Gặp đúng 1 lần, 9X nghèo khiến thiếu gia Úc bay sang cầu hôn, nuôi đủ tuổi rước về nhà

Ngày 03/10/2019 13:52 PM (GMT+7)

Chỉ tình cờ trong một lần cùng người anh chơi cùng đi làm hướng dẫn viên du lịch, Hồng Loan khiến chàng thiếu gia Đài Loan say đắm, nhất định phải cưới bằng được dù cô chưa 18.

“Chàng trai luôn bên cạnh bạn năm 17 tuổi, giờ ra sao?” chính là câu mà nhiều cô gái tự hỏi khi nhớ về khoảng thanh xuân tươi đẹp, ký ức ngọt ngào của mình. Trần Hồng Loan (20 tuổi, TP. HCM) cũng vẫn thường hay mỉm cười khi nhắc về chàng trai năm 17 tuổi của mình nhưng có lẽ khác với nhiều người, cô có đáp án cho chính mình ngay sau câu hỏi đó.

Bởi chàng trai của năm 17 ấy giờ vẫn đang ở đây và sau này cũng thế. Đó là tình đầu và cũng là tình cuối của cô. Người mà giờ đây cô đã gọi là chồng được 2 năm, là người tuyệt vời nhất của cô.

Gặp đúng 1 lần, 9X nghèo khiến thiếu gia Úc bay sang cầu hôn, nuôi đủ tuổi rước về nhà - 1

Hồng Loan và ông xã Đài Loan. 

Gặp đúng 1 lần, 9X nghèo khiến thiếu gia Úc bay sang cầu hôn, nuôi đủ tuổi rước về nhà - 2

Hồng Loan sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn trong một gia đình nghèo. Ngay từ nhỏ cô luôn nghĩ đến việc sẽ lấy một anh chàng Tây để sinh con được xinh đẹp nhưng suy nghĩ ấy của cô đã thay đổi từ khi gặp Michael (SN 1992, người Đài Loan, quốc tịch Úc) đang là chuyên viên tại một ngân hàng Đài Loan vào năm 2017. Sự tỉ mỉ quan tâm của Michael đã khiến Hồng Loan gật đầu đồng ý yêu và làm vợ chỉ sau 3-4 ngày quen biết một người xa lạ.  

Nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ của vợ chồng mình, Hồng Loan mỉm cười kể, đó là một lần như bao lần trước đó đi theo người anh làm hướng dẫn viên vừa chơi vừa để học hỏi thêm giao tiếp ngoại ngữ. Cô có cơ hội gặp Michael và ngay lần gặp đầu tiên ấy, Michael đã trúng phải “tiếng sét ái tình”. Anh chủ động xin liên lạc và nhất định chọn cô làm hướng dẫn viên đưa mình đi tham quan chợ Bến Thành.

“Ông xã hỏi anh hướng dẫn viên để cho mình dắt đi chợ Bến Thành. Anh ấy có giới thiệu một vài chị chuyên nghiệp xinh gái khác nhưng ông xã không chịu, cứ đòi là mình. Về sau ông xã hỏi không được mới xin kết bạn Wechat với mình rồi về tự chủ động nhắn tin “dụ dỗ”.

Sau khi thỏa thuận xong, mình ra khách sạn chờ, cùng anh đi mua quà lưu niệm cho người thân. Hồi đó, tiếng Anh của mình còn kém lắm nên cả 2 cũng không giao tiếp được nhiều. Hầu như chỉ im lặng đi với nhau. Mình khá ấn tượng về sự ưa nhìn và lịch sự của anh. Hôm ấy, anh không thích uống nước cam ngọt mà vẫn cố uống để mình không buồn rồi anh ấn tượng nhớ mãi chiếc váy màu hồng mình mặc”, Hồng Loan nhớ lại.

Gặp đúng 1 lần, 9X nghèo khiến thiếu gia Úc bay sang cầu hôn, nuôi đủ tuổi rước về nhà - 3

Từ nhỏ Hồng Loan đã nghĩ mình sẽ lấy chồng Tây.

Sau ngày hôm đó Michael về nước. Vì thương người bạn mới quen nên Hồng Loan đã quyết định ra sân bay tiễn anh. Trong giờ phút chuẩn bị chia xa, Hồng Loan đã chủ động ôm Michael tạm biệt bởi cô nghĩ rồi sau mỗi người sẽ ở một nơi, cách nhau một vòng trái đất, chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nhau được nữa. Thế nhưng nào ngờ, cái ôm ấy khiến Michael nhớ thương.

Ngay buổi tối về nước, anh đã nhắn tin hỏi Loan: “Làm cách nào để em có thể đến Hồng Kông du lịch?”.

Nhận được tin nhắn ấy, Hồng Loan liền trả lời bâng quơ: “Cưới thì được sang thôi”.

Câu nói ấy của Hồng Loan khiến cho Michael ngay lập tức đáp chuyến bay ngày hôm sau để đến gặp cô. Anh nhắn cô ra sân bay đón mình nhưng lúc nhận tin nhắn Hồng Loan chỉ nghĩ “chắc đùa”, cô nửa tin nửa ngờ ra sân bay và bất ngờ khi nhìn thấy người con trai với bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở ghế đợi.

“Thôi mình xong rồi” – Đó là những suy nghĩ hiện lên trong đầu cô lúc bấy giờ. Cô không ngờ rằng chỉ một câu nói bâng quơ đã thay đổi cuộc đời mình.

Nhìn thấy Hồng Loan, Michael vui mừng, anh nhanh chóng đến nắm tay cô dắt đi “Mình đi gặp bố em xin phép cưới”.

Chẳng suy nghĩ quá nhiều, Hồng Loan cứ nghe theo tiếng gọi con tim mình, nhìn vào cái nắm tay thật chặt của Michael rồi cùng anh đi về gặp bố. Dẫu chưa yêu, đó chỉ là cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ nhưng cô trân trọng Michael vì sự tỉ mỉ đến từng chi tiết khi quan tâm cô và cách nói chuyện của anh khiến cho cô cảm nhận được sự quý trọng. Anh chẳng hề quan tâm về gia cảnh một cô bé nhà nghèo như cô bởi vừa gặp, anh đã yêu và nghĩ nhất định phải cưới cô bằng được. Chính điều đó đã khiến Hồng Loan quyết định từ bỏ hình tượng con gái ngoan chưa từng biết yêu ai của bố để trải nghiệm cảm giác được yêu lần đầu.

“Thật ra nhà mình rất nghèo. Lúc ấy gia đình mình ở trong một căn nhà thuê nhỏ, chỉ có tôn và ván xập xệ. Đường hẻm nhỏ lồi lõm, nước đọng vũng bẩn. Mình nghĩ anh thấy hoàn cảnh sẽ thay đổi suy nghĩ và chạy mất thôi vì anh vốn sạch sẽ.

Nhưng không ngờ, mặc cho đôi giày bóng bẩy thấm nước bẩn, mặc cho sàn nhà cũ kỹ, anh cởi giày bước vào chào bố và ngồi bệt xuống sàn nhà mà không chê bai. Thái độ nghiêm túc kính cẩn nói chuyện với bố, thuyết phục bố xin cưới con gái bố của anh khiến mình nghĩ thanh xuân trao cho chàng trai này có lẽ cũng không đáng tiếc?”, Hồng Loan mỉm cười.

Gặp đúng 1 lần, 9X nghèo khiến thiếu gia Úc bay sang cầu hôn, nuôi đủ tuổi rước về nhà - 4

Gặp đúng 1 lần, 9X nghèo khiến thiếu gia Úc bay sang cầu hôn, nuôi đủ tuổi rước về nhà - 5

Hồng Loan cho biết, ngày Michael về xin phép bố chuyện cưới hỏi, cô mới 17 tuổi, nửa năm nữa cô mới bước sang tuổi 18. Chính vì vậy, vợ chồng cô phải yêu nhau nửa năm để chờ đến tháng 10 cưới. Trong thời gian yêu nhau, cuối tháng nào Michael cũng gửi tiền đều đều về cho cô với lý do “đã hỏi cưới rồi là vợ anh, anh nuôi”. Tuy nhiên, số tiền ấy của anh không chỉ nuôi một mình cô mà còn nuôi được cả gia đình cô.

Khi yêu, Hồng Loan không bao giờ đòi hỏi những món đồ đắt tiền nhưng Michael vẫn tự giác mua cho cô. Anh tinh tế trong cách chăm sóc người phụ nữ của mình, thấy điện thoại cô hỏng, anh mua tặng Iphone X hay thấy cô không có vòng cổ, anh đi chọn từ Hồng Kông mang cho cô. Mỗi lần có tiền thưởng và lương, anh lại đưa cô đi du lịch nước ngoài, mua nhẫn kim cương đính hôn cô.

Trong suốt khoảng thời gian yêu đến cưới Hồng Loan, bố mẹ Michael đều không biết. Thậm chí, ngay cả tiệc cưới ở Việt Nam, bố mẹ Michael cũng tham dự. Bố mẹ Hồng Loan cũng đã rất lo ngại về gia cảnh cũng như công việc của Michael, sợ con gái bị lừa, gặp phải người không tốt. Thế nhưng, nhìn thấy sự chăm sóc “tốt không có thuốc chữa” dành cho con gái, bố mẹ cô cũng gạt bỏ mọi lo ngại, đồng ý gả con gái cho anh mà không hề phản đối.

Vậy là đám cưới của Hồng Loan và ông xã diễn ra vào tháng 10/2017, đúng lúc cô bước sang 18 tuổi, sau 5 tháng gặp nhau.

“Anh cũng có bạn gái, có người vài tháng có người mấy năm nhưng chưa từng dắt ai về ra mắt gia đình. Bọn mình yêu nhau đến cưới bố mẹ anh đều không biết cho đến sau khi đăng ký kết hôn và visa hoàn tất, anh mới cho bố mẹ biết.

Anh nói rằng "yêu và cưới vợ là điều can đảm nhất chồng từng làm". Thỉnh thoảng mình kiếm chuyện cãi nhau anh lại bảo "em không biết anh yêu em nhiều bao nhiêu đâu", Hồng Loan cười.

Gặp đúng 1 lần, 9X nghèo khiến thiếu gia Úc bay sang cầu hôn, nuôi đủ tuổi rước về nhà - 6

Đám cưới của Hồng Loan ở Việt Nam. 

Được biết, sau đám cưới vì chưa có visa nên vợ chồng Hồng Loan vẫn yêu xa. 1-2 tuần Michael lại về Việt Nam thăm cô một lần vào thứ 7, chủ nhật. Và đến tháng 6/2018, sau khi hoàn tất thủ tục visa, cô mới về cùng một mái ấm với Michael ở Hồng Kông. Ngày Hồng Loan sang, bố chồng ra đón cũng là lần đầu tiên gia đình chồng cô biết con trai đã có vợ và biết mặt con dâu của mình.

Tuy con trai báo tin bất ngờ nhưng gia đình chồng cô vẫn hết sức thản nhiên, không ai nói gì trong bữa tối đầu tiên cô làm dâu. Thậm chí, cô được mọi người đón nhận cởi mở, mẹ chồng còn thương cô như con gái. Bà thường rủ cô đi ăn, đi shopping, mua bánh kem ngọt mà cô thích. Bà sắm cho cô từng chiếc áo lông cừu và tất cả mọi thứ trong nhà, từ đôi dép đi, cái lược, cái máy sấy tóc đến mặt nạ, dưỡng da, dầu gội, dầu tắm.

“Mẹ chồng mình cực kỳ thương con trai, có lẽ vì vậy mà mẹ thương luôn cả con dâu. Tất tần tật mọi thứ của 2 vợ chồng mình đều là mẹ mua, lâu lâu mẹ sang kiểm tra thấy hết lại mua tiếp.

Lúc mới sang đây vài hôm mẹ chồng đã mua cho mình máy rửa bát và thuê giúp việc dọn vệ sinh 2 lần/tuần. Mình có bầu, mẹ thuê luôn cả giúp việc cho nữa. Chồng mình biết mình thích diễn viên Lưu Đức Hoa, năm trước có liveshow, anh chia sẻ với mẹ. Thế là mẹ mua 4 vé đi xem liveshow để mình đi với mẹ và với chồng. Nói về mẹ chồng thì mình nói mãi không hết chuyện mất”, Hồng Loan tâm sự.

Gặp đúng 1 lần, 9X nghèo khiến thiếu gia Úc bay sang cầu hôn, nuôi đủ tuổi rước về nhà - 7

Sau kết hôn, thỉnh thoảng Michael lại chuyển một khoản tiền lớn vào tài khoản của cô để cô tiêu. 

Kết hôn khi còn khá trẻ, không hề biết gia đình chồng ra sao nhưng Hồng Loan không cảm thấy đó là một quyết định mạo hiểm. Cô thấy mình may mắn và hơi tiếc vì không được gặp Michael, cưới anh sớm bởi cuộc sống của cô từ khi gặp anh còn sướng hơn ở với bố mẹ. Sau kết hôn, thỉnh thoảng Michael lại chuyển một khoản tiền lớn vào tài khoản của cô để cô tiêu. 

Dẫu nhiều lúc bực vì ông xã không thích vợ make up, ăn mặc sexy nhưng cô hạnh phúc vì anh luôn nhường nhịn mỗi lần 2 vợ chồng cãi lộn. 2 năm qua, anh không bao giờ tỏ ra tức giận trước mặt vợ mà luôn dỗ dành, xin lỗi cô. Để vợ yên tâm, không ghen bóng ghen gió, anh chặn và cách ly hết với những người con gái khác để cô không giận.

Đối với Hồng Loan, để giữ lửa hạnh phúc, cô dù giận dỗi đến mấy cũng không bao giờ nặng lời cãi vã mà chỉ nhỏ nhẹ chất vấn anh hoặc im lặng đợi hạ hỏa để tránh làm tổn thương nhau. Đặc biệt, mỗi lần giận dỗi, cô luôn về nhà giận. Hiện tại, tổ ấm nhỏ của cô vừa chào đón thành viên nhí mới và cô trân trọng hạnh phúc mình đang có.

Bán vỉa hè, cô gái lấy chồng đầu: Thiếu gia Anh Quốc, chồng sau đỉnh hơn: Hoàng tử LV
Cuộc sống bắt đầu từ khu ổ chuột, cô gái khiến hai vị đại gia thế giới khao khát, chấp nhận cưới gái một đời chồng.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu