Cô giáo gửi ảnh con ngày đầu đi học có hành động lạ, mẹ xem xong không nói nên lời

Ngày 06/10/2019 12:12 PM (GMT+7)

Lo sợ con trai lạ trường lạ lớp, chị Mẫn nhắn tin hỏi cô giáo nhưng những gì nhận được là vô cùng bất ngờ.

Trẻ nhỏ lần đầu đi học mẫu giáo thông thường sẽ có tâm lý sợ hãi do chưa quen môi trường mới, thầy cô mới và bạn mới. Thậm chí nhiều bé còn khóc lóc, mè nheo đòi cô bế, mẹ bồng. Tuy nhiên, câu chuyện về cậu bé dưới đây thực sự khiến người mẹ cảm thấy ngượng ngùng, bối rối với cô giáo. Bởi cậu bé có chút khác biệt, không tỏ ra sợ hãi hay khó chịu mà lại khiến cộng đồng mạng không khỏi ngạc nhiên.

Theo đó, bà mẹ có tên Mẫn (ở Trung Quốc) mới đây gửi cậu con trai tới trường mẫu giáo gần nhà để theo học rồi trở về nhà. Lo ngại con trai không thích nghi với môi trường lớp học nên chị Mẫn có nhắn tin cho giáo viên hỏi về tình hình của con trai.

Tuy nhiên, thay vì trả lời câu hỏi của chị Mẫn, cô giáo mẫu giáo đã chụp một bức ảnh và gửi cho chị. Sau khi nhìn hình ảnh con trai mình tại lớp học, chị Mẫn có chút bối rối. Trong bức hình, cậu bé ngồi ghế nhưng với tư thế độc đoán, gác chân lên ghế, dựa lưng vào bàn và ánh mắt sắc bén khi thấy cô giáo chụp hình. Trong khi đó các bạn xung quanh thì ngồi ngoan ngoãn trên ghế, khoanh tay lên bàn, lắng nghe cô nói.

Cô giáo gửi ảnh con ngày đầu đi học có hành động lạ, mẹ xem xong không nói nên lời - 1

Cô giáo gửi bức ảnh con trai chị Mẫn

Cô giáo gửi ảnh con ngày đầu đi học có hành động lạ, mẹ xem xong không nói nên lời - 2

Bà mẹ bối rối không biết nên trả lời cô giáo như thế nào.

Cô giáo gửi ảnh con ngày đầu đi học có hành động lạ, mẹ xem xong không nói nên lời - 3

Chị Mẫn cảm thấy con mình có vẻ không muốn đi học, cô lo lắng con sẽ không thích nghi được với môi trường mẫu giáo.

Tuy nhiên, khi chia sẻ bức ảnh lên trên mạng, chị nhận được khá nhiều lời khuyên.

- Tư thế ngồi độc đoán là tốt cho đứa trẻ.

- Chị yên tâm, khi một đứa trẻ đến với một môi trường mới thường sẽ cảm thấy không thoải mái và có nhiều cảm xúc khác nhau. Không phải bé nào cũng khóc hay đòi mẹ.

- Cái nhìn buồn tẻ nhưng trái tim ấm áp ẩn giẩu bên trong.

- Cô giáo có thể cho con bạn là lớp trưởng được đấy.

Sau khi nghe những kinh nghiệm từ cư dân mạng bà mẹ cũng cảm thấy an tâm phần nào.

Trên thực tế việc trẻ tiếp xúc với môi trường mới cũng có nhiều cảm xúc khác nhau, có bé thì mềm yếu khóc đòi mẹ nhưng cũng có những đứa trẻ tính cách mạnh mẽ nên có những ứng xử khác nhau. Việc của cha mẹ nên làm là cứ từ từ theo dõi những hành vi của con, khả năng thích ứng của con. Hãy dạy cho con những kỹ năng tự chăm sóc bản thân mình, kĩ năng bé tự xử lý các tình huống bất ngờ khi không có mẹ bên cạnh...

Cô giáo gửi ảnh con ngày đầu đi học có hành động lạ, mẹ xem xong không nói nên lời - 4

(Ảnh minh hoạ)

Điều thứ hai, với những đứa trẻ khóc lóc đòi mẹ thì mẹ cần có những cách ứng xử quyết đoán để bé hiểu việc đi học là tất yếu, không thể vì chút mủi lòng mà đón con về, bé sẽ mãi sống trong vỏ bọc của cha mẹ mà thôi.

Cuối cùng, hãy dành những lời nói nhẹ nhàng, khích lệ con kết bạn, thích nghi với cuộc sống mới tại trường mẫu giáo.

Cô giáo gửi ảnh con ngủ trưa, mẹ mắng ầm ĩ trong nhóm chat khiến hiệu trưởng xin lỗi ngay
Những tưởng sẽ được các bậc phụ huynh khen ngợi, cô giáo Trung Quốc chẳng nào ngờ khiến một bà mẹ phật ý, mắng mỏ không ngớt.
Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội