Cưới 6 năm không có con, ly hôn xong tôi có bầu với bạn của chồng cũ, lộ ra bí mật không ngờ

Diệu Thuỳ - Ngày 27/03/2023 19:00 PM (GMT+7)

Đã từng rất tiếc nuối cho cuộc hôn nhân này nhưng khi biết sự thật, tôi thấy mình vẫn còn may mắn.

Tôi và chồng yêu nhau chỉ 6 tháng thì tiến tới hôn nhân, quãng thời gian tìm hiểu không dài, song tôi thấy như vậy là đủ. Bởi trước khi đến với anh, tôi có tình yêu sâu đậm với người cũ suốt 3 năm mà chẳng đâu vào đâu. 

Mạnh - chồng tôi là nhân viên bán hàng của một cửa hàng điện máy, bố mẹ ở quê làm nông dân. Nhưng giàu hay nghèo không quan trọng, bởi gia đình tôi rất khá giả, chỉ có 2 cô con gái, cơ ngơi bố mẹ làm ra đều cho chị em tôi hưởng thụ cả. Điều tôi thích nhất ở Mạnh là anh hiền lành, tốt bụng, yêu chiều tôi. 

Cưới xong, bố mẹ tôi mua cho 2 vợ chồng một căn hộ cao cấp rộng gần 200m2 ở Hà Nội, nội thất sắm đầy đủ chỉ việc xách vali vào ở. Bố mẹ tôi cũng tặng luôn hai vợ chồng mỗi đứa một chiếc xe hơi gần 2 tỷ. Chồng tôi được bố mẹ vợ cho một khoản tiền lớn để làm ăn, từ nhân viên một bước thành ông chủ chuỗi cửa hàng điện máy. Nói chung, bố mẹ chẳng tiếc con rể thứ gì, miễn sao anh yêu thương tôi là được. 

Tôi và Mạnh ly hôn sau 6 năm chung sống mà không có con. (Ảnh minh họa)

Tôi và Mạnh ly hôn sau 6 năm chung sống mà không có con. (Ảnh minh họa)

Cuộc sống cứ tưởng như vậy là viên mãn, nhưng sau 6 năm kết hôn, chúng tôi vẫn không có con. Khi đi khám thì sức khỏe của cả hai đều bình thường. Mẹ tôi nghe ai mách ở đâu có thầy chữa vô sinh, hiếm muộn giỏi cũng đều bảo chúng tôi đến khám, uống thuốc Bắc, thuốc Nam nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, đã có lúc buông bỏ. Mạnh thì cứ động viên tôi lạc quan, chuyện con cái thuận theo tự nhiên. 

Cách đây hơn 2 năm, mẹ chồng nói chuyện với tôi, tha thiết mong chúng tôi hãy chia tay vì Mạnh là con một, nếu không thể có con nối dõi thì rất có lỗi với tổ tiên. Tôi rất sốc trước lời đề nghị của bà, đau khổ hơn là Mạnh tuy nói không muốn ly hôn nhưng cũng không hề đứng ra bảo vệ vợ. Thấy anh dằn vặt suốt một thời gian dài khi đứng giữa mẹ và vợ, tôi quyết định giải thoát cho chồng. Tôi để lại nhà cửa, tất cả những gì bố mẹ tôi cho anh, ông bà cũng không lấy lại. 

Ly hôn xong, tôi buồn bã và tuyệt vọng, dành thời gian đi du lịch để chữa lành tâm hồn, cuối cùng mọi thứ cũng dần nguôi ngoai. 

Sau này, tôi có có duyên làm việc với Quang - một người bạn của Mạnh. Quang giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc, dần dần thân thiết. Rồi chúng tôi phát hiện mình có tình cảm với đối phương. Một hôm cả hai đi nhậu, tôi và Quang tâm sự nhiều điều trong lúc đã ngà ngà say, và rồi, cả hai đã đi quá giới hạn. 

Vài tuần sau, tôi phát hiện mình mang thai. Suốt 6 năm không có con với Mạnh, thế mà chỉ một lần với Quang, tôi đã có bầu, tôi thực sự sốc vô cùng. Tôi hẹn gặp Quang nói chuyện, anh vô cùng mừng rỡ và bảo: “Chúng ta sẽ làm đám cưới em nhé”. Trong lòng tôi khó nghĩ vô cùng, bởi Quang là bạn của Mạnh. Nhưng rồi, Quang đã nói cho tôi một bí mật không tưởng. 

Đó là việc thực ra trước khi cưới, Mạnh đã triệt sản. Anh ta không yêu tôi và cũng không muốn có con với tôi. 

Không ngờ, Mạnh đã lừa dối cả gia đình tôi một cách trắng trợn như vậy. (Ảnh minh họa)

Không ngờ, Mạnh đã lừa dối cả gia đình tôi một cách trắng trợn như vậy. (Ảnh minh họa) 

Vì thấy gia cảnh tôi quá tốt nên Mạnh chấp nhận làm đám cưới, giả vờ ngoan ngoãn rồi một bước có nhà, có xe, có công ty riêng, cuộc đời sang trang khác. Mạnh đã triệt sản để tôi không thể thụ thai, rồi mẹ con anh ta diễn trò, lấy cớ ly hôn. Lúc đi khám, có lẽ Mạnh đã giở trò để bác sĩ che giấu giúp chuyện anh ta đã triệt sản. Thảo nào, Mạnh luôn nói không muốn có con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Quang biết câu chuyện này qua một người bạn khác rất thân với Mạnh.

Tôi như chết lặng khi biết mình và cả gia đình đã bị lừa trắng trợn như vậy. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, tôi vẫn còn may vì biết được bộ mặt của chồng cũ để không còn cảm thấy tiếc nuối, dằn vặt nữa. Của cải mất đi thì có thể làm ra, xem như nhà tôi từ thiện. Nhưng hạnh phúc hơn cả là tôi sẽ được làm mẹ, khao khát bấy lâu cuối cùng đã thành sự thật. 

 Triệt sản nam có con được nữa hay không?

- Triệt sản nam (thắt ống dẫn tinh) là biện pháp tránh thai có hiệu quả cao, lên đến 98%. Thủ thuật này ngăn không cho tinh trùng đi đến “cậu nhỏ”, khi xuất tinh, tinh dịch không có tinh trùng nên không thể thụ tinh.

- Phương pháp này không gây hại cho sức khỏe của nam giới, không ảnh hưởng đến đời sống tình dục. Thủ thuật triệt sản nam diễn ra nhanh, chỉ khoảng 30 phút, không gây cảm giác đau đớn và có thể xuất viện trong ngày, chi phí không quá cao. 

- Sau khi triệt sản, nếu muốn sinh con, nam giới có thể nối ống dẫn tinh (thủ thuật này khá phức tạp, tốn kém và tỷ lệ thành công chỉ khoảng 60-70%, tỷ lệ tái tắc sau nối là 50%) hoặc thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. 

Cưới 6 năm không có con, ly hôn xong tôi có bầu với bạn của chồng cũ, lộ ra bí mật không ngờ - 3 

Tiếp viên hàng không lấy nam MC nổi tiếng rồi bỏ nghề sinh 2 con, vóc dáng mẹ bỉm ngon hết nấc
Thời điểm mang thai đôi, Ngọc Hương chỉ tăng vẻn vẹn 14kg, chủ yếu vào em bé. Sau sinh, bà xã của MC Thành Trung chỉ mất hơn chục ngày để về lại dáng xưa.

Làm đẹp sau sinh

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu