22 năm chăm chồng liệt, lo cho 4 con ổn định, mẹ tôi lại đòi ly hôn để theo người tình

Thảo Nguyên - Ngày 07/05/2023 18:30 PM (GMT+7)

Bố tôi sau khi đọc những gì vợ để lại mặc dù buồn nhưng ông không hề trách cứ 1 câu, còn ủng hộ vợ.

Khi tôi lên 5 tuổi thì bố bị đột quỵ. Suốt từ đó ông nằm liệt trên giường phải điều trị. 5 năm nay, sức khỏe của bố tôi khá hơn khi đã dần hồi phục và vận động nhẹ nhàng. Ông đã có thể đứng lên đi lại chậm rãi và ngồi xe lăn vận động quanh nhà. Nhìn thấy bố hồi phục như vậy, mẹ và chị em tôi vui lắm.

22 năm bố bị như vậy, mẹ luôn là người ở bên cạnh chăm sóc. Ngoài bán hàng tạp hóa tại nhà, bà bận rộn chăm ông quanh năm suốt tháng. Nhiều lần thấy bà vất vả quá, chị em tôi lại xúm vào thay nhau chăm nhưng bà toàn bảo:

“Mấy đứa cứ tập trung học tập và đi làm đi, mẹ vẫn còn đủ sức khỏe nên vẫn kham được. Khi nào mẹ mệt sẽ nói với 4 đứa”.

Chồng liệt nằm đó, mẹ vẫn chăm sóc và lo cho 4 con chu toàn. (Ảnh minh họa)

Chồng liệt nằm đó, mẹ vẫn chăm sóc và lo cho 4 con chu toàn. (Ảnh minh họa)

Nhìn mẹ chăm bố như vậy, cả nhà nội nhà ngoại đều phục sát đất. Bởi bà sạch sẽ và cẩn thận lắm. Bố tôi nằm bao năm nhưng chăn đệm, giường chiếu luôn sạch sẽ. Ngày nào bà cũng cho ông tắm gội thơm tho. Thậm chí đến bà nội và các bác bên nội nhiều lần còn giục:

“Chưa thấy người nào chăm chồng chu đáo như thế. Bao năm chăm chồng như vậy đã trọn nghĩa vẹn tình rồi. Nếu con muốn nghĩ đến hạnh phúc riêng cũng không ai trách cứ đâu. Dù gì các cháu cũng lớn hết cả rồi”.

Mẹ tôi toàn gạt đi:

“Mọi người nói linh tinh gì thế, 1 nách 4 đứa con nào dám nghĩ tới hạnh phúc của riêng mình chứ. Chỉ mong 1 ngày nhìn thấy 4 đứa con nên người thôi”.

Vì thương bố mẹ mà 4 chị em tôi luôn cố gắng học, đi làm và gửi tiền về cho mẹ mỗi ngày nhiều hơn. Tháng nào 4 chị em tôi cũng cố gắng gửi 20 triệu về cho mẹ thuốc thang, chi tiêu. Nhưng bà cứ tằn tiện tích cóp, lập sổ tiết kiệm trong ngân hàng được cả 1 tỷ để phòng thân.

Rồi cũng đến những ngày 4 chị em tôi được mẹ dựng vợ gả chồng, lo liệu cho cuộc sống ổn định. Do tính chất công việc và mưu sinh xa nên cả 4 chị em đều không ở quê được cùng bố mẹ. Ở nhà chỉ có mình mẹ với bố nhưng do bố hồi phục nên mẹ cũng nhàn hơn trước rất nhiều.

Thế mà đùng cái có đợt chị em tôi về quê thì nghe hàng xóm và người làng đồn thổi mẹ tôi cặp kè với một người đàn ông nào đó. Họ còn đồn bà sắp lấy chồng. Nhưng lạ cái là ai cũng ủng hộ bà lấy chồng mới, còn bảo nếu mẹ có như vậy thật thì các con cũng nên ủng hộ bà.

Tôi nghe những lời đó mà nực cười và tin chắc mẹ tôi không phải là người như vậy. Bởi bao năm chăm chồng, lo cho cả 4 con, giờ bà lên chức bà nội, bà ngoại nữa thì còn lòng dạ nào đi bước nữa. Nhưng cũng đến ngày mẹ tôi bỏ nhà đi theo người đàn ông ấy. Trước khi đi bà còn để  lại hết sổ tiết kiệm đã giữ, tờ đơn ly hôn với bố tôi và vài lời nhắn nhủ chúng tôi phải dốc sức chăm sóc cho bố, đừng lo gì cho bà. Bà nói 22 năm qua đã hy sinh cho gia đình, giờ là lúc bà muốn sống cho chính mình vì đã tìm được người phù hợp.

Trước khi đi bà còn để  lại hết sổ tiết kiệm đã giữ, tờ đơn ly hôn với bố tôi và vài lời nhắn nhủ chúng tôi phải dốc sức chăm sóc cho bố, đừng lo gì cho bà. (Ảnh minh họa)

Trước khi đi bà còn để  lại hết sổ tiết kiệm đã giữ, tờ đơn ly hôn với bố tôi và vài lời nhắn nhủ chúng tôi phải dốc sức chăm sóc cho bố, đừng lo gì cho bà. (Ảnh minh họa)

Bố tôi sau khi đọc những gì vợ để lại mặc dù buồn nhưng ông không hề trách cứ 1 câu, còn ủng hộ vợ. Nhưng còn chị em chúng tôi thì không thể chấp nhận nổi một người mẹ, người bà như thế. Hơn nữa bao năm bà đã phải sống khổ sở rồi, giờ 55 tuổi đã mãn kinh lại muốn làm vợ người ta rồi lo toan cuộc sống nhà chồng cho khổ ra. Thật sự mẹ tôi đã làm quá rồi. Đang sống sung sướng còn đi bước nữa làm gì. Tôi còn lo nhỡ bà mà có thêm con thì còn khổ nữa. Không biết 55 tuổi đã mãn kinh thì có thể sinh con nữa không?

55 tuổi đã mãn kinh thì có thể sinh con không?

55 tuổi, hầu hết các chị em không còn kinh nguyệt tức là đã bước sang giai đoạn mãn kinh. Nếu muốn có thai thì sẽ phải đi xin noãn của người khác để làm thụ tinh ống nghiệm thì hoàn toàn có thể.

Trước khi tiến hành, bác sĩ sẽ phải chỉ định dùng thuốc nội tiết vài chu kì để tái tạo niêm mạc dần dần, sau đó mới cấy phôi được.

Về thủ tục xin noãn hiện nay cần có sự đồng ý của cả 2 vợ chồng người cho và 2 vợ chồng người nhận. Sau đó cả 2 cặp có thể mang giấy tờ đến bất kỳ trung tâm hỗ trợ sinh sản nào để thực hiện. Các giấy tờ gồm CMND, hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, giấy cam kết cho – nhận.

Trước khi quyết định có thai khi đã mãn kinh, chị em nên đi khám để đánh giá lại tình trạng sức khỏe xem có đủ điều kiện để mang thai hay không. Vì phụ nữ lớn tuổi khi mang thai sẽ gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe nên sẽ phải khám và đánh giá rất kỹ.

22 năm chăm chồng liệt, lo cho 4 con ổn định, mẹ tôi lại đòi ly hôn để theo người tình - 3

Ly hôn chồng bắt tát ao cá lên chia, 3 năm sau anh ngồi xe lăn đến đưa 3 tỷ
Thời điểm trước ly hôn 1 năm, anh gặp trục trặc trong làm ăn khi bất động sản lao dốc.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu