Được nàng người mẫu cầu hôn, hotboy Brazil khư khư "giữ vợ", ai nhìn vợ là "tới công chuyện" luôn

Ngày 07/06/2022 09:30 AM (GMT+7)

Sau 3 năm chung sống, cặp đôi đã có với nhau 2 mặt con và dự tính vài năm nữa sẽ "sản xuất" tiếp tập 3.

Trong tập 458 vừa phát sóng, chương trình Vợ Chồng Son đã mang đến cho khán giả câu chuyện tình yêu đẹp giữa anh chàng Tây Paulo Rothhaar (27 tuổi) và cô vợ người Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên (27 tuổi). Hiện tại, cặp đôi đều đang hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, riêng Paulo còn làm DJ được 5 năm rồi.

Được nàng người mẫu cầu hôn, hotboy Brazil khư khư amp;#34;giữ vợamp;#34;, ai nhìn vợ là amp;#34;tới công chuyệnamp;#34; luôn - 1

Paulo và Kỳ Duyên tham gia chương trình Vợ Chồng Son sau 3 năm về chung một nhà.

Paulo và Kỳ Duyên tham gia chương trình Vợ Chồng Son sau 3 năm về chung một nhà.

Nói về nhân duyên gặp nhau, Kỳ Duyên kể là vợ chồng cô gặp nhau trong một buổi đi chơi bowling do một người bạn chung rủ rê. Mặc dù cách đấy 3 năm, cô và Paulo từng có nhân duyên gặp nhau một lần rồi, nhưng anh chàng người mẫu điển trai này lại không nhớ Kỳ Duyên là ai. Vậy nhưng, trong lần gặp thứ 2 này, “dáng người mảnh mai, nụ cười, ánh mắt, khuôn miệng rộng, răng trắng” của Kỳ Duyên đã lập tức thu hút sự chú ý của Paulo.  

"Tuy rằng cũng thích thích anh bạn đồng nghiệp vì vẻ ngoài đẹp trai nhưng tôi chưa có ý định gì với anh này hết. Vì tôi không muốn bạn trai làm người mẫu. Mà anh ấy vừa là người mẫu, vừa là DJ nữa, lại đẹp trai nữa. Tính tôi thì rất hay ghen, tôi tự biết mình như vậy nên nếu yêu anh ấy thì tôi sẽ bị 'đau tim' lắm.

Do đó, tôi không có ý định gì hết. Nhưng mà anh ấy thích tôi, anh ấy nhắn tin rủ tôi đi chơi. Sau những hôm đi chơi, nói chuyện thì tôi mới biết anh ấy rất chân thật, thế là tôi quên hết những điều kia rồi đâm đầu vào yêu thôi”, Kỳ Duyên tâm sự.

Được nàng người mẫu cầu hôn, hotboy Brazil khư khư amp;#34;giữ vợamp;#34;, ai nhìn vợ là amp;#34;tới công chuyệnamp;#34; luôn - 3

Sau 3 năm gặp lại, Paulo đã bị Kỳ Duyên thu hút bởi thân hình mảnh mai, ánh mắt, nụ cười tươi với hàm răng trắng.

Sau 3 năm gặp lại, Paulo đã bị Kỳ Duyên thu hút bởi thân hình mảnh mai, ánh mắt, nụ cười tươi với hàm răng trắng.

Nhưng Kỳ Duyên lại không muốn có bạn trai làm người mẫu nên cô ban đầu cứ lảng tránh anh bạn đồng nghiệp người Brazil.

Nhưng Kỳ Duyên lại không muốn có bạn trai làm người mẫu nên cô ban đầu cứ lảng tránh anh bạn đồng nghiệp người Brazil.

Còn Paulo “thú nhận: “Càng ngày tôi càng thích cô ấy nhiều hơn. Tôi có ấn tượng ban đầu về cô ấy rất tốt. Và sau 4 lần hẹn hò, tôi nghĩ tôi đã gặp đúng người. Tôi thấy Duyên chính là cô gái của mình. Tôi thích phong cách, thái độ sống và cách ăn nói của Duyên".

Cứ tưởng rằng quen một chàng trai Brazil thì cô gái Việt sẽ được cầu hôn một cách lãng mạn, nhưng không, Kỳ Duyên lại chính là người cầu hôn Paulo. Cô chia sẻ: “Đợt đó, dịch 'nổ' ra nên chúng tôi lo sợ về vấn đề visa. Đồng thời, tôi cũng muốn Paulo không phải lo về visa du lịch nữa, vì nếu cưới thì sẽ có thẻ định cư luôn. Lúc đó đang ở biển, tôi mới hỏi: 'Hay là mình cưới nhau đi?' Anh ấy đồng ý”.

Thật bất ngờ khi Kỳ Duyên là người cầu hôn Paulo trước.

Thật bất ngờ khi Kỳ Duyên là người cầu hôn Paulo trước.

Sau 3 năm chung sống, Kỳ Duyên và Paulo đã có với nhau hai mặt con, một trai và một gái.

Sau 3 năm chung sống, Kỳ Duyên và Paulo đã có với nhau hai mặt con, một trai và một gái.

Về chung nhà với nhau được 1,5 năm, cặp đôi đã có 2 mặt con. Kỳ Duyên “tố” chồng rất là nóng tính và rất là ghen. “Anh ấy ghen lắm. Nếu đàn ông liếc liếc nhìn tôi sơ sơ thì không sao. Nhưng nếu mà nhìn trực diện vào tôi là anh ấy sẽ tới nói chuyện với người đó”, Kỳ Duyên tiết lộ. Và Paulo lý giải cho sự ghen tuông khủng khiếp của mình là: “Vợ đẹp quá nên tôi sợ mất”. Vì vậy, Kỳ Duyên mong ông xã bớt nóng tính lạ và bớt ghen nữa.

Đổi lại, anh chàng DJ người Brazil chỉ than phiền vợ thường xuyên xem phim Trung Quốc, Hàn Quốc mỗi ngày. Còn lại, anh không có gì phàn nàn về Kỳ Duyên. Anh cũng cho biết thêm rằng những gì cần thay đổi thì Kỳ Duyên đã thay đổi rồi nên anh rất vui vì điều này.

Được nàng người mẫu cầu hôn, hotboy Brazil khư khư amp;#34;giữ vợamp;#34;, ai nhìn vợ là amp;#34;tới công chuyệnamp;#34; luôn - 8

Kỳ Duyên tố tật xấu của chồng.

Kỳ Duyên "tố" tật xấu của chồng.

Đổi lại, Paulo chỉ than phiền vợ hay xem phim Hàn Quốc và Trung Quốc thôi.

Đổi lại, Paulo chỉ than phiền vợ hay xem phim Hàn Quốc và Trung Quốc thôi.

Mặc dù đã có hai con, một trai và một gái, nhưng vợ chồng Paulo vẫn mong muốn cho thêm con. Và cặp đôi đang lên kế hoạch để 2 – 3 năm nữa sẽ “sản xuất” thêm một em bé.

Bố bạn gái đưa 50 cây vàng bắt chia tay, tôi đồng ý luôn rồi phải ngất lịm khi mở xem
Chia tay Ngân, tôi cầm số tiền mua nhà hoặc gây dựng sự nghiệp. Lúc ấy thì tôi đi đâu mà chẳng kiếm được một cô vợ dễ thương, ngoan hiền.

Tâm sự

THÙY DƯƠNG
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Đứng trước cánh cửa nhà mình đóng chặt, nước mắt tôi chảy dài ướt đẫm má. Quá đau khổ và sốc, lúc ấy tôi chỉ biết khóc. Rồi tôi gạt nước mắt...

Mẹ vợ tôi mất cách đây nửa năm. Do bà chỉ có một cô con gái duy nhất nên tôi rộng lượng đồng ý để vợ đưa bát hương của bà về nhà thờ cúng.

Tin bài cùng chủ đề Lấy chồng Tây