Cảnh sống trên xe tải của cô gái Việt lấy chồng ngoại

Ngày 14/03/2016 13:39 PM (GMT+7)

Chuyện tình anh Wang chị Vinh được đăng tải trên báo Singapore và thu hút sự chú ý của dư luận.

Câu chuyện về một cặp vợ chồng cùng nhau chung sống trên chiếc xe tải đỗ tại công viên Changi được tường thuật trên một tờ báo ở Singapore thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cảnh sống trên xe tải của cô gái Việt lấy chồng ngoại - 1
Hình ảnh anh Wang và người vợ Việt Nam sống cảnh "màn trời chiếu đất" vẫn đầy ắp hạnh phúc gây xôn xao.

7 năm trước, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với người vợ cũ, anh Wang Baohua, 44 tuổi người Singapore đã quyết định bán đi căn hộ 3 phòng của mình để sang Việt Nam làm việc theo lời gợi ý của một người bạn. Tại đây, anh đã có 4 năm, từ năm 2009 – 2013, lăn lộn làm thuê có một doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Cũng nhờ khoảng thời gian ở Việt Nam này, anh đã làm quen và yêu một cô đồng nghiệp người Việt, đó là chị Nguyễn Thị Phú Vinh, 34 tuổi.

Tuy nhiên đến năm 2013, vì cuộc sống khó khăn, cơ hội việc làm không còn nhiều, anh Wang đành khăn gói quay trở lại Singapore làm nghề lái xe tải thuê và sống nhờ tại nhà một người chú

Mới ở đước 4 tháng, người chú của anh lập gia đình. Vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ, anh quyết định ra đi. Mức lương hàng tháng của anh khi đó là 1.000 đôla Sing (khoảng 16 triệu đồng), trong khi thuê nhà đã tốn tới 600 đôla Sing (khoảng 9,6 triệu), cộng thêm những khoản chi tiêu khác khiến anh sống rất chật vật. Để tiết kiệm chi phí, anh ở luôn trên chiếc xe tải đang lái thuê.

Tháng 4 năm ngoái, anh đón người thương của mình từ Việt Nam sang, đến tháng 6 thì đăng ký kết hôn. Chị Vinh dù đã biết hoàn cảnh của anh từ trước nhưng cũng không nề hà việc theo anh ngày ngày chung sống trên chiếc xe tải, đồng thời còn nói thêm rằng, gia đình chị ở Việt Nam biết rõ tình hình chị lấy chồng Tây nghèo nhưng vẫn ủng hộ quyết định của chị. Hai vợ chồng cùng nhau sinh hoạt luôn trên ngôi nhà 4 bánh này sau khi được ông chủ cho phép.

Cảnh sống trên xe tải của cô gái Việt lấy chồng ngoại - 2
Chị Vinh dù đã biết hoàn cảnh của anh từ trước nhưng cũng không nề hà việc theo anh ngày ngày chung sống trên chiếc xe tải

Anh Wang bắt đầu đi lái xe tải vào lúc 3 giờ sáng mỗi ngày, người vợ cũng đi cùng anh trên chiếc xe đó. Ban đêm, anh đậu xe tại khu vực Công viên biển Changi. Cặp vợ chồng ngủ trên tấm bìa cứng ở sau xe, sử dụng bếp gas mini để nấu ăn, treo quần áo bên trên nóc xe tải và sử dụng nhà vệ sinh công cộng gần đó để tắm rửa và đánh răng.

Mặc dù chúng tôi không có nhiều tiền nhưng chúng tôi có nhau. Cuộc sống vẫn rất hạnh phúc”, ông Wang chia sẻ. Người đàn ông này cho biết khi rảnh rỗi, hai vợ chồng họ còn thường nắm tay nay đi dạo trên bãi biển.

Khi chị Vinh có thai được 4 tháng, thấy vợ vất vả hàng ngày phải ôm bụng bầu leo lên xe tải, lại thương đứa con sắp chào đời không có được một mái nhà tránh mưa tránh nắng, anh Wang hiện đang cố gắng tìm kiếm một căn hộ mới.

Cảnh sống trên xe tải của cô gái Việt lấy chồng ngoại - 3
Cặp vợ chồng ngủ trên tấm bìa cứng ở sau xe, sử dụng bếp gas mini để nấu ăn, treo quần áo bên trên nóc xe tải và sử dụng nhà vệ sinh công cộng gần đó để tắm rửa và đánh răng.

Tuy hiện nay, ước muốn có được một căn nhà đúng nghĩa vẫn chưa thành hiện thực, suốt một năm qua, vợ chồng anh Wang vẫn luôn hài lòng với cuộc sống tuy khó khăn, vất vả nhưng lúc nào cũng đầy ắp tình yêu của mình. Câu chuyện tình yêu “một mái nhà tranh, hai trái tim vàng” của đôi vợ chồng Sing – Việt được đăng tải trên một đầu báo Singapore và nhanh chóng lan rộng, thu hút sự chú ý của dư luận và cộng đồng mạng. 

Kết thúc có hậu của cô gái săn chồng Tây từ lớp 9

Đám cưới đẹp như cổ tích của cô gái Việt lấy chồng Tây

"Chồng Tây phải cho nhiều tài sản tôi mới cưới"

Chị em xôn xao quan điểm chồng Tây “hơn đứt” chồng Việt

Anh Minh Pham
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu