Kế hoạch cướp chồng (Phần 5)

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 18/07/2021 14:30 PM (GMT+7)

Quyên muốn thò một chân vào nhà cô, muốn cướp chồng cô, cướp vị trí của cô. Nếu chỉ đơn giản là tách Quyên ra khỏi Lâm thì quá dễ dàng cho cô ả rồi. Hà Anh muốn Quyên phải trả giá nhiều hơn vì sự tham lam không đúng chỗ c

Kế hoạch cướp chồng (Phần 5) - 1

Hà Anh cụp mắt xuống, vội vã quay đầu bỏ đi trước khi cô làm ra hành động gì đó bốc đồng. Cô vừa đi khỏi, Quyên đã đánh mắt về phía cô, khóe miệng ả nâng lên đầy vẻ đắc ý. 

Gió đêm thổi qua một làn hơi lạnh, khiến người rời đi cảm thấy trống rỗng, đồng thời cũng khiến người ở lại cảm thấy tỉnh táo đôi chút.

Lâm nghĩ mình đã tan bớt cơn say, anh có thể nhìn rõ con đường phía trước và nhận ra đây là nơi nào - khuôn viên dưới căn hộ mà anh đã mua để dành ra ở riêng. Nhưng hiện tại, căn hộ để trống này đã được anh cho Quyên mượn để ở nhờ. 

Lâm cho rằng mình không nên ở lại đây. Anh bối rối quay sang phía Quyên, một phần vì áy náy khi đã nửa đêm rồi còn gây phiền phức cho người khác, một phần vì không biết phải mở lời thế nào. 

- À, ừm. - Lâm ấp úng. - Tôi… Muộn quá rồi, tôi phải đi thôi. Cô cũng nên đi nghỉ sớm. Tôi không làm phiền cô nữa.

Dĩ nhiên, làm gì có chuyện Quyên dễ dàng bỏ qua cho anh. 

- Không! Em đâu có thấy phiền hà gì. 

Lâm không biết nên trả lời sao. Anh tự nhận thấy mình là một kẻ ngu ngốc, có thể ăn to nói lớn, nhưng trước chuyện tình cảm nam nữ lại ngượng nghịu không thôi. Lâm nhìn ra được Quyên có ý với mình, anh lại không biết từ chối bằng cách nào. Cái tính này đã khiến anh vướng phải cả đống rắc rối, trong đó có cuộc hôn nhân với Hà Anh.

- Anh Lâm, anh có tâm sự gì à?

Quyên lân la dò hỏi, trong lòng thì đã biết tỏng từ lâu. Ả đã nghe hết cuộc nói chuyện của Hà Anh và mẹ chồng, cũng nắm rõ được tình hình ở nhà Lâm.

- Tôi không.

- Có phải giữa anh và chị dâu đã xảy ra chuyện gì không? 

Cô ta tiếp tục cắn chặt cái chủ để này. Bị nói trúng tim đen, Lâm không trả lời được, anh khẽ buông một tiếng thở dài. Chuyện giữa anh với vợ ư, đâu phải chỉ ngày một ngày hai. Lâm cảm thấy, cuộc hôn nhân của anh đã sai lầm ngay từ bước đầu tiên rồi. 

- Có phải do em không?

Quyên tỏ vẻ lo lắng, ngước đôi mắt to lóng lánh ánh nước lên nhìn Lâm. Trông cô ả như một con thỏ con đang sợ hãi rằng mình đã làm sai chuyện gì. 

Chẳng có thằng đàn ông nào chống đỡ được bản thân trước một cô gái “yếu đuổi” như thế. 

- Không, cô có làm gì sai đâu. Đừng nói thế. 

- Tại lúc chiều gặp mọi người ở khu mua sắm, trông anh với chị dâu cứ gượng gạo thế nào ấy.

Kế hoạch cướp chồng (Phần 5) - 2

Anh tự nhận thấy mình là một kẻ ngu ngốc, có thể ăn to nói lớn, nhưng trước chuyện tình cảm nam nữ lại ngượng nghịu không thôi. (ảnh minh họa)

Lâm khẽ nhếch môi cười cho qua. Dù gì đấy cũng chẳng phải một câu chuyện hay ho để mà lôi ra làm quà. Nhưng Quyên vẫn bám riết anh không buông. 

- Nếu có tâm sự gì thì anh có thể kể với em. Thật đấy. Em là thư ký vạn năng của anh mà!

Quyên vỗ ngực, trên gương mặt xinh đẹp của cô ả là vẻ tự tin, cùng điệu bộ ngốc nghếch, có chút không hợp nhau. Thế nhưng, cảm giác này lại khiến Lâm thấy không tồi, có chút quen thuộc, phảng phất như “người đó” đang đứng trước mặt anh vậy.  Lâm nghĩ đó hẳn là lý do khiến anh ưu ái Quyên hơn những người khác một chút. Anh nhìn Quyên chằm chằm, đuôi mắt cũng khẽ cong lên. 

- Thật ra thì, mối quan hệ giữa tôi và vợ không ổn lắm. Cô ấy rất tốt, chỉ tiếc là tôi không có tình cảm với cô ấy. 

- Vậy sao anh lại kết hôn?

Quyên ngơ ngác hỏi, chờ đợi con mồi cắn câu lọt lưới của mình. 

- Chuyện dài lắm. Tôi từng bị tai nạn và mất trí nhớ, nhưng tôi biết mình đã có một mối tình đẹp, chỉ là không còn nhớ được mặt cô gái đó nữa. Sau đó mấy năm, Hà Anh đi du học về nước, mẹ muốn tôi lấy cô ấy. Giữa chúng tôi có hôn ước từ nhỏ.

- Anh thật đáng thương. 

Quyên gật gù, trưng ra vẻ mặt buồn nẫu ruột. Trông cô ta như sắp khóc đến nơi. 

Lâm hơi sững lại, nhận ra mình đang cư xử giống như thằng ngốc bị chập mạch. Có lẽ do anh uống quá nhiều rượu rồi. Nếu không thì sao lại kể cho Quyên nghe những chuyện này. 

- Xin lỗi, tôi không nên kể ra những chuyện này. Không phải chuyện gì hay ho cả. 

Lâm hắng giọng để che giấu sự xấu hổ của mình. Anh đứng dậy, chỉnh lại sống áo.

- Muộn rồi, cô về nghỉ sớm đi.

Nói rồi Lâm định rời đi. Quyên vội vàng nắm lấy tay anh, trông có vẻ lo lắng cho anh lắm. 

- Anh không định lên nhà sao? Dù sao cũng là nhà anh mà. 

Lâm lắc đầu, gạt tay Quyên ra khỏi tay mình. Anh lùi lại hai bước để giữ khoảng cách với Quyên. 

- Cảm ơn đã đưa tôi về. Tiền rượu tôi sẽ gửi lại cho cô sau. 

Quyên chưng hửng, không thể làm gì hơn là đứng nhìn Lâm rời khỏi. Cô ả ấm ức đôi chút. Rõ ràng khi say rượu, Lâm đã gọi điện cho cô, dựa dẫm vào cô. Lúc này anh lại tỏ ra như chẳng hề có chuyện gì. Rốt cuộc, trong lòng anh có cô hay không? 

Quyên cảm thấy bực bội. Tuy nhiên, so với lượng thông tin mà cô ả thu thập được ngày hôm nay thì chuyện vừa rồi chẳng đáng gì. Cô ả có nhiều thời gian để thu phục Lâm, không vội.

Sau khi Lâm rời khỏi khi chung cư, anh cũng không biết mình nên đi đâu, cuối cùng đành phải thuê khách sạn. 

Trong khi đó, Hà Anh đang ở nhà, vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo để đánh bại Quyên. Cô đã suy nghĩ rất lâu. Quyên muốn thò một chân vào nhà cô, muốn cướp chồng cô, cướp vị trí của cô. Nếu chỉ đơn giản là tách Quyên ra khỏi Lâm thì quá dễ dàng cho cô ả rồi. 

Hà Anh muốn Quyên phải trả giá nhiều hơn vì sự tham lam không đúng chỗ của mình. 

Chỉ trong nháy mắt, Hà Anh đã tìm kiếm được đủ thông tin cơ bản về Quyên. Cô ả là sinh viên ngành kinh tế, đang là thư ký thân cận của Lâm. Đó là cơ hội tốt để cô ả tiếp cận Lâm và bám dính lấy anh. Chiêu này đã được Quyên sử dụng rất nhiều lần, với những “con mồi” khác rồi. 

Không thể vội vàng tách cô ả khỏi Lâm, vì điều đó không đủ khiến Hà Anh thỏa mãn, đồng thời cũng sẽ khiến Lâm càng phản cảm với cô hơn. Hà Anh quyết định gây khó dễ cho Quyên trước. Nếu cô ả biết khó mà lui, vậy thì cô cũng rảnh tay hơn. 

Vì thế, trong buổi họp bàn để ký kết hợp đồng của Lâm và đối tác, Hà Anh đã xuất hiện dưới vị thế một đối thủ cạnh tranh.

Quyên nhìn thấy Hà Anh, hai con mắt trợn ngược đến mức suýt thì rớt khỏi tròng. 

Kế hoạch cướp chồng (Phần 5) - 3

Cô ả biết Hà Anh cũng bắt đầu ra tay rồi. Cuộc họp này chính là phát súng đáp trả đầu tiên. (ảnh minh họa)

Đối tác là một họa sĩ trẻ, nổi tiếng với nghệ danh Timothy. Anh ta không trực tiếp có mặt trong buổi họp mà yêu cầu họp online qua mạng, cũng không lộ mặt, chỉ cử một trợ lý tới để thay mình đàm phán và ký kết hợp đồng. 

Lâm đã lên kế hoạch từ lâu, chỉ chờ một cơ hội để có thể thầu trọn vẹn triển lãm của họa sĩ nổi tiếng này. Mọi khâu trong phần thuyết trình đều được anh dồn hết tâm huyết của mình vào đó. Điều mà Lâm không ngờ tới nhất lại là sự xuất hiện của vợ, hơn nữa, anh lại có ngày bại dưới tay vợ mình. 

Quyên bất chấp sự ngăn cản của Lâm mà đứng bật dậy, thể hiện sự bất mãn ngay tại phòng họp. 

- Tôi không đồng ý. Rõ ràng bản kế hoạch của chúng tôi đầy đủ và chi tiết hơn. Phía cô ta chỉ đưa ra một ý tưởng sơ bộ và qua loa thôi mà. 

Quyên chỉ về phía Hà Anh, không giấu được sự giận dữ. Cô ả biết Hà Anh cũng bắt đầu ra tay rồi. Cuộc họp này chính là phát súng đáp trả đầu tiên. 

Vị trợ lý của nghệ sĩ Timothy cũng không hiểu vì sao sếp mình lại lựa chọn Hà Anh làm đối tác, nhưng anh ta chẳng có quyền hành gì trong việc quyết định. Anh ta chỉ được ủy quyền để ký hợp đồng mà thôi. 

Hà Anh đọc hợp đồng để chuẩn bị đặt bút ký. Cô không thèm đưa mắt lên nhìn Quyên. 

- Vì khách sạn của chúng tôi có đủ khả năng để thực hiện mọi ý tưởng điên rồ mà ngài Timothy đây muốn, để phục vụ cho không gian triển lãm. Đồng thời, ý tưởng của chúng tôi tuy chưa quá mức chi tiết, nhưng nó sáng tạo hơn, và nhiều ý nghĩa hơn. 

Câu trả lời đầy kiêu ngạo và tự tin của Hà Anh khiến người nghệ sĩ Timothy kia phải bật cười. Dù không thấy được gương mặt của anh ta, chỉ nghe tiếng cười thôi cũng đủ thấy anh ta đang hưng phấn đến độ nào. Đi họp thôi mà cũng được xem kịch vui. 

- Đúng đó. Tôi rất thích ý tưởng của cô Hà Anh. 

Timothy trả lời bằng tiếng Anh, giọng điệu mang hơi hướng châm chọc Lâm và Quyên. Lâm nhịn xuống cảm giác thất vọng vì thua trận. Anh đã định rời đi trước khi cuộc họp kết thúc. 

Nhưng Hà Anh không cho anh cơ hội tháo chạy. 

- Tôi nghĩ là, công ty của anh Lâm đây cũng rất mạnh trong việc triển khai và thực thi ý tưởng. Theo tôi thì ngài Timothy có thể cho tất cả chúng ta một cơ hội hợp tác, vậy có được không?

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi Hà Anh đưa ra gợi ý này. Hợp tác ư? Rốt cuộc là Hà Ah đang muốn làm gì đây? 

Lâm đưa mắt nhìn vợ với vẻ khó hiểu. Trong khi Quyên lại run rẩy, ả bắt đầu cảm thấy cuộc chiến giữa mình và cô vợ này không hề đơn giản, thậm chí còn có thể ngập tràn mưa máu gió tanh. 

Hà Anh chưa bao giờ là người nhu nhược, cô đã cho Quyên thấy được khả năng của mình. Chỉ có điều, với những thông tin mà Quyên nghe lỏm được, không biết cô ả sẽ còn làm những gì.

Hãy cùng đón đọc truyện dài kỳ Kế hoạch cướp chồng vào 14h30 hằng ngày trên mục Làm vợ - Eva.vn để theo dõi diễn biến câu chuyện nha. 

Kế hoạch cướp chồng (Phần 4)
Nhưng trái với sự chờ mong của cả cô và bà Ngọc, người tới không phải Lâm mà lại là một vị khách không mời - ả hồ ly đã thò cái đuôi vào và khuấy tung...

Truyện ngôn tình

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình