18 tuổi mang thai, Vy “Đừng làm mẹ cáu” bị hỏi: “Có đúng của anh không”, chồng ngoại tình khi đang bầu bí

Diệu Thuỳ - Ngày 03/01/2023 19:05 PM (GMT+7)

Trải qua biến cố tuổi trẻ, giờ đây Quỳnh Lương đã mạnh mẽ hơn rất nhiều và có được nhiều thành công trong cuộc sống.

Quỳnh Lương (SN 1995) hiện là nữ diễn viên trẻ được yêu mến. Cô xuất thân từ nghề mẫu ảnh, sau đó tham gia MV ca nhạc rồi lấn sân sang phim truyền hình. Dù chỉ tham gia những vai phụ nhưng Quỳnh Lương luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ, gần đây nhất là vai Vy trong “Đừng làm mẹ cáu”. 

Ngoài đời, câu chuyện mang thai của Quỳnh Lương có nhiều chi tiết na ná trong phim, song lại bi kịch và sóng gió hơn nhiều. Nhớ lại ngày biết tin mang thai, Quỳnh Lương gọi đó là một cú sốc. Thời điểm ấy nữ diễn viên mới được 18 tuổi, cô và bạn trai cũ vừa chia tay được 2 tháng. 

Diễn viên Quỳnh Lương.

Diễn viên Quỳnh Lương. 

Quỳnh Lương làm mẹ từ khi mới 18 tuổi.

Quỳnh Lương làm mẹ từ khi mới 18 tuổi.

Mình không hề có dấu hiệu gì của việc mang thai, nhưng khi đi làm thì mấy chị làm cùng bảo: “Trông em giống người có bầu lắm” nên mình quyết định thử thai thì lên 2 vạch thật. Thử xong mình như chết lặng, ngồi luôn trong nhà vệ sinh không ra, mọi người phải vào gọi. 

Khi mình thông báo cho bố em bé thì nhận lại một câu: “Có thật sự là của anh không?”. Mình nói luôn: “Nếu anh nghĩ không phải là của anh thì không phải. Mà anh nghĩ nó là của anh thì là phải”. Rồi hai đứa gặp mặt trực tiếp để nói chuyện thì anh chốt lại là: “Để anh về suy nghĩ”. Nghe đến đây mình thực sự đã khóc. 

Sau đó, bọn mình thông báo cho hai bên gia đình thì mẹ anh ấy khuyên mình nên bỏ đứa bé đi. Mình cũng hiểu là họ thương con họ, lúc đó 2 đứa còn quá trẻ, và họ không tin, không muốn đón nhận mình. Với mình thì việc thông báo là tôn trọng đối tác, tôn trọng người lớn chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ bỏ con”, Quỳnh Lương nhớ lại. 

Em bé xuất hiện khiến cô ngỡ ngàng nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ con.

Em bé xuất hiện khiến cô ngỡ ngàng nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ con.

18 tuổi mang thai, Vy “Đừng làm mẹ cáu” bị hỏi: “Có đúng của anh không”, chồng ngoại tình khi đang bầu bí - 4

Con trai của Quỳnh Lương hiện đã 8 tuổi.

Con trai của Quỳnh Lương hiện đã 8 tuổi.

Khi Quỳnh cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi mọi thứ thì mẹ chồng đã đưa cô đi khám thai, lúc đó em bé được 8 tuần 3 ngày. Sau buổi khám thai đó thì gia đình nhà nội của em bé thông báo cho hai đứa làm đám cưới. 

Cưới xong, Quỳnh Lương chuyển về sống cùng gia đình chồng, có cả bố mẹ và anh chị chồng. Vốn thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, khi về nhà chồng, Quỳnh Lương cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Cô được mẹ chồng chăm sóc, dạy nấu ăn. Đối với Quỳnh Lương việc được ăn những bữa cơm gia đình, xem phim cùng nhau là những điều rất đặc biệt. Do đó, nữ diễn viên luôn tâm niệm phải cố gắng để giữ gìn những điều mà mình đang có. 

Tuy nhiên, biến cố bắt đầu xảy đến khi sau đám cưới khoảng 1,5 tháng, Quỳnh Lương phát hiện giữa cô và chồng có người thứ 3, đồng thời dần nhận ra bản chất thật của người đàn ông mà mình đã chọn. Suy nghĩ nhiều khiến Quỳnh Lương mệt mỏi, không ăn được nên thai yếu, thiếu chất. Nghĩ đến con, bà mẹ 9x vẫn phải cố vui vẻ nhất có thể. Dù thi đỗ Đại học nhưng vì mặc cảm nên sau đó Quỳnh Lương không đi học. Khó khăn lớn nhất của cô lúc đó không phải là tiền bạc mà là không có ai để chia sẻ.  

Cậu nhóc ngoan ngoãn, khôi ngô.

Cậu nhóc ngoan ngoãn, khôi ngô. 

Quỳnh Lương luôn muốn lo cho con cuộc sống tốt đẹp nhất có thể.

Quỳnh Lương luôn muốn lo cho con cuộc sống tốt đẹp nhất có thể. 

Thời gian thấm thoắt trôi qua, cũng đến ngày khai hoa nở nhụy. Nhớ về ngày sinh con trai, Quỳnh Lương kể: “Quá 40 tuần mà mình vẫn chưa có dấu hiệu sinh. Đúng hôm đó đi khám thì bác sĩ nói mở 3 phân rồi và cho nhập viện chờ đẻ. Ban đầu mình không đau mấy, nhập viện từ sáng đến chiều mới đau. 12h đêm mình vào khu sinh, cơn đau dồn dập, đau đến mức không đi được mà kiểm tra vẫn chỉ mở 4 phân. 

6h sáng thì mình được chuyển đi mổ, lúc này cảm giác mơ mơ màng màng chứ không tỉnh táo và cũng không còn cảm nhận cơn đau nữa. Mình nghe được tiếng nói nhưng không thể trả lời, mãi đến khi nghe tiếng con khóc mới có động lực mở mắt ra nhìn con”, Quỳnh Lương xúc động. 

Sau khi con chào đời, Quỳnh Lương khá vất vả vì bé hay khóc vào ban đêm. Ban ngày có ông bà nội hỗ trợ việc chăm cháu, còn ban đêm gần như một mình cô lo hết. Nhìn con trai mình được ông bà yêu thương, chăm nom, nữ diễn viên rất vui. Nhưng vừa sinh con được 1 tuần thì cô biết sóng gió đã thực sự ập đến với cuộc hôn nhân của mình. 

Sau tất cả, Quỳnh Lương trưởng thành hơn rất nhiều.

Sau tất cả, Quỳnh Lương trưởng thành hơn rất nhiều. 

18 tuổi mang thai, Vy “Đừng làm mẹ cáu” bị hỏi: “Có đúng của anh không”, chồng ngoại tình khi đang bầu bí - 9

Quỳnh Lương khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự mạnh mẽ, nghị lực.

Quỳnh Lương khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự mạnh mẽ, nghị lực.

Khoảng 1 tháng thì Quỳnh bị trầm cảm. Cô hay bế con ra ban công, rất sợ khi nhìn thấy ảnh cưới của chính mình và phải lấy khăn tắm che đi. Những câu hỏi mông lung nhảy nhót trong đầu Quỳnh: “Đây là ai, mình đang sống ở đâu đây? Đây không phải nhà mình”. Nữ diễn viên không ăn, không ngủ được, suy nghĩ nhiều khiến người gầy rộc, xanh xao, vật vờ. Một người bạn đã đưa Quỳnh đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán cô mắc chứng trầm cảm sau sinh. Nhờ được phát hiện, chữa trị và nhận những lời khuyên kịp thời nên tình trạng của Quỳnh Lương dần ổn định, cân bằng lại cuộc sống. Cô quyết định không quan tâm đến việc chồng đi đâu, làm gì nữa, thay vào đó là nỗ lực để kiếm tiền, thay đổi cuộc sống. 

Từ việc bán hàng si, Quỳnh Lương dần dần bén duyên việc làm mẫu ảnh, kinh doanh và giờ đây là một diễn viên. Vào thời điểm thích hợp, cô và chồng đã chấm dứt cuộc hôn nhân sau đó xin phép bố mẹ chồng đưa con trai rời khỏi nhà. Mặc dù vậy, Quỳnh vẫn cho con được gặp gỡ, kết nối với gia đình nhà nội. Thời gian này vì bận rộn và bị ốm nên Quỳnh gửi con về nhà nội nhưng tiền học thì cô vẫn là người đóng cho con. 

Sau tất cả, Quỳnh Lương đã mạnh mẽ vươn lên, có được sự nghiệp, có nhà, có xe, có nhiều người yêu mến. Nghị lực của nữ diễn viên khiến nhiều người khâm phục. 

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa