Về nhà bạn gái, bí mật 27 năm được sáng tỏ khi thấy bức hình người đàn ông trên tường

Thảo Nguyên - Ngày 26/03/2023 12:00 PM (GMT+7)

Sao cuộc đời này lại trớ trêu đến thế. Giờ phải làm như nào đây?

Hai chúng tôi gặp và yêu nhau khi ở trên thành phố. Suốt 2 năm nay dù 2 đứa công khai yêu nhau trên facebook và các bạn bè thân thiết đều biết nhưng chưa bao giờ đưa nhau về nhà ra mắt.

Cũng tại cả 2 trước đó chưa sẵn sàng để lên kế hoạch đám cưới. Lý do nữa là vì 2 đứa ở 2 quê xa nhau, không tiện đường, muốn về chơi thì phải nghỉ làm. Trong khi chúng tôi lại muốn tập trung cày cuốc để có 1 khoản tiết kiệm kha khá.

Nhiều năm đi làm trên thành phố, tôi cũng mua được căn chung cư nhỏ. Vì thế mẹ tôi ở quê cũng yên tâm hơn. Nhà tôi vốn chỉ có 2 mẹ con. Từ ngày tôi sinh ra đã không có bố như nhiều đứa trẻ khác. Nghe mẹ kể, bố tôi đi làm công trình ở xa. Sau lần ông rời nhà đi khi tôi 4 tháng tuổi thì không bao giờ quay lại nữa.

Hai chúng tôi gặp và yêu nhau khi ở trên thành phố. (Ảnh minh họa)

Hai chúng tôi gặp và yêu nhau khi ở trên thành phố. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi nhiều lần tìm lên công trình bố làm cuối cùng để hỏi thăm nhưng mọi người đều bảo sau tai nạn lao động ở công trình, ông sa sút trí nhớ nhiều nên không đáp ứng được công việc. Ông đã chủ động viết đơn xin về nhà với vợ con. Nào ngờ lại không thấy về…

Bao năm bố biệt tăm biệt tích khiến mẹ rất đau khổ và tìm ông ở khắp nơi. Kỷ niệm về bố trong tôi chỉ là được nhìn ông qua 1 tấm ảnh cưới duy nhất của 2 người. Nhiều lúc 2 mẹ con tôi đều tự hỏi, không biết giờ ông còn sống hay đã mất.

Vì nhà neo người nên mỗi lần về quê là mẹ lại giục tôi lấy vợ. Biết ý nguyện của bà nên sau 2 năm yêu tôi cũng xác định lên kế hoạch đám cưới năm nay khi bước sang tuổi 27. Vì thế, sau khi dẫn bạn gái về nhà ra mắt, tôi cũng dành 2 ngày về thăm nhà em.

Sau quãng đường xa xôi hơn 300km, 2 chúng tôi cũng đến được nhà em. Mẹ bạn gái và những người thân họ hàng đón tiếp nhiệt tình lắm. Nhưng vừa vào phòng khách, nhìn lên ban thờ ở giữa nhà mà tôi sững người. Bởi dường như ảnh của người đàn ông trên bàn thờ có nhiều nét giống bố tôi lắm cho dù tôi chưa từng gặp ông.

Trong khi tôi bối rối thì mẹ bạn gái giục 2 đứa tôi thắp hương cho bố đi khiến tôi càng sững sờ. Sau đó, tôi có hỏi bạn gái về người đàn ông trên bàn thờ thì cô ấy bảo đây là bố dượng của cô ấy. Mẹ cô ấy sau khi yêu 1 người đàn ông và có bầu cô ấy thì bị người này phụ tình. Vì thế mẹ cô ấy làm mẹ đơn thân.

Trong 1 lần bà đang ở nhà vừa trông con vừa bán hàng thì có 1 người đàn ông đi đường bị ngất. Vì thế bà mới cho vào nằm nghỉ nhờ. Khi tỉnh dậy hỏi quê quán, hoàn cảnh gia đình thế nào ông ấy không nhớ và cũng không biết nơi nào để đi. Thương tình mẹ cô ấy cho ở lại nhà. Người này chỉ mất trí nhớ lúc trước còn hiện tại thì không sao. Đi khám bác sĩ thì họ bảo chắc bị tai nạn trước đó nên bị mất trí nhớ. Lâu dần sống với nhau, phụ giúp mẹ cô ấy đi lấy hàng hóa, 2 người có tình cảm với nhau và coi nhau như vợ chồng. Bố dượng cô ấy bị ung thư và mất 5 năm trước.

Bạn gái tôi còn kể, bố dượng rất yêu thương con gái riêng của vợ. Ông coi cô ấy chẳng khác gì con gái ruột.

Tôi chưa dám nói sự thật người đàn ông kia chính là bố tôi cho cô ấy biết vì sợ cô ấy sốc. (Ảnh minh họa)

Tôi chưa dám nói sự thật người đàn ông kia chính là bố tôi cho cô ấy biết vì sợ cô ấy sốc. (Ảnh minh họa)

Nghe người yêu kể mà tôi bối rối. Tôi chưa dám nói sự thật người đàn ông kia chính là bố tôi cho cô ấy biết vì sợ cô ấy sốc. Nhưng về nhà tôi có kể cho mẹ. Khi tôi đưa tấm ảnh chụp người đàn ông kia, bà quả quyết đó là chồng bà không lẫn vào đâu được và bắt tôi chia tay bạn gái. Bà cứ bảo mẹ cô ấy đã cướp mất chồng của bà.

Thật sự tôi không biết phải làm sao bây giờ. Hai chúng tôi không có chung huyết thống nhưng mẹ cứ đau đớn bắt tôi chia tay em bằng được. Trong khi bạn gái tôi cũng đã có bầu, giờ em còn đang ốm nghén rất nặng nữa. Tôi không thể bỏ rơi cô ấy vì còn rất yêu em nên sẽ nghĩ cách.

Hiện giờ tôi vừa rối bời vừa đang lo cho cô ấy lắm. Không biết chứng ốm nghén có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của mẹ và thai nhi trong bụng không?

Ốm nghén nặng có ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi không?

Nghén có ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi không còn phụ thuộc vào mức độ nghén nhẹ hay nặng. Thực tế, nghén nhẹ thường không ảnh hưởng đến thai nhi. Ngược lại, ốm nghén ở mức độ nhẹ còn cho thấy thai đang phát triển tốt, bánh rau tăng tiết các nội tiết tố vào máu làm mẹ bị nghén. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, tỷ lệ sảy thai ở những thai phụ nghén trong thai kỳ thấp hơn không nghén.

Tuy nhiên, nếu nôn nghén nhiều với tần suất trên 5 lần một ngày thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cả mẹ và bé. Thai nhi sẽ hấp thu dinh dưỡng từ mẹ qua nhau thai nên sức khỏe của mẹ sẽ quyết định con có đủ chất hay không. Do đó, nếu nôn nghén nhiều, mẹ không ăn được sẽ bị thiếu chất và làm ảnh hưởng trực tiếp đến con.

Thêm vào đó, nôn ói nhiều khiến mẹ bị mất nước và mất cân bằng điện giải. Nếu tình trạng ốm nghén nặng kéo dài mà không có biện pháp can thiệp kịp thời bé sinh ra sẽ bị nhẹ cân, suy dinh dưỡng hay sinh non… Chính vì vậy, nếu mẹ bầu gặp phải tình trạng ốm nghén nặng, kéo dài cần đến gặp bác sĩ để điều trị kịp thời, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé.

Về nhà bạn gái, bí mật 27 năm được sáng tỏ khi thấy bức hình người đàn ông trên tường - 3

Chồng đi công tác liên miên, vợ bầu sinh nghi lén đọc tin nhắn, sững sờ với nội dung
Người vợ cảm thấy hối tiếc vì những hi sinh của mình trong thời gian qua quả là rất lãng phí.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu