Bầu bí vẫn đẹp nhờ mẹ chồng khéo chăm

Ngày 17/06/2014 14:31 PM (GMT+7)

Nhờ mẹ chồng tâm lý và khéo chăm mà dù bầu bí nhưng Hà vẫn rất xinh đẹp và chẳng hề nghén ngẩm.

Đã từ lâu, chuyện mẹ chồng nàng dâu bất hòa không có gì là lạ đối với nhiều người. Thế nhưng, với Hà, cô gái Hà thành chính gốc, thì mối quan hệ với mẹ chồng lại rất êm đẹp, ngay cả khi cô sống cùng bố mẹ chồng và đang mang bầu.

Lấy chồng được hơn 1 tháng thì Hà biết tin có bầu. Khỏi phải nói, lúc đó vợ chồng Hà và gia đình hai bên vui thế nào. Cảm giác có 1 sinh linh bé bỏng đang dần hình thành trong cơ thể lần đầu tiên khiến Hà thấy lạ lẫm nhưng hạnh phúc vô cùng. Hiện tại dù đang mang bầu tháng thứ 4 nhưng Hà vẫn rất xinh đẹp, đặc biệt có cô sở hữu làn da trắng mịn màng và không hề bị mụn. Khi được hỏi: "Bí quyết gì khiến Hà bầu bí mà vẫn xinh đẹp quá vậy?" Bà mẹ trẻ mỉm cười nói: "Tất cả là nhờ mẹ chống mình đấy."

Bầu bí vẫn đẹp nhờ mẹ chồng khéo chăm - 1
Những tháng đầu mang thai bị ốm nghén nhưng nhờ mẹ chồng khéo chăm, chị Hà đã bớt ốm nghén nhanh chóng.

Hết ốm nghén nhờ chanh

Khi biết mình có bầu, Hà chia sẻ niềm vui này với ai đầu tiên?

Lúc thử que, thấy 2 vạch mình rất vui và nói ngay với ông xã. Thế rồi ông xã mình le te chạy xuống thông báo với mẹ chồng mình. Lúc ấy mình có hơi chút thẹn thùng, nhưng khi mẹ chồng mình bảo rằng, nhìn dáng đi của mình là mẹ biết đang có bầu rồi, thì mình cũng thấy bớt thẹn hơn. Lúc ấy cảm giác khó tả lắm.

Thông thường, các mẹ bầu thường bị nghén ngẩm 3 tháng đầu tiên, còn Hà thì sao?

Chưa kịp vui mừng vì sắp chào đón một thiên thần nhỏ thì mình đã bị “vỡ mộng” vì ốm nghén. Mặc dù đã được chuẩn bị tinh thần từ trước là có em bé sẽ rất mệt mỏi vì những cơn ốm nghén, nhưng thực sự đến lúc bản thân trải nghiệm, mình mới thấy nó thật khủng khiếp.

Tuy nhiên, phải nói chân tình rằng mình may mắn có được mẹ chồng tâm lý. Nếu không có mẹ chồng, không biết mình có thể vượt qua được thời gian này không nữa. Mình không uống được sữa bầu. Cứ uống vào là lại nôn sạch, mình lo lắm, nhưng may sao mẹ khuyên mình chia nhỏ lượng sữa mỗi lần uống ra, uống xong nếu thấy buồn nôn thì có thể ngậm 1 lát chanh hoặc ngửi vỏ chanh là sẽ hết. Như chết đuối vớ được cọc nên mình làm theo ngay. Thay vì mỗi lần uống 200ml như công thức pha chế, mỗi lần mình uống 100ml, vừa đỡ ngấy lại vừa không sợ bị no quá. Uống xong mình lại ngửi vỏ chanh như mẹ chồng bảo, quả thật dễ chịu hơn rất nhiều.

Bầu bí vẫn đẹp nhờ mẹ chồng khéo chăm - 2
Cách trị ốm nghén của mẹ Hà là chăm chỉ ngậm chanh và ngửi vỏ chanh.

Ngoài sữa bầu, bạn có sợ các đồ ăn khác không?

Đầy hơi, chướng bụng, ăn không tiêu là điều khiến mình vô cùng khó chịu. Thường mình chỉ có cảm giác thèm ăn vào buổi sáng, nhưng cứ ăn xong là mình cảm thấy đầy bụng, ì ạch, khó chịu và buồn nôn.

Bắt được bệnh của con dâu, mẹ chồng mình khuyên chia nhỏ các bữa ăn ra, thay vì ăn 3 bữa lớn mỗi ngày, hãy ăn thành 6 bữa nhỏ. Mẹ chồng còn thay đổi chế độ ăn của cả nhà, lựa chọn những thức ăn mềm lỏng cho mình dễ tiêu. Tâm lý hơn, sáng nào mẹ chồng cũng dậy nấu cháo cho con dâu, hôm thì cháo chim câu, hôm lại đổi sang cháo cua biển cho Hà đỡ chán và không bao giờ quên cho thêm rau để mình không bị táo bón.

Bà còn rất kỳ công chuẩn bị đồ ăn trưa và các bữa phụ cho mình mỗi sáng đến cơ quan làm việc nữa. Bữa phụ kèm theo của mình thường là sữa chua, hoa quả. Hoa quả thì mẹ chồng mình cũng chọn những loại quả có tính mát (vì bầu không nên ăn nhiều đồ nóng) như cam, măng cụt, bơ, táo, thanh long, nho, đu đủ, lê, bưởi…

Chăm da bằng mặt nạ dưa chuột

Bạn thật may mắn vì có mẹ chồng tâm lý và chiều con dâu như thế. Hiện tại đã mang bầu đến tháng thứ 4 nhưng nhìn da dẻ của bạn vẫn thật đẹp, bạn có bí quyết gì không?

Thời gian đầu mang thai, mình cũng bị nổi mụn khắp mặt, từ vùng trán, mũi, xung quanh mũi tới cằm đều mọc mụn tưng bừng. Ông xã nhà mình lắm lúc còn phải thốt lên “nhìn vợ xấu quá” nữa ấy.

Một lần nữa mình lại phải cảm ơn mẹ chồng về vụ này. Theo lời khuyên của mẹ, mình bắt đầu đắp mặt nạ dưa chuột mỗi buối tối. Vì dưa chuột có tới 95% là nước nên mình có thể dùng thường xuyên mà không sợ da bị dị ứng. Sau đó mình rút dần số lần đắp dưa chuột lại, bổ sung thêm đắp sữa chua trộn bột nghệ 1 lần/ 1 tuần nữa. Thỉnh thoảng cầu kì, có thời gian, mình lại làm mặt nạ khoai tây nghiền + sữa tươi không đường. Chỉ sau vài lần mà đống mụn kia bay sạch, trả lại cho mình làn da mịn màng như bạn thấy đó.    

Bầu bí vẫn đẹp nhờ mẹ chồng khéo chăm - 3
Chăm chỉ đắp mặt nạ nên da mẹ bầu Hà vẫn rất đẹp

Hà có quan tâm nhiều đến việc chăm sóc da đặc biệt là phòng chống rạn da khi mang bầu không?

Cũng như các chị em khác, mình cũng chú trọng đến việc phòng ngừa rạn da vì mẹ mình trước mang thai cũng bị rạn da nhiều lắm. Mình nghe nói con gái thường giống mẹ nên cũng lo lo. Buổi tối trước khi đi ngủ, mình thường mát xa bụng nhẹ nhàng bằng dầu dừa. Ngoài ra, mình còn có thói quen uống nhiều nước, đặc biệt là uống một cốc nước lớn vào mỗi sáng thức dậy để bài tiết các độc tố ra khỏi cơ thể. Đi bộ cũng giúp vùng da ở bụng có tính đàn hồi tốt nên mình thường đi dạo vào buổi tối. Đi dạo về mình thường tắm với nước ấm. Nước ấm giúp da duy trì độ đàn hồi và sự mềm mại.

Bạn có thể 'bật mí' về dự định đặt tên cho con được không?

(Mỉm cười) Cái này cho mình khất nhé. Vì thực sự là gia đình mình còn kiêng, nên khi nào có dịp mình sẽ chia sẻ sau.

Rất cảm ơn Hà về những chia sẻ này!

N.Vân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu