9X mang bầu đôi được Việt kiều Mỹ cưng như trứng, đi đẻ "nhẹ nhàng" hết chỉ gần 1,5 tỷ

Ngày 22/05/2019 05:26 AM (GMT+7)

Chọn bệnh viện top 1 ở bang, chi phí sinh 2 bé của chị hết 64 ngàn đô (tương đương với gần 1,5 tỷ đồng).

Chị Minh Duyên (26 tuổi, Mỹ) vừa chào đón 2 thiên thần nhí đáng yêu một trai một gái tại bệnh viện nổi tiếng nhất ở Evansville, Indiana, Mỹ. Đây là lần mang bầu thứ 2 nên vợ chồng chị đã lựa chọn bệnh viện tốt nhất để tận hưởng dịch vụ chăm sóc chu đáo, tận tình ở đây. Mặc dù chi phí của lần sinh này khá đắt đỏ, vì sinh đôi mọi dịch vụ tăng gấp đôi nhưng chị Duyên vẫn vô cùng hài lòng bởi mọi thứ đều hoàn hảo và nhẹ nhàng.

9X mang bầu đôi được Việt kiều Mỹ cưng như trứng, đi đẻ amp;#34;nhẹ nhàngamp;#34; hết chỉ gần 1,5 tỷ - 1

Chị Duyên và 2 bé sinh đôi Jenny, Jason.

Mang bầu đôi bụng tháng thứ 7 đã như gần sinh

Chị Minh Duyên và ông xã đang sở hữu một tiệm làm nail hơn chục năm ở Mỹ. Cả 2 anh chị đã có một bé trai được 3 tuổi trước khi sinh cặp song sinh này. Chị Duyên chia sẻ, vợ chồng chị đã có kế hoạch sinh con lần 2 sau chuyến du lịch về Việt Nam, tuy nhiên kế hoạch đó bị phá sản khi trước chuyến đi 2 tháng khi chị phát hiện mình có bầu. Đặc biệt, sau khi đi khám, siêu âm vợ chồng chị bất ngờ nghe bác sĩ thông báo bầu đôi.

“Hai vợ chồng mình hét lên nhìn nhau vừa lo lắng, vừa sợ nhưng rất vui, không ngờ mình lại có bầu đôi. Hai bên gia đình đều không ai có gen sinh đôi hết. Khoảng thời gian mang bầu mình về Việt Nam, ăn đủ thứ đồ ăn yêu thích ngon miệng nên không bị nghén nhiều, lâu lâu mới hơi buồn nôn”, chị Duyên chia sẻ.

Cả thai kỳ chị tăng 12kg lên 63kg nhờ chế độ ăn uống hợp lý như uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây. Chị thường mua các loại trái cây như dâu, việt quất, dâu rừng, chuối, … và sữa trộn chung rồi xay nhuyễn để uống. Ngoài ra, chị còn uống nhiều nước cam tươi, ăn thịt bò, ăn các loại hạt mix chung và ăn mỗi bữa một chén cơm để thai nhi phát triển tốt mà cân nặng luôn trong tầm kiểm soát.

Có lẽ khó khăn nhất khi mang bầu của chị Duyên là thân hình nhỏ phải “vác balo đôi” to đùng, nặng nề. Đặc biệt, tháng thứ 7, chị cảm thấy mình nặng nề hơn bởi chiếc bụng đã to như lúc gần sinh với những vết rạn da đáng kể.  

Tuy nhiên, được chồng chăm sóc chu đáo, buổi tối nào anh cũng mát xa, bóp chân cho vợ để máu lưu thông giúp ngủ ngon nên chị đỡ vất vả phần nào. Bên cạnh đó, mỗi ngày chị đều ngâm chân với bồn mát xa, muối hồng nên chân không bị chuột rút hay sưng phù như nhiều mẹ bầu khác.

9X mang bầu đôi được Việt kiều Mỹ cưng như trứng, đi đẻ amp;#34;nhẹ nhàngamp;#34; hết chỉ gần 1,5 tỷ - 2

9X mang bầu đôi được Việt kiều Mỹ cưng như trứng, đi đẻ amp;#34;nhẹ nhàngamp;#34; hết chỉ gần 1,5 tỷ - 3

9X mang bầu đôi được Việt kiều Mỹ cưng như trứng, đi đẻ amp;#34;nhẹ nhàngamp;#34; hết chỉ gần 1,5 tỷ - 4

Mang bầu đôi nhưng chị Duyên vẫn rất thon gọn, không thay đổi nhiều, gương mặt không bị phá nét. 

Chọn bệnh viện top 1 ở bang, đi đẻ hết gần 1,5 tỷ

Chị Duyên cho biết, vì đây là lần đầu tiên mang bầu đôi, lại một trai một gái nên chị rất háo hức, mua sắm mọi thứ từ khi bầu tháng thứ 5. Hơn nữa, vợ chồng chị chăm chút rất nhiều cho đôi heo vàng này khi lựa chọn bệnh viện top 1 ở bang mình sinh sống.

Ở Mỹ đi sinh hay đi khám, bác sĩ, y tá rất dễ thương và nhẹ nhàng, bác sĩ chăm sóc mình từ khi mang bầu đến lúc sinh còn mang từng đôi giày cho mình lúc đi khám định kỳ. Mình đi sinh cũng nhẹ nhàng vì bầu đôi bác sĩ hẹn 37 tuần mổ. Chưa có dấu hiệu gì nên buổi sáng mình vẫn đi tắm xong đi lễ, xách vali vào bệnh viện chơi đợi đến giờ lên bàn sinh.

 Họ đẩy xe mình vào phong mổ, ekip tổng cộng là 8 người. Một bác sĩ chích tuỷ sống đứng trên đầu theo dõi mình đến hết ca mổ, bác sĩ chích rất nhẹ nhàng, không thấy đau. Sau đó bác sĩ mổ lấy thai. Nghe từng tiếng con khóc, bác sĩ nói baby boy rồi ẵm em bé đưa ra để mình nhìn, tiếp tục bé gái được chào đời, mình rớt nước mắt vì hạnh phúc quá. Mỗi em bé chào đời cách nhau 5 phút, bé gái 2,9kg còn bé trai 2,7kg”, chị Duyên kể.

9X mang bầu đôi được Việt kiều Mỹ cưng như trứng, đi đẻ amp;#34;nhẹ nhàngamp;#34; hết chỉ gần 1,5 tỷ - 5

9X mang bầu đôi được Việt kiều Mỹ cưng như trứng, đi đẻ amp;#34;nhẹ nhàngamp;#34; hết chỉ gần 1,5 tỷ - 6

Sinh ở bệnh viện top 1 của bang nên chị được hưởng dịch vụ chăm sóc rất tốt. 

Sinh ở Mỹ, chị Duyên có chồng ở bên nắm tay và nói chuyện lúc bác sĩ mổ nên quên hết nỗi sợ hãi. Hơn nữa, sau sinh 3 mẹ con chị được đưa về phòng riêng yên tĩnh, được da kề da và được chăm sóc tận tình.

“Ở Mỹ khi sinh xong, người ta đem cho mình một ly nước cam đá và vừa mổ xong là có thể ăn được bất cứ món gì trong menu bệnh viện như thịt bò, cá hồi, trái cây, yougurt, chỉ cần bấm chuông họ sẽ đem lên.

Mình nằm viện 4 ngày cứ mỗi giờ bú và thay tã là bấm chuông y tá vô cho 2 bé bú và thay tã hết. Mình và chồng không phải làm gì. Buổi tối họ bế 2 bé đi giữ để mình ngủ và cứ 2 tiếng y tá đem thuốc cho mình, khám. 3 ngày mình đã được bác sĩ tháo băng, vết mổ khô ráo, không đau gì cả”, chị Duyên chia sẻ về dịch vụ chăm sóc sản phụ ở Mỹ.

Chia sẻ về chi phí sinh 2 bé, chị Duyên cho biết, sinh mổ mỗi bé chi phí hết 32 nghìn đô, vì vậy 2 bé sinh đôi nhà chị hết 64 nghìn đô (tương đương gần 1,5 tỷ đồng), đó chưa kể những chi phí lặt vặt khác. Tuy nhiên nhờ bảo hiểm chi trả 80%, ngoài ra khi ra viện được nhận loạt đồ như sữa, tã, đồ đo nhiệt độ, máy hút mũi, khăn ướt, dụng cụ hút sữa, cả nón và bộ đồ nên vợ chồng chị không tốn kém nhiều. Thậm chí, chị còn từ chối lấy giường và quần áo cho 2 bé khi người của nhà nước hỏi để hỗ trợ nếu không đủ khả năng, kinh tế.  

9X mang bầu đôi được Việt kiều Mỹ cưng như trứng, đi đẻ amp;#34;nhẹ nhàngamp;#34; hết chỉ gần 1,5 tỷ - 7

9X mang bầu đôi được Việt kiều Mỹ cưng như trứng, đi đẻ amp;#34;nhẹ nhàngamp;#34; hết chỉ gần 1,5 tỷ - 8

Niềm hạnh phúc của vợ chồng chị khi chào đón cặp sinh đôi. Tổ ấm 5 thành viên nhà chị tròn đầy hơn. 

Thương vợ sinh con nhiều vất vả, sau sinh, chồng chị cũng thuê người giúp việc để chị có thời gian nghỉ ngơi, anh cũng đỡ đần chị việc tắm cho hai bé mỗi ngày. Chính vì vậy sau sinh 10 ngày chị đã lấy lại được sức khỏe, ngay cả vóc dáng thuở con gái nhờ chế độ dinh dưỡng hợp lý, chăm chỉ cho con bú và kích sữa bằng máy.

Hiện nay, dù chăm 2 bé sinh đôi vất vả nhưng chị vẫn cảm thấy nhàn tênh vì luôn có sự chăm sóc, hỗ trợ của chồng bên cạnh.

Hoa hậu nghiện đẻ mang bầu lần 5 không ai biết, gần sinh vẫn đi làm, chỉ sợ đẻ rơi
Mới đây, Hoa hậu Oanh Yến chào đón thành viên thứ 5 bằng phương pháp sinh thường. Bé tên Như Ý, nặng 3,7kg. Được biết, khi mang bầu nàng hậu vẫn chăm...
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu