TP.HCM: Tố bạn thân trộm cắp xe, bị tố ngược từng giết người chôn xác

Ngày 04/12/2018 08:52 AM (GMT+7)

Bị Tài tố cáo với công an trộm cắp xe máy, Tuấn sau đó tố ngược lại Tài đã giết người chôn xác.

Ngày 3/12, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Diên Tài (18 tuổi), Nguyễn Hoàng Phi (21 tuổi, cùng xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi giết người.

Ngoài ra, Vương Minh Tuấn (16 tuổi, ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) cũng bị điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

TP.HCM: Tố bạn thân trộm cắp xe, bị tố ngược từng giết người chôn xác - 1

Công an khám nghiệm hiện trường (hình minh họa)

Trước đó, ngày 1/12, Tài đến Công an xã Tân Nhựt tố cáo Tuấn đã trộm xe máy nên công an mời Tuấn lên làm việc. Tại cơ quan công an Tuấn thừa nhận cùng Phi lấy trộm xe máy đúng như Tài tố cáo.

Tuấn còn tố cáo ngược lại rằng Tài và Phi đã ra tay giết một bảo vệ rồi chôn xác ở bãi đất trống.

Làm việc với công an, Tài và Phi khai đã ra tay sát hại một bảo vệ rồi chôn xác ở bãi đất trống ở ấp 1 (xã Tân Nhựt).

Ngay sau đó, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP khai quật khu vực tại bãi đất trống trên địa bàn ở ấp 1 (xã Tân Nhựt) thì phát hiện thi thể người.

Nạn nhân được xác định là ông B.V.Đ. (52 tuổi, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).

Theo điều tra, ông Đ làm bảo vệ cùng với Phi tại một công ty ở xã Lê Minh Xuân nhưng sau đó xảy ra mâu thuẫn nên Phi rủ Tài đánh dằn mặt ông Đ.

Tối 5/10, Tài và Phi đánh ông Đ tử vong. Để tránh bị phát hiện, cả hai đã chôn bảo vệ trong bãi đất trống ở ấp 1 (xã Tân Nhựt).

Bà ấy trong tủ lạnh, lời khai rợn người của một du học sinh giết mẹ rồi chặt xác
Mâu thuẫn với mẹ giữa việc tiếp tục đi học hay đi làm, nam sinh này đã giết mẹ rồi chặt xác nhét vào tủ lạnh.
Theo Đông Thịnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự