Sự thật hài hước: Đàn bà nói một đằng, đàn ông hiểu một nẻo

Ngày 11/10/2016 10:34 AM (GMT+7)

Khi phụ nữ nói "Chờ em 5 phút" nghĩa là đàn ông có thể thoải mái làm điều mình thích trong... cả tiếng đồng hồ

Phụ nữ luôn có cách nói chuyện vòng vo, dài dòng và... khó hiểu. Đó là suy nghĩ của đàn ông. Và trong mỗi câu mà vợ mình nói, những ông chồng thường "phiên dịch" theo một cách hiểu hoàn toàn khác.

Dưới đây là những tình huống hài hước như thế:

Sự thật hài hước: Đàn bà nói một đằng, đàn ông hiểu một nẻo - 1

Thực ra, trong suy nghĩ của đàn ông, dụng cụ giũa móng tay đơn giản là thứ dùng để "tra tấn" bộ phận này

Sự thật hài hước: Đàn bà nói một đằng, đàn ông hiểu một nẻo - 2

Trong khi cô vợ bắt đầu miêu tả các món ăn với những cái tên lằng nhằng, khó nhớ thì đàn ông hiểu được đúng 1 thông điệp rằng: "Có nhiều món ăn cho tối nay"

Sự thật hài hước: Đàn bà nói một đằng, đàn ông hiểu một nẻo - 3

Trong từ điển của phụ nữ, màu đỏ được định dạng dưới rất nhiều sắc thái: đỏ đun, đỏ hồng, đỏ mận, đỏ thẫm... Còn với đàn ông, màu đỏ là... màu đỏ

Sự thật hài hước: Đàn bà nói một đằng, đàn ông hiểu một nẻo - 4

Tương tự, với kiến thức thời trang, phụ nữ có thể gọi tên những chiếc áo cho mùa đông với kiểu dáng và đặc thù của riêng nó. Còn đàn ông quy chung về: những chiếc áo mặc cho mùa đông

Sự thật hài hước: Đàn bà nói một đằng, đàn ông hiểu một nẻo - 5

Và tất nhiên, khi phụ nữ bảo chờ em 5 phút, nghĩa là đàn ông có thể thoải mái làm điều mình thích trong... cả tiếng đồng hồ

Sự thật hài hước: Đàn bà nói một đằng, đàn ông hiểu một nẻo - 6

Thứ dùng cho việc tắm của phụ nữ được quy định là một lô những thứ tích hợp lại.

Sự thật hài hước: Đàn bà nói một đằng, đàn ông hiểu một nẻo - 7

Tình thế nghiêm trọng rồi đây, đàn ông hiểu sau câu nói: "Chúng ta cần nói chuyện" của vợ là một sự vụ vô cùng nghiêm trọng

Sự thật hài hước: Đàn bà nói một đằng, đàn ông hiểu một nẻo - 8

Và, không có gì lạ lẫm khi nàng ca thán đang buồn chuyện gì đó thì nghĩa là nhiệm vụ của chồng phải xoa dịu nỗi buồn đó bằng hoa, bằng quà chứ không phải đơn thuần là lắng nghe không thôi

Tuệ Nhi (Theo brigh)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạn hiểu gì về tình yêu