Cãi mẹ yêu Việt kiều hơn tuổi, 8X Nha Trang 10 năm nằm giường 1m6 vì lý do ngỡ ngàng

Ngày 21/08/2019 14:00 PM (GMT+7)

Vượt qua sự phản đối của gia đình khi yêu Việt kiều Pháp lớn tuổi, hiện nay, chị Vân Đỗ đang có cuộc sống hạnh phúc với 3 nhóc tỳ nhí.

Chị Vân Đỗ (35 tuổi, Nha Trang) gọi chuyện tình yêu của mình và ông xã là sự tình cờ của định mệnh bởi nó vượt qua khoảng cách địa lý và cả khoảng cách của tuổi tác. Khi ấy chị là cô sinh viên 21 tuổi trên đất Pháp thơ mộng còn anh là một “ông chú” Việt Kiều U40 chững chạc và đầy tâm lý.

Cãi mẹ yêu Việt kiều hơn tuổi, 8X Nha Trang 10 năm nằm giường 1m6 vì lý do ngỡ ngàng - 1

Ông xã chị Vân là quản lý chuyên gia xây dựng trong một tập đoàn lớn của Pháp về xây dựng nhà máy điện của toàn cầu.

Rung động ngay từ khi nghe giọng nói đầu tiên

Chị Vân và anh Ân biết nhau qua 1 forum chat trên mạng. Sau khi trao đổi số điện thoại, chưa đầy 5 phút sau, chị nhận được cuộc điện thoại từ anh. Ở đầu dây bên kia chị nghe thấy một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng, pha chút lớ ngớ dễ thương vì chưa sõi tiếng Việt. Giọng nói mà người ta hay gọi là "sexy voice" đó đã làm chị rung động ngay từ phút đầu tiên.

Thuở ấy, chị là sinh viên du học vừa phải học vừa đi làm thêm để tự trang trải cuộc sống của mình. Chị sống chung với một người dì là chị của mẹ với cuộc sống nhẹ nhàng bình yêu và đôi phần tẻ nhạt. Anh Ân đã đến như một cơn gió thổi mát tâm hồn ngây ngô của chị lúc bấy giờ.

Ngày nào anh cũng gọi điện, hỏi han chị, kết thúc cuộc gọi anh luôn là người tắt máy sau cùng. Từ từ, sự quan tâm, ân cần ấy của anh đã trở thành thói quen không thể thiếu của chị lúc nào chẳng hay.

“Khoảng hơn 1 tháng sau, chúng mình gặp nhau lần đầu tiên. Anh chạy từ Paris xuống tỉnh mình ở cách hơn 1000km. Dù anh cho mình xem hình trước đó nhưng mình vẫn rất hồi hộp.  

Ngày ấy, mình cũng thuộc mẫu con gái khá xinh, model và rất chuộng về hình thức. Mình luôn thích những chàng đẹp trai, cao to, lãng tử nhưng anh thì ngược lại là một chàng gấu to béo, mập, bụng bự. Lúc đó, mình thề chỉ muốn đi về, và không muốn hẹn hò nhưng anh lặn lội chạy cả ngàn cây số chỉ để xuống nên mình miễn cưỡng đi chơi với anh. Vậy là mối lương duyên bắt đầu từ đây”, chị Vân nhớ lại.

Ở Pháp cứ học 8 tuần lại được nghỉ 2 tuần. Dù công việc không thường xuyên ở Pháp, phải công tác nước ngoài nhưng, mỗi ngày nghỉ của chị, anh Ân đều tranh thủ về để chở chị đi chơi, tham quan mọi nơi hoặc đặt vé để chị đến thăm anh. Chính vì vậy quãng thời gian đi du học chị đã đi được khá nhiều nơi.

“Đi bên anh mình được chiều chuộng, được yêu thương, được quan tâm hết mực. Anh tâm lý, chu đáo và để ý chi tiết đến cuộc sống của mình từ những cái rất nhỏ. Ngày anh tỏ tình cũng đúng vào ngày sinh nhật của mình sau đó hơn 2 tháng. Anh là người yêu mình trước, còn mình phải gần 1 năm mới gọi là yêu thật sự. Nó đến từ từ lúc nào mình cũng chẳng hay và nhận ra”, chị Vân chia sẻ.

Cãi mẹ yêu Việt kiều hơn tuổi, 8X Nha Trang 10 năm nằm giường 1m6 vì lý do ngỡ ngàng - 2

Anh phải chờ đợi chị 5 năm khi chị học xong. 

Mặc sự phản đối của gia đình yêu người đàn ông lớn tuổi

Vì chênh lệch tuổi tác, hơn nữa còn đang đi học nên cả gia đình chị Vân đều phản đối chuyện tình yêu của chị. Họ sợ chị mau chán, suy nghĩ không chín chắn. Thậm chí ba mẹ chị còn từ mặt và người dì ở Pháp hết mực yêu thương cũng không đả động, nói chuyện một tháng với chị dù ở chung nhà, ngủ chung giường.

Chị Vân cho biết, lúc đó chị không hề yêu ông xã sâu đậm, chỉ ở mức độ thích và muốn tìm hiểu một người đàn ông tốt nên chị mặc kệ sự phản đối của bố mẹ và dì. Chị bướng bỉnh tự quyết định cuộc đời của chính mình.

Mặc dù giận nhưng gia đình chị không thể nào không quan tâm, lo lắng đến chị. Dì chị đã đồng ý và thay đổi suy nghĩ sau khi gặp ông xã ngay lần đầu.

“Những lúc ông xã mình tới chơi, chào dì mấy lần, dì cũng bơ luôn, không chào lại. Nhưng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, dì thấy ông xã vẫn chào, cười nói tự nhiên với dì như không chuyện gì cả. Lúc này dì mới bắt đầu nói chuyện và chấp nhận”, chị Vân cho biết.

Cãi mẹ yêu Việt kiều hơn tuổi, 8X Nha Trang 10 năm nằm giường 1m6 vì lý do ngỡ ngàng - 3

Anh luôn cưng chiều chị như công chúa, chăm sóc, động viên chị mọi điều.

Cuối năm vào dịp Lễ Giáng sinh, chị về nhà anh ra mắt gia đình còn gần 1 năm rưỡi yêu, chị mới giới thiệu anh với gia đình trong dịp về Việt Nam chơi.

Và vào dịp lễ tình nhân, chị đã được anh cầu hôn bằng chiếc nhẫn giá trị. Dù không phải người hoa mỹ nhưng anh tế nhị, tinh ý và để ý đến từng chi tiết cuộc sống hàng ngày của chị khiến chị rung động và yêu anh thật sự

Sau 5 năm yêu nhau, đợi chị học xong, cả 2 anh chị đã có một đám cưới hạnh phúc ở Tp. Nha Trang nơi chị sinh ra. Vì anh chuyển công tác lâu dài sang Singapore nên chị đã quyết định theo anh bắt đầu một môi trường sống mới.

Chị Vân tâm sự, yêu và lấy ông xã lớn tuổi nên chị cố gắng chọn những bộ đồ chững chạc như giày cao gót, sơ mi, quần tây nhưng vì ông xã sống ở nước ngoài từ nhỏ, cách nghĩ khá thoáng nên sau mỗi lần diện style hơi khác, chị lại bị anh góp ý. “Anh bảo: “Em còn trẻ, đừng bận đồ như vậy không hợp với tuổi, trông sẽ già đi đấy, cứ bận style thường ngày” mà anh không hề biết mình cố tình làm vậy”.

Sau kết hôn, vì không thích vợ ra ngoài làm việc, suy nghĩ nhiều về công việc nên anh để chị ở nhà chăm con, bán mỹ phẩm online chuyên về hàng Pháp cho đỡ buồn, còn anh lo kinh tế chính trong gia đình. Hiện nay tổ ấm nhỏ của chị đã tròn đầy với 3 thành viên nhí. Mỗi khi rảnh rỗi, ông xã chị lại phụ chị việc nhà, chăm con. Dù đã kết hôn 10 năm nay nhưng anh vẫn luôn tâm lý như những ngày đầu và luôn cưng chiều chị.

Cãi mẹ yêu Việt kiều hơn tuổi, 8X Nha Trang 10 năm nằm giường 1m6 vì lý do ngỡ ngàng - 4

Cãi mẹ yêu Việt kiều hơn tuổi, 8X Nha Trang 10 năm nằm giường 1m6 vì lý do ngỡ ngàng - 5

Cãi mẹ yêu Việt kiều hơn tuổi, 8X Nha Trang 10 năm nằm giường 1m6 vì lý do ngỡ ngàng - 6

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của chị.

Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hạnh phúc, chị Vân cho biết, trong tình yêu, điều cần nhất là sự tôn trọng lẫn nhau, mỗi người phải hiểu rõ tính tình đối phương. Khi cả 2 vợ chồng đều có cách suy nghĩ đơn giản và lạc quan thì có thể nói chuyện thoải mái với nhau trong tất cả mọi chuyện. Chồng chị luôn để chị tự do đi lại và chị cũng vậy. Thỉnh thoảng khi có bà ngoại chăm bé, 2 vợ chồng chị lại hẹn hò và trốn con đi chơi xa hâm nóng tình yêu.

Ngoài ra, chị có một bí quyết đặc biệt là chiếc giường ngủ vợ chồng không nên mua size giường to, chỉ tầm 1m6 là vừa đủ và tuyệt đối không để gối ôm trên giường. Điều đó sẽ giúp 2 vợ chồng không thể giận nhau lâu và bao giận hờn sẽ được giải tỏa hết.

Nghe đồn lấy chồng Nhật khổ cực, cô gái Quảng Ninh định bỏ về ai ngờ đời lên tiên
Anh Shigino Hisae đã khiến chị Nguyễn Thanh thay đổi suy nghĩ về những người đàn ông Nhật.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu