Bồ đẹp trai bị gái bám riết

Ngày 27/11/2013 09:34 AM (GMT+7)

Bạn trai em bị cô khác tán tỉnh. Em lo sợ và không biết phải làm thế nào.

Chị Thanh Bình thân mến!

Em đang rất khổ tâm về chuyện tình cảm của mình vì gặp phải kẻ thứ ba phá bĩnh. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên để em biết cách giải quyết khúc mắc này.

Em và anh yêu nhau được gần 2 năm rồi. Hoàn cảnh gia đình khác nhau nên em và anh tính cách cũng khác nhau rất nhiều. Gia đình em cũng gọi là thuộc diện khá nên bố mẹ cũng chiều, em sinh ra tính ích kỷ, đòi hỏi. Anh thì bố mất sớm, mẹ vất vả nuôi hai anh em. Em gái anh chỉ học hết cấp 3 rồi lấy chồng vì mẹ anh không đủ điều kiện nuôi cả hai mà em gái cũng không có khả năng học tiếp. Anh học đến năm 3 của một trường đại học sư phạm thì trúng tuyển một trường quân đội. Nghĩ đi, nghĩ lại thì quyết định theo vì trong quân đội không phải lo nữa. Cũng vì chuyển trường mà anh chia tay mối tình đầu mà có rất nhiều kỉ niệm lý do cũng vì xa cách nên người yêu cũ đã không còn như trước.

Anh quen em cũng là lúc mà sức khoẻ không thể tiếp tục học ở trường quân đội. Quen và yêu nhau trong khoảng thời gian cũng không gọi là lâu, thực sự ban đầu em không yêu anh nhưng dần dần em yêu anh lúc nào không hay chỉ biết. Anh ra quân rồi lại thi đại học năm đầu tiên không như ý nguyện. Năm 2 anh quay lại với trường sư phạm mà ở đây anh đã yêu mối tình đầu cũng là nơi em đang theo học năm 3.

Đẹp trai, ga lăng, biết đàn, hát nên anh được các em cùng lớp bạo dạn làm quen. Em ghen, em sợ đánh mất anh. Rồi có một việc xảy ra. Cô bạn bí thư cùng lớp mặc dù đã có bạn trai là bạn của người yêu em nhưng trong một lần say rượu, cô ta lại nói yêu người yêu em. Anh đã rất tức giận và tát cho cô ta 2 cái. Cô ta về nhà nằm khóc. Từ đó tới nay cô ta vẫn tiếp tục yêu bạn của người yêu em nhưng lợi dụng người bạn đó ở cùng phòng với người yêu em, cô ta tối ngày lên đó chơi và ăn cơm, ở lại đó. Em thực sự lo lắng lắm.

Bồ đẹp trai bị gái bám riết - 1

Cô ta đã có người yêu nhưng vẫn nói "Em yêu anh" với bạn trai em (Ảnh minh họa)

Em đã nói rõ với anh nhưng anh bảo anh chỉ yêu em và em hãy yên tâm. Nhưng em sợ rằng cô ta đang cố gắng tìm cách tiếp cận người yêu em. Em phải làm sao để cô ta không đeo bám? Mong chị hãy cho em một lời khuyên! Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)

Trả lời:

Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang lo lắng cho mối quan hệ của mình khi mà bạn trai em đang bị một cô gái khác “tăm tia”. Mặc dù đã có người yêu nhưng cô ấy vẫn tìm cách tiếp cận bạn trai em khiến em lo sợ. Em không biết phải làm thế nào để ngăn ngừa “hiểm họa” có thể xảy ra.

Chị nghĩ rằng sự lo lắng của em không phải là không có cơ sở. Tuy nhiên, trong lúc này em cần rất bình tĩnh nếu không chính em sẽ tự làm cho mối quan hệ của mình rạn nứt trước khi có sự can thiệp của người thứ ba. Mà điều đó thì vô cùng nguy hiểm.

Trướ mắt, em cần phải tin và bạn trai của mình. Em cảnh giác, cố gắng quan tâm và kiểm soát tình hình nhưng không được nghi ngờ, ghen tuông vô lối. Em nên chia sẻ những lo lắng của em với bạn trai, đó là điều nên làm vì như vậy anh ấy sẽ hiểu em hơn và có những động thái duy trì khoảnh cách với cô gái kia.

Bồ đẹp trai bị gái bám riết - 2

Em cần phải tỉnh táo, đừng để sự ghen tuông làm cho mình có những hành động sai lầm. Điều đó chỉ càng làm cho em nhanh mất anh ấy hơn mà thôi. (Ảnh minh họa)

Nếu như em có thể thuyết phục người yêu lựa chọn ở cùng bạn khác, tách anh bạn kia ra là tốt nhất. Vì như thế rõ ràng sẽ tránh được những mối nguy hại có thể xảy. Còn nếu như anh ấy có nhiều lí do để không chuyển đi được thì em cần quan tâm tới anh ấy nhiều hơn. Em cũng có thể thường xuyên qua lại nhà anh ấy, thể hiện tình yêu sâu sắc của hai người dành cho nhau. Làm như vậy, một mặt bạn trai em sẽ biết cách “giữ gìn” hơn, mặc khác cô bạn kia cũng thấy “chùn lòng” mà từ bỏ ý định nếu có.

Em cần phải tỉnh táo, đừng để sự ghen tuông làm cho mình có những hành động sai lầm. Điều đó chỉ càng làm cho em nhanh mất anh ấy hơn mà thôi.

Chúc em bình tĩnh và giải quyết khéo léo chuyện tình cảm của mình.

Chị Thanh Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn tình yêu