Biết di nguyện cuối cùng của chồng tôi, cả nhà nội ôm nhau khóc, chỉ có 1 người phản đối

Thảo Nguyên - Ngày 27/04/2023 11:30 AM (GMT+7)

Lễ Tết vợ chồng năm nào cũng khăn gói ra Bắc về thăm nhà nội, dù hiện nay mọi người đều đối xử với anh rất vui vẻ nhưng chỉ được vài ngày anh lại nhớ nhà và tìm cớ để vào Sài Gòn.

Tôi yêu và lấy anh khi bị cả 2 bên gia đình phản đối gay gắt. Bố mẹ đẻ thì bảo gia đình nhà anh quá phức tạp khi thông gia có đến 2 đời vợ. Đã vậy tôi ở Sài Gòn còn anh ở tận Hà Nội quá xa xôi. Nhà anh cũng không muốn chồng tôi lấy vợ xa. Gia đình anh một mực bảo nếu cố tình lấy nhau sẽ không coi anh là con trai trong nhà nữa.

Từ nhỏ anh là con của bà lẽ nên cuộc sống không hạnh phúc. Theo lời anh kể, cả nhà nội cũng ghét 2 mẹ con anh vì bảo đã chen vào gia đình họ. Trong mắt mọi người nhà nội, mẹ anh mãi chỉ là người thứ 3 bị khinh thường. Cũng vì không chịu nổi cảnh sống soi mói ở đằng nội mà bà đã phải bế con ra ở riêng. Khi anh 17 tuổi, bà cũng vì bệnh tật nặng mà mất.

Tôi yêu và lấy anh khi bị cả 2 bên gia đình phản đối gay gắt. (Ảnh minh họa)

Tôi yêu và lấy anh khi bị cả 2 bên gia đình phản đối gay gắt. (Ảnh minh họa)

Kể từ đó, cuộc sống của anh chỉ biết đến ông bà ngoại. Còn nhà nội, anh ít khi liên lạc. Tận khi bố anh tuổi cao sức yếu mới điện thoại để tìm lại đứa con trai của người vợ lẽ từng bị ruồng rẫy.

Bởi thế khi gặp và yêu tôi, anh chẳng hề giấu giếm điều này. Anh còn bảo gia đình anh phức tạp, lấy nhau, tôi sẽ không có bố mẹ chồng và đằng nội hòa thuận đâu. Thấy anh thật thà, chất phác và yêu thương như vậy, tôi bỏ qua hết tất cả mà cứ quyết đến anh.

Sau khi vợ chồng đám cưới xong, 2 chúng tôi quyết định vào ở gần nhà ngoại làm ăn và sinh sống. Thương con rể có hoàn cảnh éo le, lại thấy anh chịu thương chịu khó và coi nhà ngoại chẳng khác như nhà mình nên cả nhà tôi coi anh như người ruột thịt.

Thậm chí bao nhiêu lần anh đưa ông bà ngoại vào viện thăm khám hoặc hộ tống họ về quê cỗ bàn mà họ hàng nhà ngoại cũng bảo:

“Thật sự không thể biết thằng Hoài là con rể hay con đẻ của ông bà nữa. Ông bà có người con rể quá tốt”.

Nói chung, cái gì giúp được nhà ngoại là anh giúp đỡ hết lòng. Các anh chị em đằng ngoại anh cũng luôn đùm bọc, yêu thương. Chính bởi thế 10 năm sống gần nhà ngoại, chỉ biết đến nhà ngoại nên chồng tôi lúc nào cũng coi nhà ngoại là nhất. Những lúc vui vẻ anh nói:

“Đây mới đích thị là nhà và quê hương thứ 2 của anh. Nơi này anh chỉ muốn ở lại chứ không bao giờ muốn rời đi”.

Lễ Tết vợ chồng năm nào cũng khăn gói ra Bắc về thăm nhà nội, dù hiện nay mọi người đều đối xử với anh rất vui vẻ nhưng chỉ được vài ngày anh lại nhớ nhà và tìm cớ để vào Sài Gòn.

Sau 10 năm sinh con đầu lòng, vợ chồng tôi có tin vui mang thai lần 2. Lần này mang bầu, anh yêu chiều vợ và không cho làm bất cứ việc gì. Vậy mà khi mới mới có tin vui thì chồng tôi đã bị tai nạn bất ngờ. Lúc lên xe cấp cứu đưa vào viện, biết mình không qua khỏi anh vẫn nhắn nhủ vợ bầu:

“Nếu lỡ anh có không may qua được thì nhất định em phải chôn cất anh ở đây. Đừng phải vất vả đưa anh về quê nội. Ở đó không có em và không có nhà ngoại, anh sẽ cô đơn lắm. Nhớ nhé phải vì 2 con mà cố gắng sống thật tốt anh mới yên tâm”.

Ngày chồng mất, tất cả người thân và họ hàng nhà nội kéo nhau vào định đưa thi thể anh về quê chôn cất nhưng bị tôi ngăn cản. Khi biết tâm nguyện của anh muốn chôn cất ở đây, cả nhà nội, nhà ngoại đều khóc nghẹn thương anh.

Chỉ có bố chồng tôi một mực phản đối. Ông bảo dù anh có tâm nguyện như vậy nhưng tôi làm vợ phải biết cân nhắc thiệt hơn. Làm gì có chuyện con rể lại muốn chết tại quê vợ. Như vậy thì suốt đời mang tiếng tầm gửi nhà vợ à?

Biết tin vợ có bầu chưa được bao lâu thì chồng tôi bị tai nạn. (Ảnh minh họa)

Biết tin vợ có bầu chưa được bao lâu thì chồng tôi bị tai nạn. (Ảnh minh họa)

Nhưng ai cũng bảo giờ con rể cũng như con trai, con sống vui vẻ ở đâu thì mất ở đó. Hơn nữa đây là điều anh đã chọn và là di nguyện cuối cùng của anh nên ai cũng phải tôn trọng. Vì thế cuối cùng bố chồng mới không nói ra nói vào nữa.

Tính đến nay chồng tôi cũng vừa mất được 6 tuần rồi, dù còn đau buồn nhưng tôi cũng phải gắng gượng vì con mà sống tiếp. Hôm qua tôi đi khám định kỳ khi thai 12 tuần tuổi thì bác sĩ phát hiện con bị vô sọ khiến tôi hoảng hốt. Họ nói đây là dị tật bẩm sinh, phải đình chỉ thai kỳ nên tôi phải đau đớn làm theo lời khuyên của bác sĩ. Không biết vì sao tôi lại bị thai vô sọ khiến không thể giữ được giọt máu của anh thế này?

Nguyên nhân khiến thai vô sọ? 

Thai vô sọ là dị tật thai nhi không có hộp sọ, đây là một dị tật lớn và có thể được phát hiện rất sớm dưới siêu âm 4 chiều và thường để lại hậu quả rất nặng nề, có thể gây chết thai.

Thai vô sọ có nguyên nhân từ khiếm khuyết ống thần kinh, cũng chiếm một tỷ lệ khá cao trong dị tật bẩm sinh. Ước tính ở Mỹ mỗi năm cứ 4,859 trẻ sinh ra thì có một trẻ dị tật vô sọ. Nếu con đầu lòng có nguy cơ khiếm khuyết ống thần kinh thì đứa con tiếp theo có nguy cơ cao 2-5%, và con thứ ba có đến 10-15% khả năng bị dị tật tương tự.

Thai vô sọ chỉ được chẩn đoán xác định sau tuần 11- 12 của thai kỳ. Khi siêu âm thai, các bác sĩ sẽ nhận ra thai vô sọ khi nhìn vào hình ảnh hốc mắt thai nhi: hai hốc mắt to và có cảm giác như thai nhi đang mang đôi kính mát.

Nguyên nhân khiến thai vô sọ vẫn chưa xác định được nhưng yếu tố di truyền và môi trường cũng có liên quan không nhỏ tới khiếm khuyết ống thần kinh. Một số người mẹ dùng thuốc chống động kinh hay mắc bệnh tiểu đường, béo phì, nhiễm độc arsenic, sốt cao trong giai đoạn phát triển ban đầu của thai được xác định là yếu tố làm tăng nguy cơ khiếm khuyết ống thần kinh.

Biết di nguyện cuối cùng của chồng tôi, cả nhà nội ôm nhau khóc, chỉ có 1 người phản đối - 3

Lúc lâm chung, mẹ thều thào thú nhận: 2 con không phải con đẻ nhưng bố mẹ vẫn thương
Tới gần 1 năm trước, khi tôi và bạn trai đang lên kế hoạch kết hôn thì mẹ bị bệnh ung thư. Sau 2 tháng phát hiện bệnh thì bà qua đời.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu