Trở thành “kẻ biến dị” sau khi đốt người tình

Ngày 22/09/2016 21:23 PM (GMT+7)

Đốt người tình, người tình không chết nhưng khuôn mặt hung thủ bị biến dạng.

Ngày 22/9, TAND TP HCM tuyên phạt Lương Ngọc Biển (SN 1994, tỉnh Gia Lai) 18 năm tù về tội Giết người.

Tháng 8/2015, thông qua mạng xã hội, Biển quen chị Đỗ Thị P. Sau một tháng, cả hai quyết định dọn đến sống chung như vợ chồng tại một căn nhà trọ ở quận 3 (TP HCM).

Trở thành “kẻ biến dị” sau khi đốt người tình - 1

Biển với khuôn mặt biến dị

Sau khoảng thời gian ngắn chung sống, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chị P nhiều lần yêu cầu chia tay nhưng Biển không đồng ý và đe dọa giết người tình.

Trưa 19/12/2015, hai người xảy ra cải vã rồi đánh nhau. Biển nảy sinh ý định dùng xăng đốt chết chị P.

Biển mua một can xăng hai lít mang về phòng trọ. Thấy chị P đang ngủ dưới sàn, Biển chốt cửa, lấy quần áo ném lên người rồi, tưới xăng lên người chị P rồi bật lửa đốt. Lửa bùng cháy, chị P cố bỏ chạy ra ngoài nhưng không thành công.

Sau hai phút, Biển mở cửa phòng kéo chị P ra ngoài và được mọi người dập lửa. Nạn nhân giữ được tính mạng vì đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng mang thương tật 77%.

Vụ hỏa hoạn khiến Biển bị dị tật. Có mặt tại phiên tòa, toàn bộ khuôn mặt của bị cáo bị biến dạng.  

Khôi Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự