Nỗi lòng người vợ có chồng bị người tình đồng tính sát hại

Ngày 24/12/2014 09:56 AM (GMT+7)

Người vợ của nạn nhân nói rằng không muốn kẻ giết chồng mình phải chôn chặt cuộc đời trong tù. Nếu phía gia đình bị cáo sang ngỏ ý, chị sẽ viết đơn xin giảm án.

Bị sát hại khi đang quan hệ

Phạm Văn Đầy (SN 1992) sinh ra và lớn lên tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tốt nghiệp phổ thông, không đậu đại học, gã đi làm thuê để mưu sinh. Có chút tiền dành dụm, gã chuyển sang mua đu đủ tại vườn bỏ mối cho các sạp bán trái cây.

Cuối năm 2013, Đầy quen biết với anh Nguyễn Ngọc T. (SN 1968, ngụ tỉnh Đồng Nai) là chủ một sạp bán trái cây. Mặc dù đã có vợ con nhưng gặp Đầy, anh T. lại nảy sinh tình cảm đồng tính. Đầy cảm nhận được điều này nhưng không thể hiện thái độ gì. Sau vài tháng, Đầy phát hiện anh T. thường đeo hai chiếc nhẫn vàng ở tay nên nảy sinh ý định sát hại để cướp tài sản, lấy tiền tiêu xài.

Nỗi lòng người vợ có chồng bị người tình đồng tính sát hại - 1

Đầy nhận mức án chung thân cho hành vi đã gây ra

Chiều 18/1/2014, Đầy từ nhà lên quận Thủ Đức để giúp anh T. nhập đu đủ. Tuy nhiên, do hàng chưa kịp về, màn đêm kéo đến, anh T. rủ gã ở lại đến sáng mai hẳn trở về. Gã đồng ý. Đêm đó, hai người cùng vào thuê một phòng khách sạn tại quận Thủ Đức để nghỉ.

Anh T. đi tắm rồi đòi quan hệ đồng tính. Đầy tỏ ra khó chịu nhưng vẫn để cho “bạn tình” kích dục. Lợi dụng lúc anh T. hăng say, gã lấy một con dao trong ba lô đã chuẩn bị sẵn đâm một nhát vào cổ. Anh T. đau đớn, chống cự, giằng co. Hơn một tiếng chống cự, mất nhiều máu, anh kiệt sức, ngất xỉu. Đầy kéo anh T. vào phòng vệ sinh dội nước rửa sạch máu trên cả hai người. Gã tháo hai chiếc nhẫn vàng trên người nạn nhân.

Lúc này, tiếp tân khách sạn nghe tiếng kêu la phát ra từ phòng Đầy thuê nên gọi điện cho công an báo. Một lúc sau, tiếp tân gọi điện yêu cầu Đầy xuống để kiểm tra giấy tờ. Đầy nghe điện thoại xong liền khóa cửa đi xuống với ý định tìm cách bỏ trốn. Thấy trên người gã có nhiều vết máu, nhân viên khách sạn cùng người dân bắt giữ, giao cho công an.

Nước mắt người vợ

Tại phiên xử ngày hôm qua (23/12/2014), ngồi ngay hàng ghế đầu tiên của khán phòng, vợ anh T. nước mắt ngắn dài chia sẻ: “Trước đây, tôi có nghe mọi người nói chồng bị đồng tính. Tôi cũng ngồi trò chuyện, tâm sự khuyên nhủ anh ấy. Nói thật, từ trước đến nay, trong mắt tôi, anh ấy là người chồng, người cha tốt”.

Anh là người quán xuyến mọi việc trong gia đình. Vừa bán trái cây, anh kiếm thêm tiền để nuôi vợ con bằng cách bỏ mối thêm vé số. Mỗi khi có tiền, anh lại đưa cho vợ. Tình cảm vợ chồng, cha con vẫn rất hạnh phúc.

Hôm xảy ra vụ án, trong lòng chị cảm thấy lo lắng, bồn chồn. Khuya, thấy chồng chưa về, chị gọi điện liên tục nhưng điện thoại của anh không liên lạc được. Thế nhưng, chẳng bao lâu, chị té xỉu khi nghe công an thông báo: “Anh T. bị sát hại tại khách sạn”.

Nỗi lòng người vợ có chồng bị người tình đồng tính sát hại - 2

Người thân Đầy khóc ròng khi phiên tòa kết thúc

Sau vụ án, chị cùng người thân của anh T. lo lắng làm tang ma. Từ đó đến nay, gia đình Đầy chưa một lần đến hỏi thăm, xin lỗi. Tuy nhiên, gia đình chị không hề nói một lời nặng nề khi nhắc đến họ. Bởi chị cho rằng, mọi việc xảy ra là do Đầy gây ra chứ người thân gã chẳng liên hệ gì. Anh T. qua đời, gia đình chị đau lòng và gia đình bên ấy cũng chẳng thể nào vui vẻ.

Khi được hỏi: “Chị thấy mức án chung thân viện kiểm sát đề nghị cho bị cáo như thế nào?”. Chị rơm rơm nước mắt: “Chồng tôi qua đời rồi, dù làm gì đi nữa thì cũng không thể sống lại. Đầy thì còn trẻ, sự sống vẫn còn rất dài. Tôi nghĩ, viện kiểm sát đề nghị thế thôi, còn tòa sẽ tuyên mức án nhẹ hơn”.

Chúng tôi lại hỏi: “Nếu mức án ấy vẫn được giữ nguyên khi phiên tòa kết thúc, chị có sẵn sàng viết đơn xin giảm án?”. Chị vẫn nhẹ giọng: “Tôi không hề muốn Đầy phải chôn chặt cuộc đời trong tù. Nếu phía gia đình Đầy sang ngỏ ý thì tôi sẽ viết đơn xin giảm án cho bị cáo”.

Tại phiên xử, HĐXX nhận định, hành vi của Đầy là đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi phạm tội Giết người, gã lại phạm thêm một tội khác đặc biệt nghiêm trọng. Từ đó, Tòa tuyên phạt gã chung thân về tội Giết người, 3 năm về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Chiếc xe đưa Đầy về trại giam lăn bánh. Người thân của anh T. rơi nước mắt, lặng lẽ ra về. Trong khi đó, người thân của Đầy khóc ròng…

Khôi Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot