Bí mật đêm ngoại tình (Phần 13)

Ngày 06/04/2018 19:00 PM (GMT+7)

Ấy thế mà Trinh, vợ của Cường lại có thể lao ra trước mũi xe của anh. Rất có thể anh sẽ đâm chết cô. Làm như vậy chẳng khác nào đổ lên đầu anh một cái tội nợ khác. Cô nói anh giết đứa con gái của cô, giờ đây cô muốn anh giết luôn cả cô nữa sao?

Như Ý, một blogger chuyển đến phòng trọ mới, người chủ trọ là một người đàn ông khó hiểu. Tất cả mọi người đều đồn thổi về anh ta, về việc cô vợ nhà văn của anh bỏ đi không một lý do, và về cả anh ta tính khí khó hiểu như thế nào. Hàng trăm câu chuyện được thêu dệt khiến cho Như Ý càng thêm tò mò và muốn tìm hiểu.

Cho đến một ngày cô tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm cạnh anh. Tất cả mọi chuyện như bị xới tung lên, cuộc sống của cô bị đảo lộn.

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Bí mật đêm ngoại tình Vào 19h00 từ ngày 25/3 tại mục Eva Yêu.

Điều duy nhất không nên làm trong cuộc đời này đó là kết hôn khi chưa hiểu rõ về người mà mình định chung sống suốt đời. Có thể bạn cho rằng còn nhiều chuyện không nên quan trọng hơn, nhưng cứ thử nghĩ mà xem, hôn nhân sớm hay muộn, dù bạn kết hôn hay không kết hôn, đến một lúc nào đó sẽ khiến bạn phải đoái hoài.

Như vợ chồng Cường, lấy nhau nhiều năm, mất đi một đứa con, hận thù lâm li bao phen, cuối cùng thì vẫn là tan vỡ. Dù anh hay cô còn yêu nhau.

Như Ý chưa bao giờ được thấm cái chuyện sống chết vì một người, cô cũng chưa bao giờ trải qua chuyện đau thương vật vã. Đôi khi cô chỉ nghĩ bản thân mình vẫn nên trân quý. Người không vì mình thì trời tru đất diệt cơ mà.

Ấy thế mà Trinh, vợ của Cường lại có thể lao ra trước mũi xe của anh. Rất có thể anh sẽ đâm chết cô. Làm như vậy chẳng khác nào đổ lên đầu anh một cái tội nợ khác. Cô nói anh giết đứa con gái của cô, giờ đây cô muốn anh giết luôn cả cô nữa sao?

Cường mở cửa bước xuống, sau hơn hai năm trùng phùng, cả hai người đã cạn kiệt từ ngữ. Không có ai mở lời được. Anh muốn phát điên lên vì những hành động của cô. Cô luôn thích hành động theo ý mình. Chẳng màng đến kết cuộc.

Bí mật đêm ngoại tình (Phần 13) - 1

Cô nói anh giết đứa con gái của cô, giờ đây cô muốn anh giết luôn cả cô nữa sao? (Ảnh minh hoạ)

- Cuối cùng thì em cũng chịu xuất hiện. - Cường nói.

Như Ý không muốn xuống xe, cô nghĩ mình không cần thiết phải phá hỏng không gian này của họ. Giờ đây cô là người thừa, hay nói đúng hơn cô chỉ là một người thứ ba.

- Tại sao anh lại làm thế hả Cường? - Trinh run run nói.

- Anh đã làm gì em nào?

Trinh bặm môi, kìm nén một tiếng nấc:

- Anh đã đệ đơn ly hôn, anh đã buông thật rồi sao?

Cường cúi đầu, tóc của anh dài hơn trước, nó đã bắt đầu chấm vai. Anh đã buộc nó lại nhưng một số lọn vẫn tuột ra và bay trước gió. Anh đã nuôi nó từ khi Trinh bỏ đi.

- Phải đợi đến khi anh từ bỏ thì em mới chịu quay về à?

Trinh ôm chầm lấy anh, cô vừa khóc vừa đấm nhẹ lên vai anh. Cô như trở về thành một đứa trẻ, vỏ bọc cứng rắn trước kia hoàn toàn đổ ập dưới chân anh.

Như Ý chỉ cần nhìn đến đó cô cũng hiểu được mình nên làm gì. Cô ra khỏi xe của Cường và đi về hướng ngược lại. Cô đã nói cô chưa từng yêu ai quá sâu nặng. Với Cường, không thể nói là không có tình cảm, nhưng chuyện cũng chỉ đến mức buồn man mác nếu một ngày biết đã đến hồi kết thúc.

Trong một nhà hàng sang trọng, Nguyện đã đứng ở bên ngoài sẵn đợi Như Ý. Anh mặc bộ vest lịch thiệp, giày tây, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Anh luôn là người biết được phụ nữ thích một người đàn ông có ngoại hình như thế nào, anh cũng biết họ không thích một người ra sao.

Như Ý xuất hiện từ đằng xa, cô búi tóc cao và đi một đôi guốc màu bạc. Hiếm khi cô ăn mặc như thế, nhưng hôm nay thì khác. Với cô, hôm nay là một ngày đặc biệt.

Nguyện chạy đến, anh nhìn cô đầy bất ngờ:

- Hôm nay em khác quá.

Như Ý cười ngại ngùng:

- Em cũng thấy không quen lắm.

- Không, em đẹp. Ý anh là vậy.

Như Ý càng ngại ngùng hơn.

- Ta vào được chưa?

Nguyện đưa cùi trỏ ra để Như Ý khoác tay anh. Cả hai người vào nhà hàng.

Đến tầm khoảng mười giờ, cả hai đã say khi uống hết hai chai vang và nói một tỉ câu chuyện. Cả hai nghe chừng hợp nhau nhưng họ lại giống như những người bạn thân hơn.

Anh hỏi cô:

- Em có muốn anh làm bạn trai của em không?

Cô lắc đầu cười:

- Giờ thì không.

Lời nói lúc say là lời nói thật lòng, nhưng lời nói lúc say lại rất dễ bị lãng quên. Câu trả lời đó của cô nhanh chóng bị gạt ra. Anh cầm lấy tay cô bảo:

- Anh biết Trinh từ thời học đại học, em có nét rất giống cô ấy.

- Vậy sao?

Chẳng trách có lúc Cường đã nói anh lầm tưởng cô là vợ của anh.

- Không phải chỉ là có nét trên khuôn mặt, mà hơn hết, tính cách của em cũng giống một phần. Ngày họ cưới nhau anh đã biết họ không hạnh phúc. Trinh nói cô ấy chọn lựa một người để ở bên cạnh thôi. Nhưng cuối cùng, cô lại yêu quá sâu nặng.

- Ý anh muốn nói là gì?

- Là nếu như không hiểu đối phương cần gì, không hiểu bản thân muốn gì, thì cuộc đời mãi mãi là một vũng lầy bất tận.

Xe taxi tới, hai người ngồi vào bên trong. Vì Nguyện biết anh sẽ uống say nên anh không đi xe. Anh nói với Như Ý:

- Đêm nay em sẽ đi đâu?

Như Ý mơ màng hỏi lại:

- Sao anh lại hỏi em thế? Tất nhiên là về nhà trọ rồi.

Trả lời xong cô mới nhớ ra, đêm nay rất có thể Trinh và Cường sẽ cùng nhau về lại phòng trọ đó. Cô nghĩ cô không nên về đó nữa, đó đâu phải là nơi dành cho cô!

Nghĩ đi nghĩ lại, cô giống như một kẻ hành khất, cứ tha hương mãi từ nơi này đến nơi khác vậy.

Cuối cùng Như Ý đáp gọn:

- Về chỗ của anh đi.

Nhà của Nguyện là một ngôi nhà được thiết kế hiện đại, diện tích khoảng sáu mươi mét vuông, anh sống một mình. Cô biết chắc là anh chưa có vợ. Đàn ông có vợ sẽ không như anh. Anh chỉn chu, lịch thiệp và gần gũi phụ nữ.

Ở trong bếp của Nguyện có một tủ lạnh lớn, anh mở nó và lấy nước chanh cho cả hai giải rượu. Anh vừa rót nước vừa nói:

- Ở đây có phòng cho khách. Trong tủ anh đã để sẵn quần áo, nam hay nữ đều mặc được. Không cần khách khí.

Bí mật đêm ngoại tình (Phần 13) - 2

Anh không muốn em còn dây dưa với bất kỳ người đàn ông nào. Đặc biệt là Cường. Nếu em còn ở đây, anh ta sẽ không buông tha em đâu. (Ảnh minh hoạ)

Như Ý nhận lấy ly nước chanh từ tay của anh. Cô nhìn xung quanh ngôi nhà, màu chủ đạo là màu xanh cổ vịt. Đây giống như một ngôi nhà theo phong cách châu Âu. Đầy tính nghệ thuật và rất có chất riêng. Anh dùng giấy dán tường có hoa văn độc đáo, nhìn qua cũng biết là được thiết kế riêng.

Thấy được vẻ ngạc nhiên trong mắt Như Ý, anh giải thích:

- Anh vốn ưa thích nghệ thuật. Đó là lý do anh bị em thu hút. Một cô gái ưa thích các con chữ và văn chương.

Như Ý không nói gì, cô đặt ly nước chanh xuống và nói:

- Anh có xác định lịch trình với em không?

- Lịch trình gì?

- Đó là tán em, cưới em, sống bên em hoặc là rời bỏ em. Đó là một lịch trình.

Nguyện bật cười, anh không nói gì. Không rõ là anh đang sợ hay đang suy nghĩ.

Như Ý cũng không muốn ép anh phải trả lời câu hỏi đó, ấy chỉ là một câu nói vu vơ.

- Ngủ ngon nhé.

Cô cười với anh rồi rời đi.

Khi tay vừa chạm đến tay nắm cửa, thì Nguyện vội kéo cô lại. Anh nói:

- Nếu anh đặt lịch trình với em, thì em có định đặt kế hoạch gì cho anh không?

Như Ý cười, thách thức:

- Anh thử nói một kế hoạch mà anh muốn ra xem nào?

- Rời bỏ nơi này.

Như Ý ngừng cười, cô nhìn ô cửa sổ đằng sau lưng anh. Nói cô rời khỏi thành phố này ư? Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đi tới một nơi nào đó khác sống. Nhưng tại sao phải rời bỏ nó?

- Anh không muốn em còn dây dưa với bất kỳ người đàn ông nào. Đặc biệt là Cường. Nếu em còn ở đây, anh ta sẽ không buông tha em đâu.

- Không, anh không biết rồi. Cường và Trinh đã quay lại với nhau.

Nguyện cười nhạt, cái cười khiến người anh rung lên khe khẽ. Anh nói:

- Em mới là người không biết. Cường vốn là người đàn ông rõ ràng. Nếu anh ta đã nói ly hôn thì nhất định không có chuyện thay đổi. Nếu anh ta đã nói cưới em, thì vợ tiếp theo của anh ta chỉ có thể là em mà thôi.

Trước việc Cường đơn phương ly hôn, những bình tĩnh của Trinh đã bị phá tan. Về phần Như Ý, cô và Nguyện được coi là những người tỉnh táo nhất trong chuyện này nhưng giờ đây, có vẻ cô cũng dần bị cuốn theo những ân oán của hai vợ chồng. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi Như Ý biết Cường đã nhắm mình là vợ anh?

Đón đọc phần 14 truyện dài kỳ: Bí mật đêm ngoại tình vào 19h00 ngày 7/4 tại mục Eva Yêu.

Bí mật đêm ngoại tình (Phần 12)
Dù Như Ý biết chuyện này không đi đến đâu hết, dù cô biết mình đang làm một việc sai trái, nhưng lương tâm cô tự nhận mình có một phần trách nhiệm. Và...
Phương Hạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Anh ta đang nhìn cô! Khi My quay ra thì thấy ánh mắt đó. Anh hơi mỉm cười rồi quay đi. Rõ ràng là anh ta muốn để cho cô biết anh ta đang...

Hai tháng trước, cô từng là người yêu của anh. Tay trong tay xuất hiện trước ống kính, đi ăn, đi uống, đi bất cứ nơi đâu. Nhưng giờ đây ngồi...

Tin bài cùng chủ đề Bí mật đêm ngoại tình

Cường bật cười, tình huống này khiến cho những cảm xúc trong anh bùng nổ. Cô ấy là một người đặc biệt, đúng vậy, anh luôn biết thế mà. Cô ấy luôn là người hành động theo ý mình, nhưng bằng...