Phụ nữ xấu mà tự tin mới đáng nể

Ngày 18/12/2014 14:34 PM (GMT+7)

Có nhiều người phụ nữ trong mắt người này bị cho là xấu nhưng trong mắt người khác, họ lại được nhìn nhận và đánh giá bằng con mắt khác, hoặc được ca ngợi là đẹp lạ.

Bởi vẻ đẹp hình thức của con người thật khó mà đánh giá chỉ qua con mắt của một hay một vài người nào đó. Người ta nói, ‘không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp cho mình’. Với mỗi người phụ nữ đều được tạo hóa ban cho những khuôn mặt khác nhau, nhưng đúng là, đẹp hay không còn do con phong cách ăn mặc của người đó, người ta nói ‘người đẹp vì lụa thật chẳng sai’.

Những người phụ nữ được cho là xấu nhưng lại biết trang trí bản thân mình bằng quần áo, đồ trang sức lại hơn hẳn các cô gái đẹp nhưng ăn mặc quê mùa, kém gu thời trang… Vì thế người ta mới nói ‘người đẹp vì lụa’ là vậy…

Có nhiều cô gái cứ than thân trách phận rằng, tại sao mình xinh đẹp như thế này lại không thể có được một anh người yêu như người ta. Cô bạn tôi cũng luôn than thân như vậy, cô ấy luôn luôn nhìn những người đàn ông của người khác rồi khao khát có được một người như thế, đó là mẫu người cô ấy thích. Cô ấy luôn thắc mắc với tôi ‘con bé kia tại sao xấu thế mà lại yêu được người đẹp như vậy, nhìn anh ta chẳng hợp với cô gái ấy chút nào. Lẽ ra người đẹp vậy phải đi với người tương xứng về hình thức hơn, ít nhất là như tao’.

Phụ nữ xấu mà tự tin mới đáng nể - 1

Những người phụ nữ được cho là xấu nhưng lại biết trang trí bản thân mình bằng quần áo, đồ trang sức lại hơn hẳn các cô gái đẹp nhưng ăn mặc quê mùa, kém gu thời trang… (ảnh minh họa)

Tôi cười vì bản thân tôi không nghĩ như vậy. Trước đây tôi cũng luôn có tư tưởng, người nào đẹp trai mà yêu một cô gái xấu thì chắc chắn anh ta yêu cô này một là vì giàu, hai là vì địa vị. Có thể nhà cô này rất giàu có chẳng hạn, hoặc gia đình cô này có cái gì đó mà anh này cần bám vào mới lo được cho bản thân. Đó là suy nghĩ của người đa nghi, của người mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Nhiều lần tôi luôn nghĩ vậy nên đã luôn không tin vào những câu chuyện yêu đương tuyệt đẹp của người ta. Tôi không thể hiểu được, tình yêu đôi khi chẳng vì cái gì, và cũng không cần tương xứng về hình thức, con người ta còn yêu nhau ở tâm hồn. Sau này, tôi mới thấm thía điều đó và tôi luôn tin tưởng vào tình yêu của họ, nhìn tình yêu đầy màu hồng…

Bây giờ khi nghe cô bạn nói như vậy, tôi không hài lòng cho lắm. Tôi bảo bạn ‘con người ta cần phải có niềm tin vào nhau, nhất là với người mình thương yêu. Cô ấy không đẹp nhưng tâm hồn cô ấy đẹp, có thể người đàn ông kia yêu cô ấy vì điều đó, mình không nên suy nghĩ thiển cận, cũng không nên suy diễn về tình yêu của người khác một cách tiêu cực như thế’.

Con gái xấu, tôi đã gặp nhiều rồi nhưng mà, với những người như vậy, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì đàn ông có thể không ưng. Nhưng khi đã có cơ hội gặp và tiếp xúc, người ta lại thấy yêu nhau, thương nhau. Ví như tôi đã từng gặp một người phụ nữ, chị này nhìn xấu, có vẻ như không có chút duyên nào trên khuôn mặt, lại già già nhưng lại có rất nhiều đàn ông theo đuổi. Tôi luôn thắc mắc là sao chị ấy lại có nhiều người tán tỉnh như vậy mà toàn là các anh đẹp trai, giàu có nhé…

Phụ nữ xấu mà tự tin mới đáng nể - 2

Con gái xấu, tôi đã gặp nhiều rồi nhưng mà, với những người như vậy, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì đàn ông có thể không ưng. (ảnh minh họa)

Khi tiếp xúc với cô ấy, tôi  mới hiểu được vì sao cô ấy lại được nhiều người yêu quý như vậy. Vì đó là người con gái thông minh, sắc sảo, ăn nói dễ nghe và sống rất chu đáo với mọi người. Có dịp nói chuyện với chị, tôi càng thấy ngưỡng mộ chị nhiều hơn. Vì đúng là, cách nói chuyện của chị khiến người đối diện cảm thấy hứng thú, thấy được sức hút trong từng câu chuyện. Là phụ nữ tôi còn ấn tượng chứ đừng nói đàn ông…

Căn bản, chị rất tự tin, cách ăn nói của chị khiến người khác phải nể phục.  Từ phong thái đi đứng, cách ăn mặc tới cách cư xử, chị đều thể hiện mình một cách hoàn hảo, chứ không bao giờ chị cảm thấy mình xấu hơn người khác mà ngại ngần. Có lần tôi còn nhớ, chị nói thẳng ‘chúng mày đẹp thì làm đẹp chứ chị xấu thế này, có làm mãi cũng không đẹp được. Bây giờ chỉ có cách là ăn mặc đẹp, trang điểm tí vào thôi, nhưng mà xấu thì người ta nhìn cũng ra rồi, cần gì phải phấn son. Tô vào cho mình tự tin thêm tí thôi chứ chẳng phải mong đẹp hơn là bao’.  Tôi cười sau khi chị nói câu đó, đúng là chị quá vui tính, quá tự tin nên bản thân chị mới khiến người khác nhìn chị bằng con mắt khác mà chẳng bao giờ thấy chị thua kém gì ai…

Có người dù xinh đẹp tới mấy nhưng ăn nói rụt rè, nhút nhát, lúc nào cũng tỏ ra sợ sệt rồi nghĩ rằng mình không thể đối diện với những người ăn nói rõ ràng, rành mạch hay tự tin hơn mình thì những người ấy, thường khó mà thể hiện được bản thân… Có một điều phải khẳng định rằng, sự tự tin bao giờ cũng chiến thắng, dù hình thức có vẻ không được bắt mắt cho lắm…

Phụ nữ xấu mà tự tin mới đáng nể - 3

Trong cuộc sống này cũng vậy, điều quan trọng chính là phải có niềm tin vào bản thân, nếu không những người phụ nữ không được ông trời phú cho nhan sắc xinh đẹp sẽ chọn nơi nào để đứng…? (ảnh minh họa)

Đi phỏng vấn bất cứ cuộc tuyển chọn nào thì người tự tin bao giờ cũng chiếm được ưu thế. Ngoại hình không thể quyết định được, người đó có được tuyển chọn hay không…

Nói như vậy để thấy rằng, sự tự tin là điều vô cùng quan trọng, quyết định sự thành bại của một con người. Nhưng đừng tự tin thái quá lại trở thành tự kiêu… Người phụ nữ xấu biết làm đẹp bản thân bằng sự tin tưởng vào chính bản thân mình chỉ chẳng lo ế chồng. Còn với những người xấu lại luôn nghĩ mình quá xấu, không dám gặp ai, lúc nào đối diện với người đối diện cũng bị sợ hãi, nhút nhát, sợ họ chê mình, mắt không dám nhìn thẳng, chẳng dám chuyện trò thì chẳng bao giờ có được cơ hội tốt. Nên mới nói, phụ nữ xấu mà tự tin thì mới đáng nể, người đẹp tự tin vào vẻ đẹp ngoại hình của mình lại là chuyện thường. Làm sao để một người xấu nhưng luôn thấy mình ngang hàng và không thua kém gì các cô gái đẹp mới là người phụ nữ đáng khen ngợi…

Trong cuộc sống này cũng vậy, điều quan trọng chính là phải có niềm tin vào bản thân, nếu không những người phụ nữ không được ông trời phú cho nhan sắc xinh đẹp sẽ chọn nơi nào để đứng…? Đừng tự rụt rè, tự biến mình thành người thất bại vì mình có ngoại hình không xinh đẹp như người ta… Hãy chứng minh, tôi xấu hình thức nhưng tôi đẹp ở phong thái và tâm hồn… Chẳng phải có rất nhiều người phụ nữ dù nhìn họ chẳng đẹp chút nào, cũng không bắt mắt đàn ông ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng họ lại được nhiều người ngưỡng mộ và tôn sùng đó thôi…?!

Xem thêm bài liên quan:

Nhà văn Y Ban: Chê phụ nữ xấu là làm điều ác

5 người phụ nữ xấu nhất Trung Quốc cổ đại

Phụ nữ xấu không dám đòi quà

Nói xấu người yêu cũ, chẳng hay ho gì!

TT
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Buôn chuyện