Bầu bí không tiết lộ cái thai là của ai, mẹ trẻ đã có hành động đáng sợ

Ngày 02/03/2019 13:11 PM (GMT+7)

Khi đang đi xe taxi, bà mẹ này đã ném đứa con 2 tháng tuổi của mình ra ngoài, sau đó nhảy xuống đường.

Ngày 21/11/2018, Nicole Stasio (32 tuổi, sống tại California, Mỹ) đã được phát hiện khi tự nhảy ra khỏi xe taxi tại Bali, Indonesia. Kinh hoàng hơn, cách địa điểm cô nhảy xuống khoảng 1km, người dân tìm thấy đứa con 2 tháng tuổi của cô đang bị thương nặng bên vệ đường. Em bé đã qua đời sau 7 tiếng nhập viện. Cảnh sát nghi ngờ, chính Nicole đã ném con qua cửa kính xe khi đang chạy. 

Được biết, Nicole và bố mẹ đến đảo Bali từ hồi tháng 7. Bố mẹ cô ở lại khoảng 10 ngày, trong khi đó, cô ở lại và sinh con tại đây. Tối 20/11, lái xe Wayan Siaja và hướng dẫn viên du lịch Made Arimbawa đã đưa Nicole cùng con gái tới sân bay quốc tế ở Bali.

Bầu bí không tiết lộ cái thai là của ai, mẹ trẻ đã có hành động đáng sợ - 1

Nicole đã ném đứa con 2 tháng tuổi ra khỏi xe taxi đang chạy và sau đó nhảy ra theo.

Tuy nhiên, bà mẹ sau đó đã thay đổi ý định về Mỹ và bảo lái xe đưa về Ubud. Trong quá trình di chuyển, Nicole chỉ ngồi im không nói gì. Khi đi tới một ngã tư ở Denpasar, cô đã ném con ra khỏi ô tô và sau đó nhảy xuống đường. 

Ông Nyoman Wiarajay, phó cảnh sát trưởng Denpasar cho biết, hiện Nicole chưa bị kết tội vì chị phải nhập viện trong tình trạng bị trầm cảm nặng. Trích dẫn thông tin từ tài xế và hướng dẫn viên du lịch, những người từng tiếp xúc với gia đình Nicole trong thời gian họ ở Bali, ông Wiarajay nói: “Cô ta không trả lời khi bố mẹ hỏi về cha của đứa bé. Có lẽ rằng cô ta chưa kết hôn và gia đình muốn Nicole sinh con ở nước ngoài giống như muốn trốn tránh điều gì đó“.

Bầu bí không tiết lộ cái thai là của ai, mẹ trẻ đã có hành động đáng sợ - 2

Bà mẹ này sinh con ở nước ngoài và không nói cho gia đình bố đứa trẻ là ai.

Bạn bè trên facebook của Nicole cho biết cô bị trầm cảm sau sinh nặng. Hồi tháng 8, cô đã đăng một bức ảnh ôm bụng bầu với chú thích: "Yêu em bé của tôi", tuy nhiên từ sau khi sinh thì bà mẹ này trở nên tiêu cực hơn nhiều. 

Trên thực tế, những vụ việc mẹ mới sinh bị trầm cảm nặng đến mức tự tổn hại chính mình hay con là không hề hiếm. 

TS.BS Tô Thanh Phương - Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cho biết, cơ cấu sinh lý như kinh nguyệt, chửa đẻ, mãn kinh, vô sinh… của phụ nữ khiến cho họ dễ dẫn đến nguy cơ trầm cảm. Có đến 10% phụ nữ sau sinh có thể mắc bệnh.

Bầu bí không tiết lộ cái thai là của ai, mẹ trẻ đã có hành động đáng sợ - 3

Nicole đang được điều trị trầm cảm trước khi cảnh sát điều tra vụ việc.

“Do biến đổi nồng độ hormon steroid, đặc biệt là estrogen gây ra rối loạn tâm thần, hành vi của phụ nữ sau sinh. Bệnh thường xuất hiện trong khoảng 6 tuần sau đẻ, có người sớm hơn, chỉ sau sinh 3 – 4 ngày, có người muộn hơn, thường vào khoảng 3 tháng.

Hay có một số người, do gia đình thường xuyên cãi nhau, luôn trong trạng thái căng thẳng, gặp phải biến cố lớn trong cuộc sống cũng có thể mắc bệnh.

Khi bị trầm cảm, người bệnh thường có biểu hiện mệt mỏi, suy nhược, dễ bị kích thích, luôn phàn nàn, chán chường. Đôi khi họ rối loạn giấc ngủ, luôn có ám ảnh mình không biết nuôi con và buồn chán, khóc lóc.

Khi bệnh nặng, những phụ nữ trẻ có thể đột ngột xuất hiện những cơn hoảng sợ, luôn thấy bất an nên tấn công người khác. Vì thế, giai đoạn bệnh này, phụ nữ có thể gây nguy hiểm với con. Chính vì thế, các sự việc mẹ giết con đau lòng có cơ hội xảy ra”, bác sĩ cho biết. 

Bị chê nhõng nhẽo vì đòi chồng ở nhà sau sinh, Tú Vi phản pháo: Không trầm cảm đừng nói
"Khóc xong vẫn ngồi dậy loay hoay với việc cho bú, hút sữa, thay tã, rửa bình, lau bình, hấp bình, dỗ con, và lại hút sữa, cho bú, thay tã, rửa...
Ngọc Linh (Dịch từ Daily Mail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trầm cảm sau sinh