“Chè Thái gái Tuyên không bằng nét duyên Thanh Hóa” gây bão Bạn muốn hẹn hò

Ngày 31/08/2017 10:00 AM (GMT+7)

Bằng sự hài hước, duyên dáng, cô gái xứ Thanh đã đánh bật mọi tiêu chuẩn về cái đẹp.

Tham gia “Bạn muốn hẹn hò” có những cô gái chiếm hết sự chú ý của đối phương bởi sự hài hước, duyên dáng và thành thật như mình vốn có.

Phùng Thị Huệ (sinh năm 1987, giáo viên mầm non) là một cô gái như thế. Cách đây 2 năm, cô gái Thanh Hóa từng gây bão “Bạn muốn hẹn hò” bởi tiêu chí kén chọn bạn đời quá kỳ lạ và được mọi người ca ngợi là: “Chè Thái gái Tuyên không bằng nét duyên Thanh Hóa”.

Cô giáo mầm non được ghép đôi với chàng chuyên viên kỹ thuật ngành nhựa, 29 tuổi, quê Bắc Giang, tên Hoàng Ngọc Tú. Chính anh chàng này cũng phải “câm nín” trước những phát ngôn bá đạo của cô gái xứ Thanh.

“Chè Thái gái Tuyên không bằng nét duyên Thanh Hóa” gây bão Bạn muốn hẹn hò - 1

“Chè Thái gái Tuyên không bằng nét duyên Thanh Hóa” gây bão Bạn muốn hẹn hò - 2

Một trong những chia sẻ hài hước của cô gái.

Phùng Huệ được nhận xét là người hài hước từ giọng nói cho đến cách nói chuyện. Ngay từ lời giới thiệu đầu tiên, cô đã khiến MC Quyền Linh phải thốt lên: “Giọng nói đặc biệt quá!”, còn MC Cát Tường thì bật cười: “Dễ thương quá”.

Cô nàng còn gây cười bởi những phát ngôn rất bá đạo như: “Cha mẹ em cứ bảo, sao người ta đi một về ba mà mày cứ đi một về một hoài vậy”, “Em thích đá banh, lúc vào sân là mình cứ tưng bừng vậy đó”…

Ngay cả mẫu bạn đời lý tưởng của cô gái Thanh Hóa cũng rất kỳ lạ. Cô nàng thích người đầu hói, bụng bự với lý lẽ: “Bụng bự mới có tướng làm quan, trán hói thì mới thông minh”. Chia sẻ này khiến khán giả “cười bò”.

“Chè Thái gái Tuyên không bằng nét duyên Thanh Hóa” gây bão Bạn muốn hẹn hò - 3

“Chè Thái gái Tuyên không bằng nét duyên Thanh Hóa” gây bão Bạn muốn hẹn hò - 4

Phùng Huệ "nghĩ gì nói nấy" rất hài hước.

Huệ còn rất chủ động trong chuyện tình cảm. Màn đối đáp của cô nàng và MC Quyền Linh được cho là màn đối đáp ấn tượng nhất “Bạn muốn hẹn hò”.

Huệ có thích về Bắc Giang không?

- Dạ em thích, cứ có người rủ em đi là em thích. Em chờ hoài mà chả ai rủ em!

- Chờ hoài chả ai rủ em à? Thế rủ em có đi không?

- Rủ em phải đi chứ anh, đang chờ mà!

- Cưới ngay nhá!

- Làm luôn!

“Chè Thái gái Tuyên không bằng nét duyên Thanh Hóa” gây bão Bạn muốn hẹn hò - 5

“Chè Thái gái Tuyên không bằng nét duyên Thanh Hóa” gây bão Bạn muốn hẹn hò - 6

Đến gu chọn chồng cũng rất lạ.

Khi gặp chàng trai, cô giáo mầm non thẳng thắn bày tỏ: “Bây giờ em có ý kiến nha. Anh về đội của em đi… Chừng nào anh lấy em? Em không thích chờ đợi nhiều. Anh nói nhanh hoặc chậm, một tháng, hai tháng, ba tháng chứ em không thích “bao giờ”, biết chờ đến bao giờ?”.

Chỉ một câu nói mà khiến MC Quyền Linh hết vỗ đùi đến đứng dậy giậm chân, Phùng Huệ đã cho thấy sự duyên dáng của mình gây bão đến mức nào.

Màn mai mối thành công, rất nhiều khán giả dành sự yêu mến cho cô giáo trẻ. Đa phần đều thừa nhận, họ rất muốn có một cô gái vui vẻ, dí dỏm thế này trong đời.

“Chè Thái gái Tuyên không bằng nét duyên Thanh Hóa” gây bão Bạn muốn hẹn hò - 7

“Chè Thái gái Tuyên không bằng nét duyên Thanh Hóa” gây bão Bạn muốn hẹn hò - 8

Sự thẳng thắn của Phùng Huệ khiến MC Quyền Linh vô cùng hứng thú.

Gần 2 năm sau ngày gây xôn xao sóng truyền hình với những phát ngôn bá đạo, cuộc sống của cô gái xứ Thanh đã có nhiều thay đổi. Cô không còn dí dỏm, hài hước như trước nữa mà trầm ổn, điềm đạm hơn.

Qua rồi phút bốc đồng, giờ mình ít nói hơn, công việc rồi con cái quấn quýt nhiều khi không còn thời gian để mà dí dỏm nữa”, cô chia sẻ.

Người chồng hiện tại của Huệ không phải là anh chàng được ghép đôi năm đó nhưng thật trùng hợp, họ cũng từng tham gia “Bạn muốn hẹn hò”.

Đó chính là Văn Giáp, trong số 115 phát sóng ngày 2/11/2015. Màn mai mối của Huệ và Giáp lên sóng cách nhau 1 tháng nhưng thực chất họ ghi hình cùng một ngày.

“Chè Thái gái Tuyên không bằng nét duyên Thanh Hóa” gây bão Bạn muốn hẹn hò - 9

Cô giáo xứ Thanh có chuyện tình yêu chéo rất đẹp cùng chàng trai Văn Giáp.

Một lần tình cờ Huệ hỏi Giáp về chuyện hẹn hò của anh thì được biết, dù bấm nút nhưng anh chưa từng gặp cô gái kia. Cả hai nói chuyện với nhau nhiều hơn và nảy sinh tình cảm khi nào không hay.

Huệ bị chinh phục bởi sự điềm tĩnh, biết lắng nghe, chăm chỉ và có lý tưởng của Giáp. Sau ba tháng, cô theo anh về ra mắt gia đình, được mọi người yêu mến xem như dâu con trong nhà. Và chỉ 2 tháng sau đó, một đám cưới viên mãn được tổ chức.

Rồi thêm 1 năm nữa bé con ra đời khiến hạnh phúc của chúng mình được nhân đôi. Anh ấy là người chồng tốt, tuy không lãng mạng nhưng thường xuyên làm việc nhà với vợ, luôn san sẻ với vợ mọi điều”, chị chia sẻ.

Cuộc sống hôn nhân cũng có nhiều điều khiến Huệ vỡ mộng. Chuyện con cái, cơm áo gạo tiền, những mối quan hệ nội ngoại khiến cô giáo trẻ dí dỏm năm ấy trưởng thành hơn.

Theo Hạ Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạn muốn hẹn hò