“Luật hẹn hò” của single mom từng nặng 100kg với bạn trai Tây

Ngày 15/11/2016 08:49 AM (GMT+7)

Huyền Thanh được cư dân mạng chú ý khi có màn "lột xác" ngoạn mục sau hôn nhân đổ vỡ.

Huyền Thanh là một cái tên nổi bật trong cuộc thị Bước nhảy ngàn cân năm đầu tiên, không chỉ bởi nghị lực giảm cân đáng nể cùng gương mặt xinh xắn và khả năng vũ đạo tốt mà còn bởi câu chuyện đầy xúc động của cô về cuộc sống làm mẹ đơn thân sau đổ vỡ hôn nhân cay đắng.

Trước khi lập gia đình và sinh con, Huyền Thanh là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp với vòng eo con kiến thu hút bao ánh nhìn. Sau khi mang thai bé đầu tiên, chị tăng hơn 40kg, mang thai bé thứ 2 tăng tiếp 15kg nữa. Vì cân nặng quá khổ, chị đã phải nghỉ công việc ở ngân hàng do những yêu cầu hình thức nhân viên ở vị trí đấy.

Sóng gió tiếp tục ập đến với gia đình nhỏ của Huyền Thanh khi bà mẹ hai con phát hiện chồng mình có người khác sau khi chị sinh con thứ hai không lâu. Vậy là Huyền Thanh li hôn, chính thức trở thành mẹ đơn thân một tay nuôi dạy hai đứa con nhỏ.

Những mất mát về ngoại hình, công việc hay đổ vỡ gia đình vẫn không hề làm bà mẹ trẻ gục ngã. Huyền Thanh đã tự mình đứng dậy, một tay nuôi dạy hai đứa con nhỏ và thậm chí còn thực hiện màn “lột xác” ngoạn mục cho bản thân.

“Luật hẹn hò” của single mom từng nặng 100kg với bạn trai Tây - 1

“Luật hẹn hò” của single mom từng nặng 100kg với bạn trai Tây - 2

Bước ra khỏi cuộc thi Bước nhảy ngàn cân, bà mẹ trẻ sinh năm 1987 này vẫn giữ nguyên sức hút khi ngày càng trở nên xinh đẹp, thon gọn và thu hút hơn 55 nghìn lượt người theo dõi thông qua trang facebook cá nhân Thanh Trần.

Mới đây, nhiều người yêu mến Huyền Thanh càng bất ngờ hơn khi bà mẹ trẻ cho biết cô đang tìm thấy niềm vui mới bên người bạn trai ngoại quốc, hiện đang sinh sống và làm việc tại Singapore.

Rút kinh nghiệm từ các mỗi tình cũ và cuộc hôn nhân đổ vỡ đã qua, Huyền Thanh cho biết khi yêu người bạn trai ngoại quốc này, cô đã cẩn thận thảo ra cả một danh sách những “luật hẹn hò” và thậm chí còn cùng bạn trai lập một cuốn sổ để ghi lại những “điều luật” này.

May mắn, chính nhờ những dòng qui định đầy cương quyết đó, mối quan hệ tình cảm giữa Huyễn Thanh và bạn trai vô cùng tốt đẹp.

“Ngày trước, với các mối tình cũ và với chồng cũ, tôi có một thói quen hết sức ngu ngốc: Muốn được yêu thương nhưng không dám mạnh dạn yêu cầu bằng lời, mà lại hi vọng đối phương "tự phải hiểu". Và khi đối phương không tự hiểu được thì giận dỗi rồi bị suy diễn là "Anh chẳng yêu em", hay "Nếu anh quan tâm hay yêu em đủ nhiều anh sẽ tự biết" . Đó là lí do mà vì sao đa phần các chuyện tình của tôi phải dừng lại, khi các anh đã quá mệt mỏi với yêu cầu và những sự giận dỗi vô lý của tôi.

Giờ trải qua bao nhiêu chuyện, tôi nghiệm cũng thêm được tí chút rồi thì mới ngẫm ra một điều: Uh, phụ nữ là để yêu, phụ nữ xứng đáng được mưu cầu và đòi hỏi yêu thương, nhưng phải làm sao cho đúng cách. Muốn gì phải nói rõ và thống nhất rõ ràng.” Huyền Thanh chia sẻ

“Luật hẹn hò” của single mom từng nặng 100kg với bạn trai Tây - 3

Bà mẹ đơn thân cho biết cô và bạn trai ngoại quốc đang chỉ ở giai đoạn hẹn hò và theo cô, đây là lúc nên bộc lộ bản thân nhiều nhất để xem đối phương có phù hợp với mình hay không và có nên quyết định tiến thêm hay không.

“Rút kinh nghiệm từ những lần đau thương trước, giờ muốn gì là nói thẳng. Như muốn anh ấy luôn cầm tay mình mọi lúc mọi nơi nè, hôn trán mình chúc ngủ ngon nè, hay là luôn phải dùng những danh xưng ngọt ngào để gọi mình nè, lúc nào ở bên nhau sáng ngủ dậy phải hôn chúc buổi sáng ít nhất 10 cái trước khi ra khỏi giường nè... Nghĩ được gì Tôi thảo ra hết thành Couple Rule (Luật hẹn hò”. Nhiều khi Anh ấy quên, Tôi chỉ cười nhẹ nhàng nhắc nhở "Rule number 2, babe:)" là lại vào khuôn khổ.”

Huyền Thanh kể một ví dụ vui, đó là bạn trai ngoại quốc của cô có thói quen đi nhanh. Chính vì vậy, khi lần đầu sang Singapore thăm bạn trai, Huyền Thanh đã rất vất vả vì bị anh ấy “nắm tay lôi xềnh xệch” trên đôi giày cao gót. Nhưng ngay sau đó, bà mẹ đơn thân nhắc nhở bạn trai "Hey babe, Rule number three & four". Và sau đó “trật tự thế giới lại được thiết lập một cách ngọt ngào” Huyền Thanh hài hước nói.

“Luật hẹn hò” của single mom từng nặng 100kg với bạn trai Tây - 4

Nội dung 8 “Luật hẹn hò” của bà mẹ trẻ bao gồm

1. Luôn luôn cười khi nhìn thấy nhau.

2. Luôn luôn nắm tay em và không ngại hôn em nơi công cộng. Đối xử với em như báu vật và đương nhiên, anh cũng là báu vật của em.

3. Em không muốn làm mọi việc trong vội vã. Đừng thúc ép em. Hãy để em có thời gian và tận hưởng cuộc sống nhiều nhất có thể

4. Đừng bao giờ bước đi trước em hay sau em. Đừng bao giờ kéo em. Vị trí của anh là luôn bên cạnh em, nắm tay em và dạo bước chậm rãi cùng em.

5. Luôn thành thật với em về cảm xúc của anh, bất kể đó là khi anh buồn hay vui, em luôn muốn biết.

6. Mối quan hệ của chúng ta tốt đẹp lên là do em, còn tồi tệ đi là lỗi do anh, vì thế anh luôn phải đuổi theo em dù có chuyện gì xảy ra. (Luật này là do anh ấy nghĩ ra, nên tôi hoàn toàn đồng ý)

7. Anh phải luôn gọi em bằng những từ ngọt ngào như: Em yêu, nữ hoàng của anh, tình yêu của anh, Honey, Baby....

8. Hãy cố gắng chăm sóc em nhiều nhất có thể, nhắn tin chào buổi sáng và chúc ngủ ngon cho em mỗi ngày. Nếu lúc nào anh bận quá, hãy để lại cho em một tin nhắn kiểu như: Anh đang bận, nói chuyện với em sau nhé em yêu... Đừng bao giờ phớt lờ em nhé. Nếu không em sẽ phản ứng lại y như thế đấy.

Huyền Thanh cho biết bạn trai của cô không hề khó chịu khi phải thực hiện theo 8 “điều luật” này. “Anh ấy nói “Okay, em có 1001 điều luật cho anh, anh sẽ cố thực hiện cho tốt hết toàn bộ, có điều em phải luôn nhắc anh nhớ về các điều luật đó. Còn về phần anh, anh chỉ có duy nhất 1 điều luật cho em thôi: PHẢI THẬT HẠNH PHÚC KHI BÊN ANH", bà mẹ đơn thân hạnh phúc nói. 

Hà My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu