranh thủ hai ba lần khi gia đình có công chuyện. Nhà có 2 con còn nhỏ nhưng đều một tay vợ chăm sóc và trông nhờ ông bà nội. Lần về gần đây nhất là trước ngày Rằm tháng Tám, chú ấy về chịu tang mẹ vợ”.

Cùng các cô giáo có mặt tại nhà anh Cường từ rất sớm, cô Trần Thị Thủy – Hiệu trưởng Trưởng Tiểu học Cương Gián 1 (cơ quan chị Hoa công tác), không giấu được nước mắt: “Cách đây chưa đây một tháng, chị Hoa vừa phải chịu tang mẹ, nén đau thương, cô chăm bố tai biến nằm một chỗ 5 - 6 năm nay. Anh trai Hoa bị bệnh, mới đây được đưa ra Hà Nội để điều trị nhưng cũng không qua khỏi, mới mất hôm 17/10. “Khăn tang anh chưa kịp khoác lên đầu thì đã phải khoác tang chồng”, cô Thủy ngậm ngùi.

Cô gái cướp 2,1 tỉ đồng tại Techcombank Tân Phú khai lý do làm liều

Chiều 19-10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam 4 tháng đối với Phùng Thị Thắng (SN 1996, quê Bắc Giang) về tội "Cướp tài sản".

Phùng Thị Thắng là người đã gây ra vụ cướp 2,1 tỉ đồng tại Phòng Giao dịch Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) trên đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai thiếu nợ hàng trăm triệu đồng do vay nóng các đối tượng bên ngoài xã hội. Để có tiền trả nợ, Thắng đã thực hiện ý định cướp tài sản ở ngân hàng.

Tin tức 24h: Nỗi đau đớn của cô giáo có chồng bị vùi lấp, liên tiếp 3 lần chịu tang - 3

Công an phong tỏa hiện trường.

Lúc 12h30 ngày 10-10, Thắng đội nón lưỡi trai, mang kính đen, khẩu trang che kín mặt, bước xuống từ chiếc taxi đậu đối diện phòng giao dịch Techcombank trên đường Trương Vĩnh Ký. Thắng yêu cầu tài xế taxi dừng chờ rồi tiến vào bên trong phòng giao dịch.

Bị bảo vệ phòng giao địch chặn lại do đã hết giờ làm việc và bảo đầu giờ chiều quay lại, Thắng nói vào bên trong lấy đồ rồi sẽ ra liền.

Khi vào bên trong, Thắng đặt túi xách xuống bàn, hô to có bom, đe dọa phát hỏa, yêu cầu nhân viên phòng giao dịch gom tiền bỏ vào túi xách của Thắng (khoảng 2,1 tỉ đồng) và nhanh chóng lên taxi chờ sẵn tẩu thoát.

Sau khi chiếm đoạt số tiền này, Thắng đi taxi đến một trung tâm thương mại mua va li đựng tiền vừa cướp được đồng thời thay quần áo để qua mặt công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP phối hợp với Công an quận Tân Phú triển khai các biện pháp khẩn trương truy xét đối tượng. Chỉ sau 150 phút, các trinh sát đã bắt giữ Thắng.

Giá vàng trong nước 19/10

Giá vàng SJC hôm nay (19/10) được DOJI niêm yết ở mức 55,85 - 56,20 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không xê dịch so với cuối phiên liền trước, mức chênh lệch 350.000 đồng giữa 2 chiều.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giao dịch giá vàng SJC ở mức 56,82 - 56,27 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với thời điểm này sáng qua. Giá vàng nhẫn 9999 niêm yết ở mức 53,32 - 53,82 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch giá vàng SJC ở mức 55,86 - 56,18 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 150.000 đồng/lượng ở chiều mua còn chiều bán giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 18/10. Nhẫn vàng rồng Thăng Long giá niêm yết là 53,39 - 54,09 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ ở cả 2 chiều mua và bán.

Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,85 - 56,20 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua và không đổi ở chiều bán so với phiên giao dịch sáng qua. Giá nhẫn tròn trơn giao dịch ở mức 53,00 - 53,80 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 100.000 đồng/lượng chiều bán so với thời điểm này sáng qua.

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão đang hướng vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (19/10), ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Đến 13 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đang cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Tin tức 24h: Nỗi đau đớn của cô giáo có chồng bị vùi lấp, liên tiếp 3 lần chịu tang - 4

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là cơn bão số 8 trên Biển Đông trong năm 2020.

Đến 13 giờ ngày 21/10, bão số 8 ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Đáng chú ý, hướng đi của cơn bão này dự báo sẽ tiếp tục đi vào Trung Bộ. Khu vực này đã liên tiếp hứng 3 đợt mưa lũ tính từ ngày 6/10 tới nay khiến lũ dâng khắp nơi, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân. Nhiều nơi lũ đã vượt các mốc lịch sử và mưa chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ nay đến ngày 20/10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 400mm; ở Nghệ An từ 50-80mm, riêng phía Nam có nơi trên 100mm.

Từ nay đến ngày 21/10, ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế có mưa rất to 150-250mm, có nơi trên 300mm; ở Quảng Nam-Quảng Ngãi từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn trên các sông tại Hà Tĩnh, Quảng Bình. Bên cạnh đó, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế cũng là rất cao.

Lại xuất hiện tiếng nổ cạnh nơi tìm kiếm 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị
Trong lúc lực lượng chức năng cố gắng đào bới tìm kiếm 8 cán bộ, chiến sĩ còn lại của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đang bị mất tích, thì xuất hiện...
K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h