3 lần đò, 1 lần hạnh phúc của người phụ nữ HIV

Ngày 18/07/2014 00:00 AM (GMT+7)

Trải qua ba lần đò, cuối cùng người phụ nữ mang căn bệnh thế kỷ lại tìm được bến đỗ hạnh phúc bên người chồng lái xe ôm.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, chị từng ước mơ lấy chồng để có thể thoát khỏi cái đói đeo bám cuộc đời. Nhưng con đường đi tìm hạnh phúc của chị lại quá gian truân khi phải trải qua bao thăng trầm, sóng gió, tủi nhục để rồi đến lần thứ ba chị mới được nở nụ cười hạnh phúc.

3 lần đò, 1 lần hạnh phúc của người phụ nữ HIV - 1
Trải qua ba lần đò, chị Hải không ngờ sẽ có ngày mình được hưởng một cuộc sống trọn vẹn, đầy đủ...

Hai cuộc hôn nhân chan chứa nước mắt…

Nhìn nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi người phụ nữ ấy đâu ai có thể ngờ rằng chị đã trải qua ba lần đò và mang trong mình căn bệnh thế kỉ HIV. Chị là Nguyễn Thị Hải (sinh năm 1970) hiện là chủ nhiệm CLB Bồ Câu – chuyên tư vấn sức khỏe cho các bệnh nhân nhiễm HIV và tham gia công tác từ thiện, phát cháo thiện nguyện ở các bệnh viện cho người nghèo.

17 tuổi chị cất bước theo chồng với mong ước cho bố mẹ bớt miệng ăn,  đỡ vất vả, khổ cực. Mối tình đầu của chị đầy ngọt ngào nhưng cũng lắm đắng cay. Năm 1988, sau ngày cưới được một năm, vợ chồng chị vui mừng chào đón đứa con đầu lòng. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Đôi vợ chồng trẻ, công ăn việc làm không ổn định, những mâu thuẫn trong gia đình bắt đầu xảy ra cộng với những suy nghĩ nhỏ nhen của tuổi trẻ đã khiến cuộc hôn nhân ấy nhanh chóng tan vỡ.

Cuộc hôn nhân lần 2 đến không hẹn trước. Anh là con một trong một gia đình khá giả, gia giáo. Khi anh quyết định đến với chị đã gặp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình nhưng tình yêu mãnh liệt của họ đã vượt qua tất cả. Cứ ngỡ rằng hạnh phúc đã mỉm cười với chị từ đây nhưng cuộc sống đâu đoán trước được điều gì. Yêu chị nhưng tình yêu trong anh không đủ lớn để bảo vệ được chị trước những sóng gió trong gia đình. Anh dần sinh ra chán nản và tìm đến với nàng tiên nâu. Cuộc sống gia đình cũng bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn, cãi vã. Có những lần thấy tủi hổ, đắng cay cho thân phận mình chị muốn rời bỏ anh, rời xa gia đình này. Nhưng mỗi lần đòi chia tay lại là một trận đòn thập tử nhất sinh anh giáng lên người phụ nữ bé nhỏ ấy. Để rồi đến tận ngày nay nỗi đau ấy vẫn hằn sâu trên đôi tay, trên gương mặt và trong cả tâm trí người phụ nữ đầy bất hạnh ấy.

Chị tâm sự: “Có một lần do vật thuốc, anh về nhà đánh đập tôi và mẹ để lấy tiền hút chích. Nhưng không được đáp ứng, anh đấm mạnh vào tấm kính khiến tay bị thương nặng, phải nhập viện để khâu vết thương. Khi được bác sĩ thông báo kết quả, tôi như rụng rời tay chân khi biết anh bị nhiễm HIV”.

Chị không dám tin đó là sự thật, chị hận cuộc đời tại sao lại quá bất công với chị. Nhưng chị không cho phép mình gục ngã, chị động viên anh cai nghiện và cùng chị chăm sóc cho các con khôn lớn thành người. Chị đâu ngờ rằng đứa con bé bỏng mới chỉ 2 tháng tuổi của chị cũng là nạn nhân của căn bệnh thế kỉ ấy. Cuộc sống, tương lai của chị dường như khép lại từ đây. Chị hận anh, hận mình và hận cả cuộc đời này. Cuộc đời tại sao lại quá bất công, một mình chị chịu khổ chưa đủ hay sao mà còn bắt cả đứa con bé bỏng, tội nghiệp kia gánh chịu. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, hai hàng nước mắt chị lăn dài, chị đi vô định như người không hồn. Những ngày tháng sau, con chị rồi sẽ ra sao, chị không dám nghĩ đến tương lai nữa, chị chỉ biết khóc, khóc cho cái thân phận cay đắng, nghiệt ngã của mình.

Nhưng vì đứa con ấy chị không cho phép mình gục ngã, chị vẫn phải sống để nuôi con khôn lớn. Ngày ngày, chị lại cùng con dạo qua các con phố bán hoa quả mong kiếm từng đồng, từng hào. Đứa bé ấy chính là niềm tin, là hy vọng sống cuối cùng trong chị. Nhìn gương mặt tuấn tú, khôi ngô của em đâu ai nghĩ rằng em đang mang trong mình căn bệnh thế kỉ HIV. Không lâu sau, chồng chị cũng bị bắt vì tội buôn bán trái phép ma túy.

Câu chuyện cổ tích với anh chàng xe ôm

Chồng đi tù, chị thuê một căn nhà nhỏ trong khu phố Hạ Đình – Thanh Xuân mưu sinh từ quán cóc vỉa hè. Cuộc sống của chị cứ lặng lẽ trôi qua  cho đến một ngày chị gặp anh – người đem đến nụ cười, hạnh phúc cho chị. Ngoài công việc bán nước chị còn kiêm luôn công việc của một tình nguyện viên, chuyên đi tư vấn tâm lý, sức khỏe cho những người có HIV.

3 lần đò, 1 lần hạnh phúc của người phụ nữ HIV - 2
Người lái xe ôm năm nào giờ trở thành người đàn ông trụ cột trong gia đình chị Hải.

Không có xe nên mỗi lần đi dự hội thảo chị đều đi xe ôm của anh. Cuộc đời chị được trải lòng trong những câu chuyện với anh, một người xe ôm hiền lành, ít nói. Anh cũng như chị, cũng xảy ra những biến cố gia đình, cũng đã qua một đời vợ. Như tri kỉ gặp nhau, họ thân thiết và quý mến nhau hơn.

Cho đến một ngày kia anh chính thức ngỏ lời yêu và muốn đến với chị. Chị vừa hạnh phúc nhưng cũng đầy lo sợ, liệu rằng khi biết chị nhiễm HIV anh có còn yêu và muốn đến bên chị không? Nhưng chị không muốn giấu anh, chị đã dành hết can đảm để nói ra sự thật và mong anh suy nghĩ thật kỹ lại. Anh ôm chị vào lòng “Anh cũng đã biết được chuyện đó, nhưng yêu em là anh chấp nhận tất cả. Anh sẽ cùng em xây dựng lại cuộc sống từ chính những đổ vỡ ấy”, anh nói và chị nghẹn ngào trong hạnh phúc.

Giờ đây anh và chị đã có 1 cô con gái chung, đó chính là hạnh phúc lớn lao nhất, là sự bù đắp quý giá mà ông trời đã dành cho chị. Hàng ngày chị chăm nom bán hàng, nuôi con còn anh siêng năng kiếm tiền phụ vợ. Trong ngôi nhà bé nhỏ ấy, tuy cuộc sống có vất vả nhưng vẫn luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

3 lần đò, 1 lần hạnh phúc của người phụ nữ HIV - 3
Cô bé Hến, con chung của anh chị rất thông minh và khỏe mạnh.

Ngoài việc là một người chồng, người cha anh còn là một người đồng nghiệp luôn đồng hành cùng chị trong các công tác xã hội. Với những hiểu biết, với tấm lòng của mình, chị muốn mang niềm tin đến cho những người có HIV được tái hòa nhập cộng đồng. Năm 2006, chị thành lập câu lạc bộ Bồ Câu nhằm tuyên truyền cho mọi người hiểu rõ hơn về HIV, chị mang niềm tin đến cho mọi người cùng cảnh ngộ, chị kêu gọi tài trợ từ những tổ chức, cá nhân để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Nhìn gia đình anh chị hạnh phúc bên nhau, chuẩn bị cho bữa cơm tối quây quần, tôi ra về với một niềm tin, một hi vọng về tình yêu. Giữa cuộc sống bộn bề, dù những giá trị vật chất và danh vọng đang dần lên ngôi, đang dần khiến con người ta đánh mất đi những tình yêu đích thực thì ở đâu đó vẫn có một câu chuyện tình yêu đẹp như trong chuyện cổ tích.

Hãy viết những dòng cảm nhận, suy nghĩ của bạn về câu chuyện tình yêu của chị Nguyễn Thị Hải tại phần bình luận. Những lời tâm sự của bạn sẽ được lựa chọn đăng tải như một thông điệp gửi tới tất cả mọi người.

Kim Oanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu