Cô gái bị tạt axit thi Ai là triệu phú thắng 1 tỷ và tình yêu với người chồng điển trai

Ngày 14/12/2016 09:43 AM (GMT+7)

Guơng mặt bị hủy hoại 70%, đôi mắt mù lòa vì bị tạt axit, Sonali Mukerjee tham gia chương trình Ai là triệu phú và dành 1 tỷ đồng. Cô cũng khiến người ta ngưỡng mộ khi có một tình yêu đẹp với người đàn ông điển trai.

Sonali Mukerjee, 29 tuổi đã phải trải qua một biến cố khủng khiếp trong cuộc đời khi cô bị 3 người đàn ông tạt axit vào mặt chỉ vì lí do cô đã từ chối tình yêu với họ. 3 kẻ tồi tệ đó đã xông vào nhà, ném axit lên người cô vì cho rằng cô đã quá kiêu ngạo mà không chấp nhận tình yêu của họ.  

Cô gái bị tạt axit thi Ai là triệu phú thắng 1 tỷ và tình yêu với người chồng điển trai - 1

Guơng mặt bị hủy hoại 70%, đôi mắt mù lòa vì bị tạt axit, Sonali Mukerjee tham gia chương trình Ai là triệu phú và dành 1 tỷ đồng. Cô cũng khiến người ta ngưỡng mộ khi có một tình yêu đẹp với người đàn ông điển trai.

Hậu quả của vụ tạt axit đó khiến Sonali Mukerjee bị bỏng 70% gương mặt hai mắt gần như mù và thính giác cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thời điểm đó, cô đã phải chịu đựng 28 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để các bác sĩ khắc phục tình trạng hủy hoại của axit trên gương mặt cô. Nhưng tất cả gần như không cứu vãn được nhiều. Cô phải mang một gương mặt bị biến dạng hoàn toàn vì axit.

Từ một cô gái xinh đẹp, Sonali Mukerjee phải đối diện với gương mặt tồi tệ của chính mình khiến cô sợ hãi và trốn tránh thế gian. Cô đã chỉ trốn trong nhà, nơi có cha mẹ mình. Nhưng rồi dần dần, Sonali Mukerjee đã học được cách vượt qua mặc cảm. Cô tham gia chương trình Ai là triệu phú của nước này và xuất sắc dành được giải thưởng 46.000 USD (gần 1 tỷ đồng).

Sự dũng cảm và câu chuyện của cô gái này trên sóng truyền hình đã mang lại niềm cảm hứng cho mọi người. Hơn thế nữa, nó đã giúp cô có cơ hội tìm thấy người đàn ông của đời mình.

Cô gái bị tạt axit thi Ai là triệu phú thắng 1 tỷ và tình yêu với người chồng điển trai - 2

Sự dũng cảm và câu chuyện của cô gái này trên sóng truyền hình đã mang lại niềm cảm hứng cho mọi người. Hơn thế nữa, nó đã giúp cô có cơ hội tìm thấy người đàn ông của đời mình.

Chittaranjan, một kĩ sư điện đã nhìn thấy Sonali Mukerjee trên truyền hình và cảm thấy anh cần phải liên lạc với cô gái nghị lực này. Chittaranjan đã liên hệ và làm quen với Sonali Mukerjee.

“Tôi nhận được rất nhiều sự kết bạn từ phía mọi người nhưng ở Chittaranjan có một điều gì đó thật dặc biệt khiến tôi chú ý. Anh ấy rất tốt bụng và nói những lời đáng yêu. Chúng tôi đã giữ liên lạc với nhau. Theo thời gian, chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết và hay bên đã yêu nhau từ lúc nào không hay” - Sonali Mukerjee chia sẻ.

Trong những năm tháng tiếp theo, cặp đôi này vẫn tiếp tục nói chuyện hàng giờ trên điện thoại mỗi ngày và tình cảm ngày càng chặt chẽ hơn cho tới khi Chittaranjan ngỏ lời cầu hôn.

“Khi anh ấy ngỏ lời cầu hôn, tôi đã không thể tin được đó là sự thật. Đó là những lời mà tôi không bao giờ nghĩ mình còn có cơ hội được nghe kể từ sau vụ tai nạn. Tôi không bao giờ tin rằng tôi có thể kết hôn. Tôi đã lên kế hoạch về một cuộc sống độc thân cho mình. Hơn 10 năm tôi cố gắng thiết lập cho mình một sức mạnh, một nghị lực sống… để tự mình vượt qua tất cả. Nhưng giờ đây, ước mơ có một gia đình của tôi lại trở thành sự thật.

Tôi đã sốc, đã hỏi anh ấy rất nhiều về điều đó. Rằng tại sao anh lại muốn kết hôn với tôi trong khi tôi bị mù. Anh ấy đã trả lời rằng, nếu 1 cặp vợ chồng nào đó kết hôn, sau đó người kia bị tai nạn giống như tôi, họ cũng sẽ gắn bó bên nhau mãi. Do đó, việc anh cưới một người như tôi bây giờ cũng chẳng có gì khác biệt cả” - Sonali Mukerjee chia sẻ.

Cô gái bị tạt axit thi Ai là triệu phú thắng 1 tỷ và tình yêu với người chồng điển trai - 3

Sonali Mukerjee hạnh phúc bên người chồng của mình

Cặp đôi này đã nói chuyện với cha mẹ của Sonali Mukerjee và nhận được sự đồng ý. Họ đăng kí theo pháp luật và tổ chức một bữa tiệc lớn để ăn mừng.

“Tôi không bao giờ nghĩ rằng có thể tin tưởng một người đàn ông nào khác ngoài cha tôi kể từ sau vụ tai nạn. Nhưng bây giờ, đã có một người để tôi làm điều đó, một người đàn ông thay cha chăm sóc tôi, ông cũng đã đến lúc cần được nghỉ ngơi. Anh ấy là một người tình cảm, nhạy cảm, tôi hạnh phúc vì anh ấy đã nắm tay tôi” - Sonali Mukerjee

Tiểu Yến (Theo mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu