7 năm trước ly hôn để cho vợ nuôi 2 con, 7 năm sau tôi nhận quả báo

Thảo Nguyên - Ngày 22/05/2023 11:15 AM (GMT+7)

7 năm sống bên vợ hai, em vô sinh nên nhiều lần tôi cũng định bỏ nhưng do nhà vợ giàu nên tôi cũng tiếc lắm.

Sau 5 năm kết hôn, vợ chồng tôi đã có 2 con nhỏ. Tuy nhiên do 2 đứa không mấy hợp nhau nên thường xuyên khắc khẩu. Chán vợ, tôi cũng lăng nhăng bên ngoài. Đặc biệt bồ của tôi còn trẻ lắm, mới chỉ 26 tuổi, nhà lại giàu. Quá mê mải bên người tình, chẳng thiết tha vợ con nên tôi đề nghị ly hôn.

Ngày ra tòa, vợ nhận nuôi 2 con, còn tôi phải có trách nhiệm chu cấp cho chúng mỗi tháng 6 triệu đồng. Song tôi mặc kệ 3 mẹ con cô ấy, chưa bao giờ hỏi thăm cũng như gửi cho 2 con 1 đồng trợ cấp nào. Tôi còn hả hê cười vì thấy vợ cũ ngu dại quá khi không 1 câu giục giã trách móc chồng cũ vì điều ấy. Đùn đẩy hết 2 con cho vợ nuôi, tôi càng rảnh thân để cưới bồ.

Tôi còn hả hê cười vì thấy vợ cũ ngu dại quá khi không 1 câu giục giã trách móc chồng cũ vì điều ấy. (Ảnh minh họa)

Tôi còn hả hê cười vì thấy vợ cũ ngu dại quá khi không 1 câu giục giã trách móc chồng cũ vì điều ấy. (Ảnh minh họa)

Sau khi lấy vợ lần 2, tôi rất toàn tâm toàn ý chăm lo cho tổ ấm. Chẳng bao giờ tôi bận tâm tới cuộc sống của 3 mẹ con vợ cũ ra sao. Thế nhưng suốt 7 năm nay, vợ mới của tôi không thể mang bầu. Đưa nhau đi khám mới ngã ngửa nguyên nhân là do cô ấy bị dính buồng tử cung vì trước đó nhiều lần phá thai. Vì thế vợ chồng bao năm chưa có tin vui được.

7 năm sống bên vợ hai, thấy em vô sinh tôi cũng định bỏ nhưng do nhà vợ giàu nên tôi cũng tiếc lắm. Bởi thế tôi cứ lấn cấn mãi. Sống trong cảnh không con cái, thời gian này tôi lại bất chợt nghĩ tới vợ cũ nên quyết định liên lạc lại để giành quyền nuôi lấy đứa con trai nhỏ.

Ban đầu vợ tôi không chịu nên phải thuyết phục đủ kiểu. Nhất là đánh vào tâm lý vợ mức lương bình thường, nuôi 2 con để chúng thua kém bạn bè thì con sẽ phải chịu thiệt thòi. Nói mãi, cô ấy mới đồng ý cho tôi đón 1 con về nuôi với điều kiện chúng phải tự nguyện muốn theo bố.

Suốt 7 năm nay không gần gũi các con nên 2 đứa con tôi nhất quyết không nhìn nhận bố đẻ của chúng. Chúng còn xua đuổi tôi về và bảo không có người bố như tôi. Vì thế tôi vẫn phải bó tay để chúng ở với mẹ.

Suốt 7 năm nay không gần gũi các con nên 2 đứa con tôi nhất quyết không nhìn nhận bố đẻ của chúng. (Ảnh minh họa)

Suốt 7 năm nay không gần gũi các con nên 2 đứa con tôi nhất quyết không nhìn nhận bố đẻ của chúng. (Ảnh minh họa)

Những ngày này càng nghĩ tôi càng thấy mình thật sự tệ bạc như lời các con nói. Tôi cũng thấy mình dại quá khi đã nghĩ ngắn đùn vợ nuôi hết 2 con. Đây có lẽ là quả báo đến sớm của tôi mọi người ạ. Giờ có tiền bạc, có vợ đẹp, nhà cao cửa rộng ở nhưng không con cái, còn có ý nghĩa gì nữa. Liệu có phương pháp điều trị hiệu quả nào cho trường hợp dính buồng tử cung như của vợ chồng tôi không?

Những phương pháp điều trị dính buồng tử cung hiệu quả?

Hội chứng dính buồng tử cung nếu được thăm khám và điều trị sớm, bác sĩ sẽ chỉ định cho người bệnh kết hợp dùng thuốc và phẫu thuật tùy theo tình trạng bệnh. Lúc này người bệnh được bóc tách thành tử cung trước và sau, sau đó đặt một dụng cụ vào giữa để ngăn chặn sự kết dính trở lại. Sau phẫu thuật, người bệnh được chỉ định dùng thuốc để kích thích lớp nội mạc tử cung dày lên.

Nếu hội chứng dính buồng tử cung là nguyên nhân gây vô sinh, các chất kết dính thì có thể được loại bỏ trong quá trình phẫu thuật nội soi tử cung. Người phụ nữ có thể thụ thai tự nhiên sau đó hoặc có thể cần điều trị khả năng sinh sản ngoài phẫu thuật.

Trong trường hợp dính vùng chậu hoặc lạc nội mạc tử cung, việc loại bỏ các chất dính có thể làm giảm đau và có thể cải thiện khả năng mang thai thành công. Tuy nhiên, tùy từng trường hợp, vẫn có thể cần thụ tinh ống nghiệm hoặc điều trị khả năng sinh sản sau phẫu thuật.

7 năm trước ly hôn để cho vợ nuôi 2 con, 7 năm sau tôi nhận quả báo - 3

Bị đuổi khỏi nhà vì không thể sinh con, sau ly hôn tôi lặng người mở bức thư mẹ chồng đưa ngày ra tòa
Sau ly hôn, tôi không về quê ngoại mà lên thành phố ở trọ và đi làm. Cơm áo gạo tiền bộn bề khiến tôi quên đi những muộn phiền trong cuộc hôn nhân của chính mình.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu