Vợ có thai trước khi cưới, 7 năm sau chồng ngỡ ngàng khi đem con đi xét nghiệm ADN

Khánh Hằng - Ngày 12/01/2022 14:15 PM (GMT+7)

Chưa hết sốc khi vợ khai nhận đứa con thứ hai không phải con ruột của mình, người đàn ông này càng choáng váng khi biết kết quả xét nghiệm ADN của đứa con đầu.

Truyền thông địa phương đưa tin, một người đàn ông Trung Quốc bất ngờ phát hiện ra rằng đứa con thứ hai không phải con ruột của mình, sau đó chọn cách ly hôn vợ trong yên bình. Không thể ngờ sau đó, anh ta lại phát hiện đứa con đầu mình nuôi nấng 7 năm qua cũng thuộc về người khác, khiến anh ta vô cùng tức giận và lập tức khởi kiện vợ cũ.

Theo đó, anh Zhang và cô Li, sống tại tỉnh An Huy, Trung Quốc, đã yêu nhau và sống chung với nhau nhiều năm dù chưa kết hôn. Sau đó, cô Li bất ngờ phát hiện ra mình có thai. Vì có thai trước hôn nhân, anh Zhang và cô Li quyết định kết hôn với nhau. Khi ấy, bố của anh Zhang đã mua cho con một căn nhà trả góp nhưng vẫn quyết định để cho anh Zhang và cô Li cùng đứng tên.

Sau vài năm sống chung, cô Li tiếp tục mang thai đứa con thứ hai. Thế nhưng điều bất ngờ là người phụ nữ này đã yêu cầu ly hôn với anh Zhang. Cô Li tố cáo rằng anh Zhang thường xuyên không làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha, ngoài ra còn có sở thích tình dục kỳ lạ, thậm chí nhiều lần bạo hành gia đình khiến cô Li không thể tiếp tục chịu đựng được nữa.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sau đó, cô Li cũng thẳng thắn thừa nhận rằng đứa con thứ hai không phải là máu mủ của anh Zhang. Vì tình cảm 2 vợ chồng đi xuống trầm trọng, lại thêm những sự bạo hành quá mức của anh Zhang, cô Li đã có người khác bên ngoài và có con với người đàn ông này.

Nghe thấy vậy, anh Zhang vừa đau lòng vừa tức giận. Biết không thể níu chân cô Li được nữa, anh Zhang đồng ý làm thủ tục ly hôn trong yên bình. Vào ngày 28/2/2020, anh Zhang và cô Li đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Cậu con trai đầu sẽ do anh Zhang nuôi dưỡng và cô Li không phải chịu bất cứ trách nhiệm cấp dưỡng nào. Ngoài ra, chủ sở hữu căn nhà cũng thuộc về một mình anh Zhang.

Nào ngờ chỉ một tháng sau khi ly hôn, anh Zhang đột nhiên kiện vợ cũ ra tòa, yêu cầu cô Li phải trả lại số tiền anh đã cấp dưỡng nuôi con là 150.000 nhân dân tệ (hơn 535 triệu đồng), cộng với tiền bồi thường an ủi tinh thần 100.000 nhân dân tệ (gần 357 triệu đồng). 

Hóa ra, lý do anh Zhang kiện cô Li là bởi anh vô tình phát hiện cậu con trai mình nuôi nấng 7 năm nay thực chất cũng không phải con ruột của mình.

Anh Zhang giải thích thêm rằng vì muốn đưa tên con trai vào hộ khẩu với mình nên phải đi tiến hành xét nghiệm quan hệ cha con theo thủ tục giấy tờ. Nào ngờ, kết quả xét nghiệm ADN chỉ ra rằng anh Zhang không phải bố ruột của đứa trẻ. Hóa ra, không chỉ đứa con thứ hai mà ngay cả đứa con đầu lòng này cũng không cùng huyết thống với anh Zhang. Chính vì thế, anh Zhang mới muốn trả lại đứa trẻ không cùng máu mủ cho cô Li, đồng thời đòi trả lại toàn bộ số tiền mình đã bỏ ra để "nuôi con tu hú".

Trước cáo buộc này, cô Li phản bác rằng tất cả mọi chuyện là âm mưu của anh Zhang. Cô Li tin rằng anh Zhang đã sớm biết đứa trẻ không phải con ruột của mình nhưng vẫn giả vờ chu cấp cho con để đổi lại cô Lý đồng ý từ bỏ một nửa quyền phân chia tài sản.

Sau khi điều tra và xem xét, thẩm phán cho rằng việc anh Zhang đòi vợ cũ trả lại tiền cấp dưỡng nuôi con là hợp lý nhưng khi đó, cô Li cũng đã từ bỏ việc phân chia tài sản để con được anh Zhang nuôi dưỡng.

Cuối cùng, tòa án phán quyết rằng anh Zhang sẽ nhận được 30% tài sản chung, cộng với 50% tiền cấp dưỡng nuôi con, yêu cầu cô Li bồi thường cho chồng cũ 160.000 nhân dân tệ (gần 571 triệu đồng). Không đồng ý với chuyện này, anh Zhang đã đệ đơn kháng cáo nhưng bị tòa án bác bỏ và giữ nguyên bản án ban đầu.

Kiểm tra phòng tân hôn trong khách sạn, chú rể phát hiện cô dâu lên giường với người khác
Chú rể ngỡ ngàng phát hiện ra mình bị "cắm sừng" chỉ một ngày trước đám cưới.

Tin tức 24h

Khánh Hằng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình